1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bình thường( Các chuyên gia bàn về máy ảnh)

Chủ đề trong 'Canada' bởi ntv77, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Post thứ 100 của topic này dành cho việc đón mừng các chú chính thức đoạn tuyệt với "ma giáo" mà quay về với chính nghĩa .
    Đặc biệt là chú Xinh!
    Anh có cái PM hỏi chú về vụ thuế má đấy. Nếu tiện thì trả lời luôn trên đây cho anh em tham khảo kinh nghiệm, nhá.
    u?c emxinh s?a vo 05:01 ngy 14/04/2005
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    bác at ơi, em hỏi tý cái background của chú bán D70 này trông quen ghê cơ , ko biết có phải chú Vinh ko hỉ ...
    nếu thế thì welcome back đứa con lầm lỗi
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    bác cho URL cái nhỉ. có ông bạn đang nhờ mua giùm nikon 2nd
  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết chú Jh,
    Anh k0 biết cái thằng rao bán đó là thằng nào, chỉ vì thấy cái "tâm sự" nó thê lương quá nên quote lại cho vui thôi. Chắc k0 phải chú V đâu. Anh biết chứ, V là người chung thuỷ lắm, k0 dễ thay lòng đổi dạ như vậy đâu. K0 tin chú cứ hỏi mười mấy con bồ của nó thì rõ.
    Vả lại, Nikon ở Mtl hiện nay thuộc loại trong "sách đỏ" rồi. Cần phải bảo tồn, tránh tuyệt chủng.
  5. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    xoá theo yêu cầu của người bị nêu tên trong bài
    u?c emxinh s?a vo 10:33 ngy 17/04/2005
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn đọc lại từ đầu cái topic này, thấy cốt truyện hay hay nên thả vài dòng làm cái truyện ngắn.
    Không bình thường (các chuyên gia bàn về Người Thay Vợ)​
    Ba bốn năm trời lang thang xứ người, ăn chơi trác táng, giao du với đủ loại thành phần xã hội, Nó cũng từng trải lắm. Lần ấy, đâu khoảng thượng tuần tháng 11, nhân dịp gặp gỡ bằng hữu trời nam, thấy ai cũng vợ đẹp con khôn. Đêm về vắt chân lên đầu gối, nhìn lại mình trong gương, Nó quyết định: Lấy vợ!
    Lúc bấy giờ, do còn mặc cảm quá khứ bản thân và hoàn cảnh kinh tế, Nó chỉ dám nghĩ đến mấy em gái quê, loại rước về đêm đến chỉ có nhắm và bắn (P&S). Đùng một cái, có con bé xinh xẻo phố bên, gia đình lơ là để bọn ma cô bắt cóc. Nó, đặng chẳng đừng, ra tay nghĩa hiệp mà chuộc em về với giá thật mềm. Nó cũng sướng mà em cũng mừng vì thoát được nanh vuốt nhơ nhớp của mấy thằng nghiện. Anh em bạn bè cũng xúm vào mà chúc cho đôi trẻ. Nó yêu mến gọi em là 300D. Em cũng k0 tiếc tấm thân ngọc ngà hết lòng chiều chuộng Nó. Để cho Nó vọc lên vọc xuống, hack ngược hack xuôi đến nỗi em xồ ra như mấy mụ sồn sồn 10D. Nó cũng lo lắng, hỏi han người này người nọ để chăm sóc thêm sắc đẹp, sức khoẻ cho em, cho dù vẫn phải bóp mồm bóp miệng. Nhưng chắc do tố chất, cơ địa của em không được khoẻ khoắn cho lắm, cộng thêm ngoại hình hơi nhợt nhạt, được khoảng 1 tháng, Nó lạnh lùng đuổi em ra đường mà chẳng nói một câu. Số phận em từ đó trôi về đâu, k0 ai hay.
    Cả cái thành phố này biết, cả cái tỉnh này biết, chỉ có mỗi mình em là k0 biết, rằng Nó đuổi em đi vì bị một mụ goá second hand bỏ bùa. Nghe đâu khoảng hơn tuần, vừa qua Giáng sinh là Nó lôi con ghẹ kia về ở cùng. Hôm sau dắt theo ngay đi hội hè với các bạn như để ra mắt chính thức trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc ấy Nó vẫn còn lần mò để tìm hiểu tính tình, sở thích, thói quen của con mụ này mà. Đến cái tên nghe cũng lạ hoắc, D70, chẳng gần gũi thân thuộc như vợ con của bạn bè xung quanh. Nhưng mà thôi, nồi nào úp vung ấy, chẳng ai muốn để ý chuyện nhà người khác làm gì. Miễn là chúng hạnh phúc.
