1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Trăng mật, mất mật rồi vỡ mặt hi hi nghe cứ như nuôi gấu không cẩn thận ý nhỉ, lấy mật của nó nhiều quá bị nó tát cho 1 phát vỡ mặt.
  2. sweet_bee1899

    sweet_bee1899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm gớm
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nói rất đúng.Mà thấy đa số chỉ toàn xây được mỗi cái móng.Mình yêu nghề thế, hì hục xây, mà có phải nhà gạch bình thường đâu chơi nguyên lâu đài bằng đá mới máu chứ, thế mà vẫn mới thấy xong được cái móng và tí tường nhà.Có lẽ phải đến cuối đời khi nhìn lại mới biết được là đã xây được cái nhà chưa, có hoàn chỉnh ko, có đẹp ko, hay lại chỉ là được cái móng còn tường vách thì xiêu vẹo, trần mái thì lỏng lẻo dột nát, xây được một lâu đài to đẹp và vĩnh cửu hay chỉ là một túp lều tạm bợ mà một cơn gió siêu nhẹ cũng có thể là nó đổ sụp xuống dù ta đã cất bao công sức xây dựng.Đôi khi cuộc sống là canh bạc 50 -50.Lại nhớ lại một câu hát trong bài Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ " Cuộc sống hứa chia đều nhau mà sao bên khuyết bên đầy ".Bảo thế sao mà một bức tranh có 2 vật thì 2 vật khó có thể có kích thước bằng nhau được, cái chính vật nhỏ có chịu là mình nhỏ mà đứng cạnh vật to không.mà bức tranh đâu chỉ có 2 vật không được, phải có cả các thứ khác nữa làm nền làm bối cảnh cho chứ.Dù là vật to hay vật nhỏ thì nên biết mình đứng với ai, trong bối cảnh là gì, những cái làm nền bổ trợ là gì.
    Vui vẻ là quan trọng nhưng chia sẻ cũng cần luôn phải có
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Up topic này lên cho hết cái bull**** nite.
    Nhắn với chồng em là em chưa muốn gặp mình, vài năm nữa chúng mình hãy cưới nhá, em đang bận dzeam với lại imazine.
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh iêu
  6. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình với cô nàng của mình sau này sẽ ra sao nhỉ ? Đám cưới của ta , hihi, nghĩ đến đã thấy ..hay hay rồi .. đấy là khi nào nhỉ ?
    Đấy là khi anh chết đuối trong đôi mắt lấp lánh của em, ấp a ấp úng như khi bị cô giáo gọi lên bảng :" Cưng ơi, lấy anh nhé "
    Đấy là khi anh và bố mẹ đến nhà em ăn hỏi, khi mà 2 đứa ngượng đến mức không dám nhìn vào mắt nhau nữa, để rồi lại nhấm nháy nhau ra sau nhà mà ..
    Là đám cưới y như chúng mình đã mong chờ, là lúc anh bắt đầu ngà ngà say, dắt tay em qua các bàn chúc mừng, tay nắm chặt tay không rời, miệng cười toe toét và hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt .. Đâu đó có tiếng hét " Hôn cô dâu đi " , .. ngượng lắm, có cả người lớn ở đây cơ mà
    Là ... đêm tân hôn, là lúc 2 đứa được nằm cạnh nhau, mềm mại và ấm áp
    Là những đứa con và một đống trách nhiệm mà phải cố gắng lắm mới có thể gọi là "sự ràng buộc ngọt ngào" được
    Rồi con mình sẽ lớn lên, mấy đứa sẽ hỏi tại sao bố lại tán được mẹ, anh sẽ kể cho chúng nó nghe hàng trăm lần với hàng trăm cách khác nhau anh tán em..
    Ái tình là một vòng xoay vĩnh cửu, cũng giống như tình cảm của 2 đứa mình, anh chẳng thể nhớ yêu em từ bao giờ cũng như không bao giờ biết tình yêu đấy bao giờ mới cạn ., à quên, anh biết rồi, lúc đấy là lúc em 90 tuổi, nhăn nheo và xấu xí, hay cáu gắt và khó tính,.. lúc đấy anh sẽ lại tung tăng như chàng trai tuổi đôi mươi, biết đâu anh vẫn hấp dẫn được các cô gái xinh đẹp khác ..
    Rồi cũng đến lúc mình về với nhau thôi , cưng nhỉ

  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Kéo nó lên đâu. 2 năm nhanh nhỉ?
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Từ hồi mình viết cái này cũng sắp 4 năm đến nơi, hơ hơ, nhanh quá là nhanh, bây giờ thì không viết được thế này nữa rồi, nhưng sẽ viết version khác, trong những ngày nông nhàn sắp tới, hé hé
    Được chưa hả ông già :P
    <!--Sign_End-->
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 07/06/2008
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Viết gì thì viết nhưng đề nghị oánh cái dấu vào cái!
    Vi phạm qui định đới !!!

Chia sẻ trang này