1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói chung trận này lại là một bài học mà ngưởi VN không bao giờ thấm: Đừng bao giờ đặt niềm tin vào Nghệ. Cái câu "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại" là cái câu ngu nhất mà dân tộc này từng nghĩ ra và "giận thì giận mà thương thì thương" của dân Nghệ cũng là một phiên bản ngu dốt không kém.

    Nếu thằng Mạnh từ cái lần són trứng dập nó thẳng cánh thì liệu bây giờ nó có ở đây để bóp d** đồng đội không ? Nói thẳng ra dân VN 90tr không thiếu người, thiếu thằng này thì sẽ có thằng khác lên, mà thằng này thọt có khi những thằng có tiềm năng lại càng có điều kiện thể hiện. Nhưng cái trò ngu dốt cứ thả sức mắc sai lầm xong vẫn được trọng dụng vì mả bố chúng nó nhà Nghệ thì kết quả thế này cũng là dự đoán trước. Nhìn xem Schweinsteiger đường đường là đội trưởng tuyển Đức, kinh nghiệm đầy mình số má cầm đầu dây Bayern mà phạm lỗi chạm tay để ăn quả penalty ở Euro vừa rồi là sự nghiệp lụn bại luôn, từ giã đtqg. Còn VN thì cứ vô tư đi, xin lỗi rút kinh nghiệm rồi lại tại vị tiếp nhé, vì người hâm mộ và dân Nghệ ngu lắm, giận thì giận mà thương thì thương mà.

    Còn thật sự toàn bộ cầu thủ bóng đá của lò Sông L NA là những thằng hèn. Thi đấu chỉ chực ăn chân người ta, ăn xong thì khóc lóc. Đá thì như ncc phạm sai lầm xong nước mắt. Đàn ông cái kiểu l gì mà như thế ? Ăn chân người khác như những người đàn ông, xong rồi khóc cũng như những người đàn ông ? Cả đời khóc một lần thì người ta coi là bản lĩnh chứ cái loại mỗi tháng khóc một lần thì đặt niềm tin vào mấy thằng này không ngu hơi phí. TSB giải vô địch võ thuật thế giới hoặc thành phần các tuyển võ VN có mấy thằng Nghệ mà đá bóng trình độ kém người ta phi chân vào xong biện hộ là "đàn ông" thì chỉ có những thằng hèn không đủ năng lực mới làm thế. Đàn ông thật sự là tranh đấu bằng thực lực, thắng thua rõ ràng, chứ đ phải cái thể loại dùng thủ đoạn ăn người không được rồi khóc lóc.

    Bàn luận về chuyên môn mãi quá thừa vì mấy cái thằng Nghệ ML này năng lực có ccc gì đâu mà bàn. Nhưng đào tạo về tư cách con người, cả cái hệ thống và xã hội thu nhỏ nó được dạy từ bé như thế nên mới có trò Hoàng bò song phi vào con người ta, Quế NH ăn chân xong khóc và Mạnh trứng đánh nguội như một lũ du côn đánh nhau ở ngoài đường ?

    Nhân nào thì quả đấy, tiếc là những thằng cục bộ thì luôn có những lí do để bênh vực và bao che cho nhau, để tiếp tục hạnh phúc nằm trong cái giỏ của thôi.

    Xem bọn Viettel nó đá chân gỗ thật PVF gian tuổi thật nhưng ít ra chúng nó còn đá bóng theo đúng nghĩa đen. Bọn JMG đá có những trận bế tắc thật và thua sấp mặt nhưng nó còn là xem bóng đá. Chứ chừng nào mà tuyển còn tối thiểu 3 thằng Nghệ cùng xuất hiện thì đấy ĐE # O phải là xem bóng đá.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Thằng này ae ở đây chửi nó chân gỗ suốt, chắc bác chưa thấy :)
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui chưa đọc bài gốc mà copy từ báo Vịt ra. PTV Vịt tiếng Anh dốt nhỉ :D
    ____________Duc_No_______ thích bài này.
  4. royalbidus