    Hai đứa cũng có cả một mùa đông với nhiều kỷ niệm đẹp và lãng mạn ra phết. Bấy giờ Nó cũng khá và chịu chơi hơn, sắm sanh cho vợ hết áo ngắn lại váy dài, túi to túi nhỏ... Cứ cuối tuần ấm nắng là Nó lại đưa vợ đi chơi vườn hoa, vào nhà thờ, xem lễ hội. Hay khi không có việc gì làm thì hai vợ chồng lôi đứa em gái ra để "tâm sự".
    Thi thoảng Nó cũng hay cằn nhằn về mấy cái tật xấu của vợ. Hàng xóm láng giềng cũng biết, nhưng động viên nó sau này dư giả sẽ cải thiện dần dần. Nó nghe ra, nhưng có vẻ trong thâm tâm cũng k0 được thanh thản cho lắm. Có đôi lần vợ chồng cãi cọ, Nó đùng đùng đòi ly dị, can mãi mới chịu thôi.
    Của đáng tội, nhìn sang vợ hàng xóm, Nó cũng phải thừa nhận con vợ mình k0 thể có tấm thân chắc chắn và bền bỉ, sự nhanh nhẹn và chính xác, nét muợt mà và sắc sảo, đã thế lại không biết thích nghi với sự phát triển ào ào của xã hội công nghệ. Nó buồn lắm, nhưng vẫn quyết định chia tay. Lần này k0 đến nỗi phũ phàng như trước. Nó quyết định giao em "trọn bộ" cho một ông già tận mạn ngược, phía bắc của đảo, hẳn bên kia bờ sông. Nó đưa em đi, đưa hết cả những thứ mà nó đã sắm sửa cho em trong 4 tháng chung sống. Nó muốn em không bị cuộc sống thiếu thốn giày vò, còn Nó thì không phải gặp lại những kỷ niệm cũ.
    Nó đã thay đổi.
    Giờ đây, Nó quyết định làm lại cuộc đời. Chỉ đi lại với con cái nhà lành. Đặc biệt lần này lại còn thuộc dòng dõi "trâm anh thế phiệt", "lá ngọc cành vàng" nhá. Nó tâm sự, coi như chuộc lại lỗi lầm với em 300D, nó sẽ cưới nàng hoa hậu Photokina 2004 - 20D về làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với gia đình nhà nàng suốt đời. Ai nghe cũng mát cả ruột. Mà lần này Nó chu đáo lắm nhé, dù đang bận sôi kinh nấu sử, Nó cũng lăn vào thương trường ky cóp từng xu để trang hoàng nhà cửa đón vợ mới. Vợ chưa về, chưa thấy mặt, nhưng đồ đạc cũng đã đâu ra đấy. Một cái "xe" thật to để chở vợ đi chơi, có nhiều khoang để chứa đồ của vợ, nghe đâu còn nhét được cả laptop . Nó định mai mốt hồi hương là đưa vợ đi xuyên Việt đấy, ghê không. Rồi cả một cái "ghế bành" cho vợ ngồi chễm chệ nhá. Con vợ nó mà ngồi lên cái "ghế" đấy thì trông oai phải biết. Nó thủ thỉ :
    - Giờ em chỉ thích vợ em ít lời (1 khẩu) thôi, em ghét bọn lắm mồm (hai khẩu) lắm.
    Hàng xóm nghe mà mồm há hốc, NÓ lại cười hì hì:
    - Trông cái mồm bác há ra cũng chưa to bằm mồm vợ em.
    Nói rồi Nó xoè ra một mớ filter, toàn cỡ 77mm, cái nào cái ấy to như miệng bát ! Nghĩ lại cái cảnh cách đây 5 tháng, hễ động đến L là nó dãy nảy. Có ai sướng như vợ Nó hiện giờ, chưa về làm dâu một ngày mà đã được sắm sanh đủ thứ.
    Đấy, con người Nó giờ đàng hoàng, đĩnh đạc hẳn lên. Tuy vậy, trong thời gian tới cũng phải đi tập thêm thể hình để phục vụ vợ. Nhưng cái chính là ai cũng mừng khi thấy Nó biết tìm lại đúng giá trị cuộc sống. Thôi thì việc cuối cùng của bà con trọng họ ngoài làng là chờ đợi những đứa con của cặp trai tài gái sắc này.
    Chúc vợ chồng nó đầu bạc răng long, con đàn cháu đống.
    Montreal, đầu hè 2005
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 27/04/2005
  7. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với Bean. Hehe. Chú Vinh đọc cái này chắc phục Bean sát đất, nhẩy.
    Được khukho sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 27/04/2005
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bác At kể chuyện hay quá...Đọc xong cũng thấy phê luôn...
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    oé bác ntv mua 20d rồi mà im hơi thế nhở...
    kính bác
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình nhận được thiếp mời đến dự đám cưới. Vui quá đi, chú rể trông thật hạnh phúc bên cô dâu xinh đẹp
    Ngày ấy
    Bây giờ
    Đêm tân hôn

Chia sẻ trang này