1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    tuổi 26
    Tuổi hai mươi sáu, ừ hai sáu
    Đang qua, như chim chiều đuổi nắng
    Cánh hồng nào, vẫn chưa trao ai
    Tình yêu son sắc, thời thơ dại
    Cũng qua rồi, hai sáu thân thương
  2. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Rất được đấy, rất hay, rất say, phải nói là lên đồng.
    **** mà mình cũng đang lên đồng đây,
    Nó: Lên đồng theo mây trắng,
    Thuyền: Trong đời có những nỗi buồn cay đắng.
    Rồng bị lên gối, rồng bị lên gối, lên gối, khóc !
    Mặc áo mưa đi về,
    Hồng vàng hỏi: Sao vứt tôi giữa vũng nước mưa ?
    Vì em, không phải vì mưa.
    Hoa không phải là tất cả.
    Niềm kiêu hãnh bị tổn thương cao độ, quay ra tát vào nỗi nhục.
    Blog: Kêu gào để được E***
    Ok xong ngay, fuk
    Chiều Olympic buồn thê thảm, lại mưa. Ok xong ngay.
    Nguyệt quế rơi cạnh Hoa hồng vàng, tất nhiên là trong vũng nước mưa.
    Tổn thương !
    Ai ?
    Niềm kiêu hãnh quay ra tát vào nỗi nhục.
    Mặc áo mưa đi về. Lang thang Jony Warker Tây Hồ.
    Say, bay , say , bay.
    Ngộ ra mình và niềm kiêu hãnh đang đi cạnh nhau,
    Hết chưa, cái gì , Olympic á.
    Vừa mới Open.
    Chợt nhớ Mark nói.
    "Hạnh phúc là đấu tranh"
    (It''s over)
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ...Sao anh lại ngỏ lời
    Vào một bên tai điếc?
    Tại sao anh lại tiếc
    Chẳng chiều em một lần...
    Sưu tầm Internet
  4. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Xu*a kia khăn đo bé con
    Giờ đây em lớn , em ngon quá trời
    Hôm nay bà ốm mất rồi
    Em đọc blog thấy lời bà em
    Cháu ơi bà muốn ăn kem
    Đi mua nhanh nhé rồi đem cho bà
    Mua thêm cả bánh nữa nha
    Rồi mang sang nhá , để bà còn ăn
    Lúc đầu em cũng lăn tăn
    Tiền thì hơi ít , bà ăn hơi nhiều
    Thôi thì còn có bao nhiêu
    Mua cho bà hết , biết điều thì hơn
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
    Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
    Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
    Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa
    Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên ...
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mắt biếc
    Long lanh mắt biếc, hồ thu thẳm
    Hàng mi dài, cong vút mây xanh
    Én liệng qua, hoa đong đưa rụng
    Loang mặt hồ, biêng biếc trời mây
    Quỳnh - Hanoi, 04/2008
  7. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để cho hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mài xa
    Biết nói gì đây khi tất cả đã qua
    Chị là quá khứ đã qua, em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây đầy lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình giả bộ chị ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang cau mày như thế
    Chị ấy kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ ?" cơn mưa cũ ướt mèm
    .....
  8. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHÚT DỖI HỜN
    Diệp Minh Tuyền
    Như mặt nước có hồi sóng gợn
    Ta yêu nhau đôi lúc cũng dỗi hờn
    Chuyện vặt vãnh hiểu lầm thành chuyện lớn
    Giữa hai đàng sóng gió nổi thành cơn
    Một đôi khi anh giận quá mất khôn
    Quát to tiếng cho em ngồi em khóc
    Cũng có khi em cằn nhằn trách móc
    Làm anh buồn buông đũa giữa bữa cơm
    Nghe em khóc lòng anh mềm nhũn
    Hiểu mình sai nên xuống nước dỗ dành
    Thấy anh giận bỏ cơm buông đũa xuống
    Em thôi ăn dọn chén làm lành
    Cuộc sống như bản đàn tuyệt diệu
    Hạnh phúc trôi theo giai điệu chính êm đềm
    Tình yêu sẽ không bao giờ đơn điệu
    Phút dỗi hờn làm cuộc sống giàu thêm ./.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
    Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
    và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
    chờ đợi ích chi?
    Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
    ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
    cong trong mắt chiều lên.
    Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
    không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
    một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
    St.
  10. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH
    Một mình nắng, một mình mưa
    Một mình đi sớm về trưa một mình
    Một mình nỗi nhớ lặng thinh
    Một mình em khóc cho mình thế thôi
    Một mình nỗi nhớ đầy vơi
    Một mình chờ đợi để rồi mất nhau
    Một mình em ngắm hàng cau
    Một mình em lượm lá trầu héo khô

Chia sẻ trang này