1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúng ta hãy nói về những lời thất hứa,thất hẹn và những tác hại của nó...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi NEWMEN13_5_2004, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEWMEN13_5_2004

    NEWMEN13_5_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chúng ta hãy nói về những lời thất hứa,thất hẹn và những tác hại của nó...

    Theo thống kê mỗi 1 đời người có trung bình khoảng 7000 mối quan hệ ( gia đình , bạn bè, đồng nghiệp...).Vì thế có rất nhiều các mối quan hệ xã hội giao tiếp, và cũng cần có rất nhiều sự giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.Việc hứa hẹn với nhau là điều cần thiết.Nhưng việc thất hứa,thất hẹn là điều mà các nước đang phát triển đang còn tồn tại và có rất nhiều tác hại ( mất lòng tin,mất thời gian,nhiều khi còn tốn kém nhiều thứ khác...). Việt nam không nằm ngoài những mặt yếu kém đó.Đó là tác phong NÔNG NGHIỆP , LẠC HẬU , Chúng ta là những con người mới . Hãy bàn luận , than phiền về vướng mắc của các bạn trong vấn đề này để 1 phần nào đó loại bỏ nó, cảm ơn các bạn...
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất là bị người khác cho leo cây.he he . nhưng mà nhiều khi mình cũng cho người ta leo cây (có chủ ý) .<--- chả thấy viêc thất hứa hay lỡ hẹn có tác dụng gì cả . nó chỉ làm cho người bị leo cây thấy tức tối còn người hẹn thì......áy náy.........
  3. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bạn nên hớ rằng điều này đã mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại đươc...tôi hy vọng bạn đừng bao giờ đùa với nó...
  4. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...khi ta đã tin tưởng nhau thì vài lần cho nhau leo cây có nghĩa gì đâu nhỉ...con gái thường thích thế và con trai thì nhiều người lại thích được leo cây mà...
    Nhưng dù sao thất hẹn nhiều quá cũng không tốt...anh nhỉ? Em đợi 3 tiếng mới gặp, không gặp được người cần gặp thế này...em bắt đầu chán rồi đấy. Một lần nữa mà không gặp là em mặc kệ anh đấy.
  5. g92u_ls

    g92u_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thất hẹn là mình giận lắm...tại sao mọi người không tính toán trước rồi hãy hẹn...lúc nào cũng thất hẹn rồi đến muộn? Nhiều lần quá không còn tin tưởng nữa.
  6. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh thất hẹn với nhóc mấy lâ?n rô?i nhi?, khoa?ng hơn trăm lâ?n nhê?......nhưng bé la? em anh...thất hẹn cufng cha? sao nhi?...
    Co?n hắn, hắn thất hẹn với em a?...đê? anh đập hắn một chập nhé...đa?m ba?o lâ?n sau hắn không dám nưfa đâu...nhưng ma? cufng khô?..hắn la? bạn anh nên giống anh cufng la? thươ?ng...có chịu đi em, đợi khi hắn ti?nh ngộ...hay la? đê? anh ga? hắn vô đây hắn đọc ba?i na?y cu?a em nhá
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Biết vậy nhưng làm được điều đó đâu phải dễ???????? Có phải nhân nào cũng biết giữ chữ tín đâu????

Chia sẻ trang này