    royalbidus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    146
    Thật buồn là dự đoán của tôi sau vòng bảng lại đúng: "may thì vào được bk, cực may thì vào đc ck". Mà có vào cũng để thái nó bíp đội Sl này thôi. . Anh Thắng thời cầu thủ đá cũng bt, giờ thì a cũng chứng minh bản thân là 1 hlv bt:
    • tuyển quân ko hợp lí dẫn đến đội tuyển thiếu chiều sâu và cân bằng cho các vị trí [nhiều người xứng đáng hơn ko dc lên tuyển, vị trí cdm ko có ai thay thế, rm cả vốc, hai rb phế từ đầu]
    • Cứng nhắc trong lựa chọn đội hình chính, cái này chắc học được của thầy Ridle. Lực lượng thiếu chiều sâu khiến vấn đề này trầm trọng hơn. [Ít thay đổi trong đh ra sân, cầu thủ mắc sai lầm có hệ thống như đ đ, tr h, đ l. Ko hiểu sao vq ko có hiệu quả từ truyền bóng dứt điểm đến phòng ngự vẫn đc ra sân đều]
    • Khả năng đọc trận đấu kém, chậm. [thay cp khi gặp kam, đút cp vào phut 88 gặp indo]
    • Ko tin vào jmg và cũng ko tạo đk cho jmg [ví dụ rút cp ra trong trận gặp kam. Cái này thừa nhận tôi cảm tính và gán ghép]
    • cuối cùng hlv ko có khả năng tạo ra một tập thể đoàn kết. Indo tuy ko có cá nhân nhu xtr, vt^2 nhưng tình đoàn kết trên sân ăn đứt vn của a Thắng.
    Xét cho cùng có rất nhiều ng trong này trước trận hôm nay vẫn còn tin vào đám cv, đ l, đ đ, tin đội có thể vượt qua indo ko khó thì làm gì có cơ hội cho cp, vt. Hôm trc a Th còn cười đc chứ hôm nay chỉ có mếu, chắc a cho rằng mình thiếu may mắn: trc giải bao cầu thủ trấn thương làm a phai lôi hết đám đệ lên, rồi chính bọn nó mác tuyền sai lầm. Trc giải thì ai cũng nghĩ tuyến giữa mạnh nhát vào giải thì còn mỗi xtr, nên ko thể giảm áp lực lên tuyến dưới để rồi qnh đ đ, đ l, nm mắc sai lầm liên tục.

    Cuối cùng chỉ chúc indo vuot qa đc thái.
  5. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Tóm tắt lại là nền bóng đá của Việt Nam còn yếu. Nhưng nó đang đi đúng hướng, bây giờ phải tiếp tục đầu tư cho đào tạo trẻ hơn nửa. Nên thuê HLV đào tạo từ Nhật hoặc Châu Âu nếu ko có nhiều tiền, còn chịu chơi thì liên kết đào tạo với tụi đại gia châu âu luôn vừa có miếng vừa có tiếng. PVF liên kết với Gamba Osaka là hợp lý trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam chưa kiếm đc ra tiền. Nói tới đây lại buồn cho Bình Dương, hồi xưa có tụi Kawasaki qua hợp tác mà ko hợp tác bóng đá trẻ với nó. Thuê Trần Minh Chiến thì củng Ok, cầu thủ do ổng đào tạo ra kỉ thuật cơ bản tương đối tốt. Nhưng mà tư duy chơi bóng với kỉ năng chạy chổ thì tệ. Viettel thì củng mắc cùng căn bệnh giống lò pvf luôn, kỉ thuật cơ bản tốt nhưng chạy chổ thì không thấy tốt lắm. Em đả từng có cơ hội coi tụi u13 kawasaki đá với u13 Bình Dương, kỉ thuật cơ bản thì nhỉnh hơn Bình Dương có một chút, nhưng kỉ năng duy chuyển không bóng với tư duy chơi bóng thì bỏ xa bình dương.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thứ nhất là thầy giỏi thì trò mới giỏi. VN các thầy giỏi lắm đỉnh cao cũng cỡ Minh Chiến Phương Nam hồi xưa trình quanh quẩn vũng lầy ĐNÁ, đá bóng đường phố đi lên chả ăn học gì bao nhiêu năm cũng thế bây giờ dạy trò kiểu chuyền tay kinh nghiệm thì ăn thế nào được bọn nó. Giáo trình đàng hoàng, thầy cũng giỏi hơn.

