1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cay - Địa chỉ của các "Tay Sành Ốc"

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DucRoman, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quán Cay - Địa chỉ của các "Tay Sành Ốc"

    Chào cả nhà !
    Mình là thành viên mới xin các ma cũ chỉ giáo.
    Úi trời các bạn mà đến Quán Cay một lần là sẽ nhớ mãi. Đó là địa chỉ wen thuộc của các bạn HS SV nhà ta đấy.

    Ở đó đúng là ... quán cay. Cái gì cũng cay nhưng ốc luộc, ốc xào, nem chua rán, mực, ghẹ, sò, ngao thì number one.
    Ở đây nước chấm pha cực ngon, giá lại "mềm" thích hợp với túi xiền của các bạn. Tuy nhiên tớ cũng lưu ý rằng ko ít các bạn thanh niên sành điệu cùng các cô nàng khó tính trong việc ăn hàng cũng rất nhiều. Đa số tập trung những bạn sành ăn ỐC và các món tương tự ở Quán Cay này.
    ĐỊa chỉ Gẩn hồ Giảng Võ Phố Trần Huy Liệu. Ai đến cũng thấy ngay. Cứ đi lòng vòng quanh hồ thể nào cũng thấy. Tớ cá với các bạn đấy. Cứ thử đi rồi sẽ thích ngay mà nhất là khi mùa đông đang ngõ cửa Hà Thành.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đứa bạn đang làm cùng với các bạn trong nhóm ý.Công nhận ăn ở đấy thấy cũng hay lắm,toàn món sinh viên mình thích thôi,giá cả cũng bình dân ,mà cũng toàn các bạn sinh viên mình quen nên thấy không khí rất là thích.Quán vẫn ở đc cũ nhỉ,tết này về thế nào mình cũng qua ăn.
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Quán này lần đầu tiên tớ ăn là mùa hè năm 2003, không hiểu bác T Tài với cả bác G Huy còn tham gia quán đó nữa không nhỉ???
  4. iiuu

    iiuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, ăn ốc Hải Phòng rồi, lên ăn trên quán cay tớ thấy chán lắm. Ốc xào HP ngon kô thể chê được, còn ở quán cay làm theo cách giống nhưng trình độ xào vẫn còn kém lắm. Nước chấm cũng nhạt nhẽo.
    Các món khác tớ cũng kô thấy ngon. Ví dụ như món chè đĩa này, mấy bạn thử về HPhòng ăn thử xem, sẽ thấy được sự khác biệt ngay. ;).
    Nên tớ chỉ duy nhất 2 lần tới quán đó ăn thôi, còn về sau thì kô tới thêm lần nào nữa.
    ( Ah, noí thêm về các món ốc, nếu ai có cơ hội vào Sài Gòn, nhớ ăn thử các món ốc ở đây nhé, ngon tuyệt vời luôn, và lạ nữa. ;) ).
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ai ở HN thì vô đấy ăn là ngon rồi, nếu so sánh như thế thì thật là khập khễnh. Mỗi nơi có một quán hay, mỗi người có một sở thích khác nhau.
    Ăn ở đó ngon mà giá lại mềm. Thôi thì đến HN mời bạn vào đó một lần chơi.
    Thân!
    hi hi i i Công nhận ốc SG cũng ngon
  6. hoanghaimaster

    hoanghaimaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban, minh cung da tung an o quan cay roi,. that ra thi do cai tieng nen moi qua thoi. nhung ma den noi thi thuc su la thay cung binh thuong thoi. oc thi ko duoc sach cho lam, cung ko beo lam,. con nua neu ma hoi oc mit thi chu hang se bao co nhung ma luc dua ra lai la oc buou loai nho, neu ko co thi cu noi la ko viec gi phai noi co,. that ra thi oc mit co theo mua chu dau phai luc nao cung co dau,.
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cái quán này ^_^
    đến nhiều lần rồi
    vì ngon nên mới hay tới
    lại nhiều món nữa ...
    Cứ quen gọi nó là :
    + " Sờ vào là chết "
    + " Sờ vào là chém "
    + "Sợ vợ là chết"
    Nhưng cái nghĩa : " Sinh viên làm chủ " nghe hay hơn ...
    Ko thì cứ mộc mạc là " Quán cay " ^_^
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Quan nay la quan ruot cua toi day cac bo^`.
    Nhung co 2 diem :
    - Ngon nhung gia cang ngay cang đắt, đĩa ngao đĩa sò 30 000 càng ngày thấy càng vơi. Chả thấy mềm qué gì với SV cả
    _ Ngay bên cạnh mọc ra 1 cái quán "hàng nhái" chối không thể tả được, cũng lấy tên là "Ốc cay" giá bèo bằng 1 nửa nhưng chán chết. ---> BÁC SĨ KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN DÙNG THỬ
  9. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì quán Cay chỉ được cái khoản tiện lợi, nhiều món dễ chiều, ai thích gì có nấy. Nước chấm ốc thì phải nói là nhạt nhẽo. Địa điểm đẹp nhưng sàn nhà, bàn ghế thì bẩn thỉu . Nhờ có thiên thời địa lợi mà nổi tiếng chứ tớ chưa thấy ai khen.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nếu đế nquán này mà gọi món ốc luộc thì thôi rồi vì thất vọng, chán 0 thế tả.
    Nhưng tớ thấy có những món này ăn được nè :
    Ốc mít luộc cay
    Ngao luộc cay
    sò huyết or sò lụa luộc cay.
    nói chung mấy món luộc cay là ngon đấy các bac ạ

Chia sẻ trang này