1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN Hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi killerqueen, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mua hoa ở Bà Triệu đẹp đấy chứ, nhưng của đáng tội là đắt thật, hôm nọ vừa mua 20 bông hồng giá 20k ở đấy xong nhưng chỉ cắm được có 3 ngày. HÌ hì. Mà em không biết cắm hoa kiểu, thế nên chỉ biết mua một đống hoa hồng về cắm tròn trong lọ thôi, lần nào mua ít nhất cũng phải 15 bông trở lên. Dạo này em hay mua hoa ở Lê Đại Hành, cũng nhiều mà có vẻ rẻ, mỗi tội bông không to và đẹp như ở Bà Triệu thui. Ah, nhưng ở Bà Triệu, chỉ có hoa hồng mấy màu thôi, còn chỗ gần siêu thị Vân Hồ dạo này có hoa hồng leo màu hồng nhạt, trông hơi tơi tả một chút nhưng thơm lắm, mua khoảng 20 bông cắm , nở đẹp cực. Hôm nào mọi người thử nhá.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ko tớ mua ở trên đường Yên Phụ cơ .Ở đó rẻ lắm /
    Mà chẳng hiểu sao tớ lại ko thích hoa hồng đỏ .Thấy nó cứ giả giả thế nào ý .
    Mà công nhận hoa hồng bán ở Bà Triệu đắt thật.Nhưng hoa thẳng tưng tưng ,lại đẹp nữa
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ko tớ mua ở trên đường Yên Phụ cơ .Ở đó rẻ lắm /
    Mà chẳng hiểu sao tớ lại ko thích hoa hồng đỏ .Thấy nó cứ giả giả thế nào ý .
    Mà công nhận hoa hồng bán ở Bà Triệu đắt thật.Nhưng hoa thẳng tưng tưng ,lại đẹp nữa
  4. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  5. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  6. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    TTVN down hoài, mấy hôm nay mới vào lại. Mới chụp à P, bức đầu "điệu" nhỉ, cả đàn và hoa .
  7. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    TTVN down hoài, mấy hôm nay mới vào lại. Mới chụp à P, bức đầu "điệu" nhỉ, cả đàn và hoa .
  8. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp từ năm ngoái, mình chép tặng KQ và một người 1 bai thơ của Tagore nhé
    TRƯỜNG HOA
    Tagore - Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ dịch
    Khi mây dông và mưa hè rào rào đổ xuống. Gió đông thổi tới lững thững trên trên giải đất hoang thổi kèn trong rặng tre. Khi ấy, từng bầy hoa không ai biết từ đâu chở chợt nảy sinh, đến nhảy múa say vui trên thảm cỏ.
    Mẹ ạ, thực bụng con nghĩ rằng hoa đi học trong lòng đất.
    Lớp của chúng kín cửa, và bông nào muốn ra sân chơi sớm thì thầy giáo của bắt đứng một xó.
    Mùa mưa tới là kỳ nghỉ của chúng hè
    Cành chen nhau trong rừng , lá xào xạt trong gió dại , sấm vỗ tay reo mừng , và những hoa con ùa ra với áo hồng , vàng hay trắng toát .
    Me có biết không , nhà của chúng ở trên trời với muôn sao.
    Mẹ có thấy không, chúng hăm hở về trời xiết bao? Mẹ có biết tại sao chúng vội vã thế không ?
    Hẳn là con cũng đoán ngay được chúng giơ tay đón ai; chúng cũng có mẹ như con có vậy.

    Nhan mot nguoi : hom qua mua, gio giat tung con, u u rat manh, hoa roi la ta rung hong day mot ngo. Nhu la xac phao nam moi. Mua co ve thi hoa moi no. Luon la nhu vay nhi
    Được PublicHanoi sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/05/2005
  9. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp từ năm ngoái, mình chép tặng KQ và một người 1 bai thơ của Tagore nhé
    TRƯỜNG HOA
    Tagore - Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ dịch
    Khi mây dông và mưa hè rào rào đổ xuống. Gió đông thổi tới lững thững trên trên giải đất hoang thổi kèn trong rặng tre. Khi ấy, từng bầy hoa không ai biết từ đâu chở chợt nảy sinh, đến nhảy múa say vui trên thảm cỏ.
    Mẹ ạ, thực bụng con nghĩ rằng hoa đi học trong lòng đất.
    Lớp của chúng kín cửa, và bông nào muốn ra sân chơi sớm thì thầy giáo của bắt đứng một xó.
    Mùa mưa tới là kỳ nghỉ của chúng hè
    Cành chen nhau trong rừng , lá xào xạt trong gió dại , sấm vỗ tay reo mừng , và những hoa con ùa ra với áo hồng , vàng hay trắng toát .
    Me có biết không , nhà của chúng ở trên trời với muôn sao.
    Mẹ có thấy không, chúng hăm hở về trời xiết bao? Mẹ có biết tại sao chúng vội vã thế không ?
    Hẳn là con cũng đoán ngay được chúng giơ tay đón ai; chúng cũng có mẹ như con có vậy.

    Nhan mot nguoi : hom qua mua, gio giat tung con, u u rat manh, hoa roi la ta rung hong day mot ngo. Nhu la xac phao nam moi. Mua co ve thi hoa moi no. Luon la nhu vay nhi
    Được PublicHanoi sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/05/2005
  10. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời ơi, chụp ảnh Phượng đi, ảnh này mình lấy trên internet.
    /uploaded/PublicHanoi/phuong.jpg

Chia sẻ trang này