    Thứ hai là bọn nó có điều kiện, trẻ con ngay từ bé tí vào học đã được đá sân 11 rồi, không thì tối thiểu sân 9. VN tầm nhìn ngắn tư duy ngắn năng lực cũng có hạn cái l gì cũng bé bé ngắn ngắn thấp thấp, giải vô địch QG nhi đồng cho đá sân 5, sau đó lên thiếu niên đá sân 7 rồi cứng cmn chân rồi mới được đá sân 11 ( cho tới lứa Sơn hộ chiếu hay CV mãi sau này vẫn thế ) thì làm gì mà tư duy nó cũng chả ngắn một mẩu nhìn không qua ngọn cỏ. Làm sao mà lại chả có những quả ước lượng không gian ncl đỡ quả bóng hụt song phi vào đội bạn với cả không ai gây sức ép đỡ bóng bổng tự bật vào gôn.

    Đào tạo kiểu cũ, tư duy kiểu cũ thì thành tích cũng kiểu cũ thôi mong muốn gì ở cái lò sông L này nữa. Xem bọn Viettel với PVF nó tư duy thầy nội nhưng có cơ sở vật chất là đã hơn một bậc rồi. Xem bọn JMG vừa cơ sở vật chất vừa giáo trình thầy ngoại thì nó lại khác một bước nữa. Cùng độ tuổi của bọn XT, CP, VT*2 thì Sông L có ai ? Chấp tuổi thì có Phi Sơn, bằng tuổi thì ông Tuấn Tài còn không được đá chính ở CLB ? Mấy lò khác ngoại trừ việc không có hộ chiếu Nghệ ra thì liệu có thằng nào ở U21 có thể vào được tuyển lúc này ? Tiền nào thì của nấy thôi.
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2016
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác nói thế này thì cũng chưa thuyết phục. Sao bác biết Phương Nam, Minh Chiến ko đi học thêm tiếng Anh hay cập nhật giáo trình mới? Mình ko chắc 100% thì cũng chỉ là võ đoán thôi. Mà thực sự thì ko cần thầy phải đá bóng giởi mới có trò hay, giáo trình, phương pháp sư phạm có ảnh hưởng lớn hơn.

    Chuyện sân bãi thì ai cũng thấy, nhưng thử hỏi một đội bóng có được bao nhiêu cái sân 11, đếm cả Hà Nội ra được bao nhiêu cái.

    Nói chung tôi nghĩ vấn đề nó cũng ko đơn giản như bề ngoài mình thấy, nhìn ra vấn đề và chỉ trích thì dễ, nhưng đưa ra được phương pháp khắc phục một cách có hiệu quả thì cũng khoai đấy.
    _____________Duc_Noeversong thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Học là một chuyện, những môn như bóng đá thì kinh nghiệm thực tiễn chiếm phần rất lớn. Không phải ai cũng như Sacchi, mà Sacchi thì cũng chưa là gì trong giới bóng đá cả. Cái việc bọn nó có học thêm tiếng Anh hay cập nhật thêm giáo trình tôi không bàn đến, mà tôi đang nói là xuất phát điểm của bọn nó rất thấp, nếu về sau có học thì cũng không có căn bản để phát triển tiếp được.

    Xuất phát điểm ở đây không phải là xuất phát điểm về trình độ ( cầu thủ kém vẫn có thể trở thành HLV giỏi ), nhưng cái tư duy và phương pháp thì nó là của cả nền bóng đá rồi. Nền bóng đá thấp không thể sản sinh ra cầu thủ và HLV giỏi được. Bóng đá không phải là toán hay âm nhạc để có những thiên tài xuất chúng như Bảo châu hay Đặng Thái Sơn tu luyện một mình thành tài ( Mà thật ra 2 người này có năng lực nhưng cũng do nước ngoài đào tạo ), chứ giao 100% cho VN thì không thể đạt được gì, vì VN làm cái gì cũng tủn mủn ngắn hạn và không có tính hệ thống.

