1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kateverma

    Kateverma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Mong chị sẽ được sự chấp nhận của 2 gia đình. Chủ yếu ở đây là cân bằng thôi. Mỗi bên nhường 1 tí sẽ êm ấm cả. Nếu thật sự yêu nhau, hiểu nhau, có duyên có nợ với nhau thì sẽ trọn đời bên nhau chị à.
    Còn sang Ấn, dễ thôi, kiu anh ta ra tận Sân bay đón. Sẽ ko sao đâu chị.
    Myda thích bài này.
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Myda : mình nói thật, tỷ lệ người theo đạo Sikh ở Ấn mà cho con kết hôn với người nước ngoài gần như là 0% đó bạn, trừ khi họ có 2 người con trai hoặc nhiều hơn thì mặc may ra họ sẽ cho phép 1 trong những người con trai đó kết hôn với người nước ngoài sau 1 quá trình đấu tranh vất vả, kiên định và họ đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không lay chuyển được con trai họ. Tất nhiên là đứa con dâu nước ngoài đó sẽ phải quên mình là người nước ngoài, phải học hỏi rèn luyện những kỹ năng của phụ nữ Ấn để hoà hợp với cuộc sống khuôn phép mới.

    Ở Ấn phụ nữ là phải phục tùng đàn ông và cũng không có bất cứ quyền hành nào trong gia đình. Tất cả là do cha, anh trai (nếu còn độc thân) hoặc chồng quyết định, ngay cả ăn uống thì đàn ông ăn xong rùi phụ nữ mới được phép ăn. Nếu bạn làm dâu trong gia đình Ấn thì bạn phải hiểu và phục tùng những nguyên tắc đó, đừng nghĩ là có thể thay đổi được họ. Đa số dân Ấn có cái nhìn thiếu thiện cảm về con gái nước ngoài, nếu họ không nghĩ chúng ta moi tiền của con họ thì họ cũng nghĩ là cho tụi nó cưới hôm nay thế nào ngày mai cũng đòi ly dị.

    Bởi vậy nếu quyết định sớm chừng nào thì bạn sẽ đỡ khổ chừng đó, mình chỉ nói với bạn những kinh nghiệm của chính cuộc đời mình mà thôi, cái gì cũng có cái giá của nó, cho tới tận bây giờ cha mẹ chồng cũng vẫn không thương yêu gì mình, nhưng vì họ thương con họ nên phải chấp nhận mình, cứ cho là sau khi gặp bạn, Ba của người yêu bạn sẽ đồng ý đi thì cái kiểu bằng mặt không bằng lòng đó liệu bạn có vượt qua được hay không ?
  3. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn bạn nhé, mình cũng chỉ mong mọi chuyện yên ấm nhưng thực tế vẫn đầy những khó khăn và phức tạp bạn ạ. Phong tục ở Ấn còn quá nặng nề làm mình thấy như đương đầu với một người khổng lồ bằng tay không í. Chuyện của bạn thế nào ? Có suôn sẻ không cho mình mừng với.
  4. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn những góp ý chân thành của bạn. Thực ra người yêu của mình cũng đã nói hết cho mình biết những khó khăn khi phải sống ở Ấn. Anh luôn sợ mình sẽ vì ngại khó mà từ bỏ tình yêu này. Anh ấy thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ nhất mà mình từng gặp, rất tài giỏi và khá nổi tiếng ở Ấn. Anh là người có trái tim và tâm hồn rộng mở, đang làm việc cho chính phủ và điều hành một tổ chức NGO chuyên thực hiện các chiến dịch về giáo dục và y tế cho trẻ em nghèo. Anh muốn mình đến đó và giúp anh trong công việc này, mình sẽ không phải làm dâu, nên k ngại va chạm với cha mẹ chồng. Miễn sao mọi người đồng ý để đám cưới diễn ra suôn sẻ, và anh không muốn mình bị thiệt thòi khi k có lễ cưới ở Ấn. Mình sẽ suy nghĩ kỹ về những gì bạn nói, vì đó là kinh nghiệm thực tế của người đi trước. Mình sẽ thảo luận với anh ấy và tìm ra giải pháp tốt nhất.
    Kateverma thích bài này.
  5. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Em với anh Ấn cãi nhau liên tục, toàn ảnh dỗ em, mà em bướng quá không thèm nghe gì hết, em block, em seen, em lại mủi lòng. Rồi hôm nay ảnh block em rồi. Em buồn, em nhớ, em thương. Nhưng em không muốn xuống nước xin lỗi trước. Khó xử quá các chị ơiii :-(
  6. Aandy

    Aandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Lần trước mình viết bài chia sẻ mà ko hiểu sao bị mất đâu mất tiêu :P. Đọc nhiều câu chuyện của mọi người, sao thấy đuong tình yêu với trai Ấn sao nhiều thử thách chông gai quá. Mình gần 23t, chưa bao giờ có bạn trai, bây giờ lại crush trai Ấn, anh 27t, điều mà mình chưa từng nghĩ tới, tại qua đay tư tưởng ban đau là những anh Mỹ và ng Việt thui^^.
    Mặc dù anh và mình đều đang sống ở mỹ, mình đinh cư, anh thì học master xong ở lại làm, nhưng mà thấy mọi thứ trước mắt đầy khó khăn. Nếu chuyện suôn sẻ, chắc sẽ sống ở mỹ luôn, mà không biết gia đình anh có chịu có con dâu nước ngoài không, hay là mình có chịu được văn hóa Ấn độ, chưa kể nhà mình dao Chúa, mình còn nghe nói bên Ấn phân biệt dang cap, trình độ nhiều lắm. Hồi ở Vn, mình đi học dh, qua day vì cuộc sống phải đi làm nails, chưa đi học lại, nhà mình thì lại bt. Anh thì nhà khá giả, anh lại giỏi, học xong đc giữ lại làm cty phần mềm lớn. Anh còn đẹp trai, cao ráo, khá là perfect ngoai trừ 1 điểm a có vẻ lạnh lùng, là người cua công việc, làm mình hay thấy ko dc quan tâm. Những điều này mình biết sau này, chứ lúc a và mình nói thích nhau, ko hề biết gì về nhau, chỉ là crush hình của nhau và nói chuyện thấy vui,. Mình hay tự hỏi sao mình lại gặp anh ở 1 app onl. Cảm tưởng mình và anh mà đến được, cứ như hoàng tử và lọ lem vậy. Chắc t12 tới này, mình và anh gặp nhau, ko biết chuyen sẽ tới đâu. Bao lần mình đã muốn từ bỏ mà đều ko làm đc, anh đến với mình như 1 giấc mơ vậy, mình chỉ nói chuyện ngày dau tien, mà cảm giác là quen lâu lắm rui, quên mất khoảng cách anh là nguoi nước ngoài. Anh thì sau buổi tối nc với mình, sang ngày mai là nói interest với mình, hope things work out between us. Mình la dua lang man, tin vào destiny, nên sẽ cố liều 1 lần thử xem sao.
  7. tracyp79

