1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này là bạy bạ ném đó bà cần cảnh zác cao nhé . không là chit đó .....
  2. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế này gọi là thik tọc mạch vào chuyện của ng khác đấy
    Nào thì post típ: ghét những ng con dzai tuổi Nhợn.
    [/quote]
    Ghét của nào đời trao của đấy ........
    [/quote]
    Trao cho một con heo tai xanh Dám nhận không
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    úi zời nhà ấy lờ mồm long cả móng vẫn nhận đều đấy chứ, tai xanh nà cái gì với nhà ấy, kinh ghê
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm?

    07.06.08 Tối thứ 7
    Vừa đọc mail của người yêu. Biết là có mail từ lúc ngồi trong rạp, nhưng bạn bè xung quanh tùm lum, nên đợi đến bây giờ, rượu chè xong xuôi, thật yên tĩnh, mới đọc, để cảm giác. Uh, đúng là để cảm giác. Email hay tạo ra cho người ta cái ảo giác như mọi thứ lúc thì ở thật gần, lúc thì lại thật xa. Mọi khi dù ở nhà, cũng vẫn thích được gửi vào được nhận email của chồng, bởi có những điều chỉ viết ra mình mới có thể nói hết được, như một điều bất nhờ cho nhau khi đứa nào đã về nhà nấy. Còn hôm nay, nhận mail xong, thấy chồng ở thật gần.
    Tự dưng thấy tình yêu là một điều thật kì lạ. Kì lạ. Trước khi viết ra những dòng này, nghĩa là sau khi đọc xong mail, tớ đã ngồi ngẩn ra cạnh cửa sổ một hồi lâu, để cho những suy nghĩ lộn xộn trong ngày của mình dừng lại, để những gì vừa đọc ngấm vào thật sâu trong lòng mình. Mùi vanille thoang thoảng, mùi nến thoang thoảng. Và có mùi của nỗi nhớ?
    Kì lạ. Yêu. Và bất chợt cảm thấy mình thuộc về người đó. Một hơi thở, một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt. Một sự cam kết gắn bó. Mà chẳng có thể giải thích được. Và cũng chẳng ai có quyền phán xét, bởi vì người khác hoàn toàn không hiểu được. Không có đất dành cho những câu hỏi tại sao. Chỉ biết là chỉ người đó, và không là ai khác cả. Như bây giờ đây, nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng ra được một nụ cười, một giọng nói, một cái hôn.
    Chưa hút hít thử bao giờ, nhưng đọc sách báo, tớ thấy chuyện tình yêu cũng ko khác gì nghiện ngập. Đôi khi xa nhau, nỗi nhớ làm người ta có thể đi ra đi vào, làm mọi việc một cách ngơ ngẩn, hoặc tìm cách để gặp nhau, nhìn thấy nhau, gọi điện, hay nhắn những cái sms rất là vu vơ? Nhưng hôm nay thấy nhớ, và thích cải cảm giác đấy, thích để nó nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể mình, ngấm vào mình, còn mình thì nhấm nháp nó. Thấy yêu thương nhau hơn, như đã là 1 phần của cơ thể, người yêu nhỉ?
    Ai cũng cần được yêu thương, để chia sẻ cuộc sống này, cùng buồn và cùng hạnh phúc, như Noah đã nói với các con mình trong The notebook : ?oYour mother is my home?. Người hạnh phúc nhất, là cho dù có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống này mà người ta ko thể đoán định trước được, và không phải tình yêu nào cũng dễ dàng có được, thì vẫn cứ luôn tin rằng mình sẽ yêu và mình sẽ được yêu, và không toan tính, rằng mình đang cho đi ít hay nhiều, hay mình đã nhận được bao nhiêu... Cũng đừng giữ lại những điều cũ, của những tình yêu không còn là của mình. Cứ để mọi thứ thật tự nhiên. (viết đến đây nhớ nhiều bạn yêu quá, muốn nói chuyện nữa.)
    Cái chén Mao Đài lúc nãy bây giờ mới làm mình thấy tây tây. Ở đây, cách nhà gần 10.000km, 5 tiếng đồng hồ, và nhiệt độ trung bình từ hôm mình sang vẫn là 15oC, ngồi cạnh cửa sổ phải khoác cái áo len mỏng, thấy giá trị hơn những gì mình đã có và đang có. Bây giờ ở nhà trời bắt đầu sáng. Còn Paris thì vẫn chưa phải là những ngày nắng trong. Nhưng nỗi nhớ làm mình thấy nơi này đẹp hơn và dịu dàng hơn.
    I miss you !
    (post câu hàng, hehe )
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    YÊU MỘT NGƯỜI Ở XA
