1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LTV ơi sao trống vắng thế này?

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi be_myseft_yours, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_myseft_yours

    be_myseft_yours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    LTV ơi sao trống vắng thế này?

    Tui dân LTV đây mà sao chờ mãi chẳng thấy mống nào thế này?sôi nổi lên nào các bạn!!!
  2. smellfish

    smellfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello!
    Xin lổi cho hỏi bạn be-myself-yours là ai vậy? học khóa nào và lớp nào vậy ! Không biết tui thành công an điều tra lý lịch từ bao giờ nữa....hi.hhi.....thông cảm nha chỉ tò mò thui mà.
    Dạo này lên web thấy mấy anh chị bàn luận râm rang về việc lập web cho trường coi bọ hay àh nghen!
    Không biết có ai như tui không "học tưng tửng, chơi khùng khùng " là con gái nhưng ghét nhất là mặt áo dài, đầm, váy, lượm thượm khó đi ! Nhớ hồi đó cứ cầu cho trời mưa để được trở thành con trai (mặt đồ tay)hi...hi bị thầy Hồng đe dọa ...
    Tui đi xe bus 2, nhưng chuyên môn đi trể, phải chạy thi với xe( sometimes win, sometimes lose phải đi xe honda ôm) tốn tiền...hic hic ghét nhất là đi học bửa chiều phải đứng đón xe ngoài trời nắng, nóng như cái microwave nướng tui thành bánh chocolate cookie...jammy......Tui có một kỉ niệm đặt biệt khó quên, hồi năm lớp 10, lúc đó không biết u nào làm cái cầu nối giữa LTV và nhà tui (trạm 3 gần KTX củ và cư xá Phúc Hải) xập, làm xe bus phải lăn bánh từ 5:30, giờ thiên của bà (khò khò.....)tui phải left khỏi nhà vào cái giờ đó cho nên it was really hard to get ready at that time for me. Thế là tui phải chạy đua mổi buổi sáng, khổ nổi, hồi lớp 10 làn đầu tiên cưởi áo dài nên không đủ kinh nghiệm nên bị té cái bạch, rách mất cái áo dài mới may, tuyệt đẹp nhưng uncomfortable! Ê mặt nhất là té ngay quán cà phê nửa chứ, mấy người trên xe bus còn hỏi tui đo đất được mấy thước nữa chứ................nhớ lại bây giờ vẩn còn quê! Thôi ,,,,,,,,,,,,,tui dừng ở dây.............còn nhiều chuyện lắm nhưng hẹn kì sau nha....................

Chia sẻ trang này