    tracyp79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    6

    Bạn còn trẻ, 2 người lại sinh sống cùng 1 nơi thì cứ cho mình cơ hội tìm hiểu, hợp thì tới ko thì thôi chứ có gì đâu mà liều hả bạn, coi như một boy bất kỳ nào đó thôi chứ đã sinh sống ở Mỹ, tách bạch với gia đình và cộng đồng rồi thì các yếu tố văn hóa, xã hội cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ là chuyện giữa 2 người thôi.
    Mình cũng lấy chồng Ấn độ, gần 10 năm rồi và con cũng gần được 8 tuổi rồi. Chồng mình cũng không bị ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn nhiều, gia đình anh ấy là công giáo nên cũng cởi mở. Dĩ nhiên cuộc sống gia đình khi mới kết hợp 2 người xa lạ lại với nhau sẽ có những mâuthuaaaxn, dù là cùng dân tộc cùng ngôn ngữ cũng vậy, huống chi 2 nền văn hóa khác nhau. Nhưng nếu 2 vợ chồng đều hiểu biết và thiện chí xây dựng thì sẽ vượt qua được thôi.
    Đấy là mình nói đến hoàn cảnh 2 vợ chồng đều sinh sống ở 1 nước thứ 3. Chứ việc cưới rồi về Ấn độ sinh sống, làm dâu là một chuyện rất khác.
    Nhân tiện cho hỏi nhà mình có gia đình nào hiện đang sinh sống tại UAE không vậy?
    AandyBenatite thích bài này.
  8. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Haha e quyết định ở nhà nghỉ khỏe c ơi, gì mà đi thêm mấy trăm km nghe hết hứng thú rùi thôi để hắn mò đầu qua đây đi :-p e cảm ơn chị nhé :-D:-D
  9. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Benatite ơi, hôm nay lên mới đọc comment của c. Như t đã nói ý, bố của bf c lấy mẹ 2 là do mẹ cả hiếm muộn và cũng đã được mẹ cả đồng ý, nếu cả gia đình bạn trai c thấy hài lòng và hạnh phúc yên ổn với việc đó thì mình vui cho họ, chứ cớ gì mình phải thắc mắc rồi bình luận phải không. ^^ Quan trọng là quan điểm hạnh phúc của c ý, c có lo lắng sau này bf c sẽ lấy vợ 2 không? Nếu không mà c định tính chuyện lâu dài ý, thì thủ thỉ bf c tìm việc ở nước phát triển nào đó rồi 2 vc sang đó định cư, thỉnh thoảng về Pak du lịch thăm gia đình thôi ná. T chỉ thích đi du lịch hoặc làm việc tạm thời ở Ấn mấy năm để trải nghiệm thôi, chứ sống lâu dài bên đó t không có nghĩ đến, mặc dù cuộc sống ở Mumbai t thấy k khác Sài gòn là mấy. T nói bf tớ nếu sang năm xin được việc ở UK hay nước phát triển nào khác thì tính tiếp chuyện lâu dài, không thì chấm dứt luôn chứ lằng nhằng là khổ cả 2. Bf tớ không đẹp zai rạng ngời, lương thì lại càng không rạng ngời nữa :)) được mỗi cái tớ nhìn thấy ở chàng cũng có chút khí chất =)))) nên tớ cho cơ hội để chứng minh tình yêu "tha thiết" của chàng :)) , hi vọng chàng phát huy được khí chất ấy và hi vọng t có đủ can đảm để phũ với chàng^^
    Không biết tình hình chị Muslima thế nào rồi nhỉ, chị cập nhật cho mọi người hóng với. Sorry chị, em không có ý trách chị chuyện không quan tâm đến cảm giác người vợ cả đâu, em cũng chỉ mong chị vui vẻ thôi. Tại qua chuyện chị kể, sao em cứ có cảm giác trong chuyện này, người khổ là chị và người vợ cả ý, túm lại là 2 người phụ nữ khổ, còn ông đàn ông kia k thấy hề hấn gì, em chỉ dám nói là trực giác thôi chị nhé vì em không phải người trong cuộc nên không khẳng định được.
    Hi, thấy mấy chị/bạn có ý định sang Ấn thăm chàng, em lại nhớ tới chuyến đi Ấn của em năm nào, thiệt là những kỉ niệm khó quên. Nhưng mà thực sự đợt đó k phải vì muốn sang thăm chàng mà đi, chính xác là muốn đi du lịch Ấn là chính, nhân tiện có chàng làm cái cớ để quyết tâm đi thôi. Em thích đi du lịch mà, mạo hiểm tí xíu em càng thấy háo hức mới lạ chứ ^^ Còn chàng không sang thăm mình trước thì thôi chứ sao mình phải lặn lội sang đó. Các chị/bạn phải thiệt là bình tĩnh nhen.
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    C vẫn tàu ngầm theo dõi mọi người mà . C sang đây sống với bố mẹ bạn ấy nói chung là vui vẻ . Bố mẹ thương vì C một thân một mình với lại vì con ông bà mới sang nên chiều lắm . Sáng ngủ 9h dậy ( bạn ấy có phòng khám riêng nên ngoài giờ làm Bv lại về làm ngoài mà bệnh nhân đông nên thường hai ba giờ sáng mới ngủ và mình cũng theo chế độ đó luôn ) chỉ biết nấu trà không biết nấu ăn nên cũng Ko phải làm . Nhà có giúp việc nên việc nhà Ko phải làm gì chỉ mỗi ăn , chơi , online . Bạn ấy luôn tin sự trở lại của mình là do ALLAH phù hộ vì suốt ngày cầu nguyện mà Ko dám tin mình từ bỏ hết để về bên bạn ấy . Dù có chuyện gì thì bạn ấy vẫn luôn bảo vệ mình trước nên mình yên tâm . Lúc sang được hai tuần mình kêu em trai bạn ấy đưa mình đi gặp bà cả mình không muốn bạn ấy phải ở giữa hai đứa mình nên từ chối bạn ấy đưa đi . Nói chuyện tưng bừng và tránh Ko nhắc đến bạn ấy . Nhưng quan điểm rõ ràng Ko thể làm bạn thân . Nói chung không biết trong lòng có dậy sóng hay không nhưng mà vẫn vui vẻ ngoài mặt . Từ lúc đó mình sống ở Bv với bố mẹ và bạn ấy . Bạn kia sống với con ở trường ( trường có bảo vệ nên tự lo thân được . Cần gì thì gửi lái xe đưa đi ) . Hàng ngày mình vẫn đồng ý cho về bên đó với con vài tiếng lúc làm xong việc ở Bv hoặc là trước khi đến Bv . Mình không cần nói nhiều bạn ấy tự biết phải làm thế nào vì hai đứa mình hiểu nhau và tất cả mọi người biết bạn ấy yêu mình như thế Nào . Giữa ba người chắc chắn cả mình và bạn kia đều tổn thương nhưng để từ bỏ thực sự không dễ . Nhất là giờ đây khi hai đứa mình bên nhau yêu thương nhau như ngày đầu . Cách bạn ấy yêu mình , ôm mình ngủ mỗi đêm như sợ mình biến mất , hôn tóc mình khi tỉnh giấc giữa đêm . . . Thật sự đau lắm nhưng mình không buông tay được . Không thấy bạn ấy mình sẽ không sao . Nhưng thấy bạn ấy là lại quên hết giận hờn . Thật sự là bạn ấy yêu mình nhiều hơn mình yêu bạn ấy . Nhưng cảm giác như mắc nợ bạn ấy . Dù khó khăn đến thế nào bạn ấy vẫn luôn nắm tay mình . Đấu tranh với cả thế giới để giữ tình yêu của chúng mình . Mình đến với bạn ấy lúc khó khăn , cùng nhau vượt qua tất cả . Từ bỏ cuộc sống của mình vì bạn ấy là mình cam tâm tình nguyện và may mắn là bạn ấy hiểu hết tất cả những gì mình đã làm . Bạn ấy trân trọng và yêu thương mình như vậy thử hỏi làm sao mình từ bỏ ????? Đã bao lần cố gắng nhưng thật sự mình không làm được
    KatevermaMyda thích bài này.

Chia sẻ trang này