    Yêu một người ở xa. Bạn mong chờ điện thoại của người ấy. Để rồi khi người ấy gọi cho bạn, bao nhiêu ngôn từ bạn muốn nói bay biến hết. Dù rằng thường ngày bạn là "chích chòe" - như bạn bè hay gọi. Chỉ biết là bạn đang nhớ anh ấy thật nhiều, muốn nói mà không nói được.
    Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia anh ấy đang làm gì. Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy.
    Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi ******** cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.
    Yêu một người ở xa... buồn lắm, những ngày lễ, Tết, nhìn người ta tay trong tay mà thấy chạnh lòng!! Không biết hoàn cảnh như mình có được gọi là "có người yêu" chưa nhỉ, khi mà đi đâu chỉ có mình tôi với tôi?
    Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh ấy đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.
    Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho anh ấy và cho bạn.
    Yêu một người ở xa... .
    ... Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi làm về.
    ... Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.
    ... Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không gọi cho mình được.
    ... Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.
    ... Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.
    ... Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.
    ... Là ngồi lì ở công ty không thèm về nhà vào thứ 7.
    ... Là thèm 1 buổi la cà "uống cà phê" ngày chủ nhật.
    ... Là nghĩ đến người ta khi thấy "cặp đôi" nhiều nhiều trên phố.
    ... Là bất giác thấy lòng nặng trĩu khi đi qua chỗ ngày trước từng hò hẹn.
    ... Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không.
    ... Là tự nhủ "mình đâu có cần hắn".
    ... Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.
    ... Là đôi khi lo lắng "không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?".
    ... Là chờ đợi
    ... Là mong ước
    ... Là "một chút" bi quan
    ... Là "hai chút" lạc quan
    ... Là yêu một người ở xa!
    Yêu một người ở xa
    Để cái trống chếnh không biết khi nào mới được lấp đầy?
    Để nỗi nhớ cứ cồn cào, day dứt.
    Để mỗi lần nhớ anh em tự ôm mình khóc.
    Để mỗi giấc ngủ lại mơ thấy anh trở về.
    Đến bây giờ mình mới hiểu cảm giác yêu một người ở xa như thế nào. Đơn giản bất chợt bạn nhận được một tin nhắn cũng đủ làm bạn hạnh phúc. Nhưng nếu anh chưa kịp nhắn tin hay vì mạng bị lỗi không nhận được bạn sẽ đổ lỗi tại anh không nhớ bạn. Nói chung, yêu người ở xa là cần sự tin tưởng từ cả 2 phía. Nói thì hay lắm, nhưng mình vẫn không thể làm được. Cảm giác từng ngày chờ anh nhắn tin nó mệt mỏi và đau khổ lắm.
    (st)
    (ca^u hang tiep, hehe )
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hì, lãng mạn. Ông kia mà đọc xong chắc cũng thẫn thờ 1 lúc rồi ngất luôn.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ha ha . Bây giờ mới có tâm trạng này hả ! Xưa như Diễm roài :D :D :D
  8. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là thik tọc mạch vào chuyện của ng khác đấy
    Nào thì post típ: ghét những ng con dzai tuổi Nhợn.
    Ghét của nào đời trao của đấy ........
    Trao cho một con heo tai xanh Dám nhận không
    /quote]
    Mua vui cũng được một vài trống canh..:))
  9. softstone

    softstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôm ơi, ở nhà nhớ dọn nhà, giặt quần áo, nấu cơm mà ăn cho nó vệ sinh nhé. hì hì. Cố gắng tìm ai mà tâm sự trong lúc Mèo vắng nhà nhé, chỉ đc tâm sự thôi, cấm k đc làm gì khác, hí hí. Ngày kia Mèo sẽ về với Tôm, Mèo nhớ Tôm lắm lắm cơ. Ngày kia, Tôm nhớ đi chợ, nấu vài món ngon cho Mèo nhé, k nấu là Mèo ... oánh đít đấy, ha ha. Nếu k có món nào ngon thì Mèo sẽ .... nướng Tôm lên làm món Tôm sú nướng nhá. Mèo thích măm món đó lắm. HÌ hì. Kiss u, my dear.
    (chưa bít chồng mình sẽ là ai nhưng mình sẽ gọi chồng mình là Tôm, mình thích cái tên đó lém )
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em real đi Euro Trip về thì viết nhỉ ? :x

Chia sẻ trang này