    Cái xuất phát điểm thấp của bọn nó là đến từ một nền bóng đá kém và chưa hội nhập, muốn vươn lên cũng không có cách nào khác cả. Bây giờ tôi nói thế này, thầy giáo mà đi du học, nói 3,4 thứ tiếng rồi về dạy trường làng, có hơn là một anh tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp sư phạm đi dạy ( cùng môn đó ) không ? Đương nhiên là hơn, vì ngoài kiến thức chuyên môn ( mà chắc chắn là thằng đi du học năng lực chuyên môn của nó phải hơn ông đỗ vớt trung cấp ) cách truyền đạt nó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm bản thân nữa. Những người cả đời không bước chân ra khỏi làng thì tầm nghĩ và tư duy làm sao mà lớn được. Cầu thủ HLV của nó đá những trận lớn bao nhiêu lần trong đời, thì tâm thế nó mới tự tin và truyền đạt lại cho thế hệ sau được, chứ mấy ông kia trận đấu cuộc đời cũng chỉ đến đập Thái 3 nhót rồi coi là đỉnh cao sự nghiệp thì bảo sao bao nhiêu năm học trò cũng chỉ lấy đó là mục tiêu rồi tim đập chân run ?

    Muốn khắc phục đâu có khó ? Nó cũng giống như việc người VN đi đường toàn chăm chăm vượt đèn đỏ hoặc tắc đường thì nhất thiết phải chen nhau, xếp hàng mua vé hay làm gì cũng phải chen lấn, trong khi thời đại internet thông tin hình mẫu ở các nước phát triển đầy, khó gì việc đơn giản như thế mà còn không làm được ? Từng kia ông bầu xin lỗi tiền họ không thiếu, nhưng nhìn xem VL hồi mấy năm trước là tập hợp của những con người giàu có quyền lực ( và chắc là thông minh hoặc khôn ngoan nhất VN ) mà nhìn nó có nát bét như cái nồi cám lợn không ? Đấy không phải vấn đề về tiền mà là tư duy tầm nghĩ. Ko phải không làm được mà là không muốn làm, vì một đất nước không chịu phát triển trong mọi lĩnh vực thôi. Cũng giống như vụ phe vé Mỹ Đình. ***** thời đại này làm vé mua on9 thì đơn giản không cả thế giới nó làm rồi. Muốn thì bỏ vài tỉ ra có bọn thầu ngay. Nhưng làm thế thì mấy con lợn lấy gì đút vào mồm ? Cái "không chịu phát triển" nó là ở chỗ đấy. Thích ngu để ôm nhau chết thì có nói cách nào chúng nó cũng đâu muốn vươn lên ?
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2016
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ở Việt Nam cái gì tốt cho tất cả mọi người thì lại không phù hợp với quyền lợi của vài người có quyền quyết định.
    Vậy nên người ta mới chấp nhận những trận đấu nhục nhã như thế này cứ xảy ra thoải mái. Hôm nay báo chí sẽ tôn vinh tài năng của Hữu Thắng và tinh thần bất khuất các chiến binh xứ Nghệ. Bóng đá mình sẽ còn chìm trong vũng bùn rất lâu.
    --- Gộp bài viết: 08/12/2016, Bài cũ từ: 08/12/2016 ---
    Nếu có lương tâm đã giải nghệ từ 3 năm trước.
    Ba năm nay nó bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nếu thằng khác được tạo điều kiện thì tốt hơn nhiều.
    Đừng nói cái gì bản lĩnh với kinh nghiệm, nó không có cái đó đâu, toàn báo Nghệ bơm lên thôi.
    Malogs, nhnglhnneverlandMP thích bài này.
  10. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    _____________Duc_Nonhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này