1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người mạnh về "chuyện ấy" ( Only for Man not Woman)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_binhthuong

    doi_binhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các chú chỉ được cái nói phét là giỏi, thế nào là không nên làm chỉ vì trách nhiệm với vợ ???. Chú đã ko biết gì thì đừng có ti toe lên tiếng dạy người khác thế, người ta cười cho.
    Chuyện chăn gối vợ chồng ko hề đơn giản như khi yêu, có thể do khi yêu cả hai không có cơ hội để hoạt động TD nên mỗi khi có cơ hội cả hai đều hứng khởi. Vợ chồng, ngày nào chả gặp nhau, ngày nào cũng hoạt động thì lấy quái đâu ra sức, bởi thế mật độ cũng như tần xuất hoạt động nó cũng sẽ không theo chu kì và có những lúc vợ có ham muốn thì chồng ko hoặc ngược lại. Bởi thế, trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc không tránh khỏi làm chỉ vì trách nhiệm để duy trì hạnh phúc và tình yêu thương. Còn chú ko hứng chú ko làm, chú hứng thì bắt vợ phải làm thì chả mấy mà đưa nhau ra toà.
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế em hổi bác là bác làm vì trách nhiệm mà bác làm ào ào cho xong việc thì hậu quả ra sao ? Thế thì gây ức chế cho người vợ thôi, chẳng mấy mà có khi dẫn đến hậu quả là lãnh cảm ấy chứ chẳng chơi đâu.
    Ý em là làm gì thì làm nhưng ko nên ép buộc quá có thể từ chối sao cho khéo chứ không phải mình thích thì làm mà không thích thì thôi không cần quan tâm đến cảm giác của người khác.
    Anh doibinhthuong hiểu lầm ý của em rồi. Đương nhiên đôi khi vợ có "nhu cầu" mà lúc đó mình ko có "nhu cầu" thì vẫn phải đáp ứng thôi nhưng cũng cố mà quan tâm đến cảm giác của đối phương chứ không nên làm vỉ trách nhiệm mà làm cẩu thả cho qua quít. Đấy ý em là thế đó. Mong các bác hãy góp ý thêm.
    Em bầu bác 4 *.
    Thân!
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế em hổi bác là bác làm vì trách nhiệm mà bác làm ào ào cho xong việc thì hậu quả ra sao ? Thế thì gây ức chế cho người vợ thôi, chẳng mấy mà có khi dẫn đến hậu quả là lãnh cảm ấy chứ chẳng chơi đâu.
    Ý em là làm gì thì làm nhưng ko nên ép buộc quá có thể từ chối sao cho khéo chứ không phải mình thích thì làm mà không thích thì thôi không cần quan tâm đến cảm giác của người khác.
    Anh doibinhthuong hiểu lầm ý của em rồi. Đương nhiên đôi khi vợ có "nhu cầu" mà lúc đó mình ko có "nhu cầu" thì vẫn phải đáp ứng thôi nhưng cũng cố mà quan tâm đến cảm giác của đối phương chứ không nên làm vỉ trách nhiệm mà làm cẩu thả cho qua quít. Đấy ý em là thế đó. Mong các bác hãy góp ý thêm.
    Em bầu bác 4 *.
    Thân!
  4. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Các Pác trai toàn bình loạn chuyện ấy. Đúng là không nên làm chuyện ấy vì trách nhiệm trong khi mình cũng thấy chán và mêt mỏi lắm rồi. Nên có tình yêu thì ******** mới thăng hoa được các Pác ạ. Cũng nhớ chú ý đến cảm giác của chị em nữa như nhời Pác Roman nói đấy.
    Thôi chuyển chủ đề đi xem cách tránh thai nào an toàn nhất cho cả đôi bên mà ko ảnh hưởng đến việc đạt được "Xúc cảm mạnh nhứt" đi mấy Pác giai ới ời.
  5. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Các Pác trai toàn bình loạn chuyện ấy. Đúng là không nên làm chuyện ấy vì trách nhiệm trong khi mình cũng thấy chán và mêt mỏi lắm rồi. Nên có tình yêu thì ******** mới thăng hoa được các Pác ạ. Cũng nhớ chú ý đến cảm giác của chị em nữa như nhời Pác Roman nói đấy.
    Thôi chuyển chủ đề đi xem cách tránh thai nào an toàn nhất cho cả đôi bên mà ko ảnh hưởng đến việc đạt được "Xúc cảm mạnh nhứt" đi mấy Pác giai ới ời.
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "mạnh". thời gian lâu, làm hùng hục, làm liên tục hay Vài lần một ngày thì là "mạnh" là "khoẻ" ?
    Thế mới cần có nghệ thuật. Đâu phải cứ hùng hục là mạnh phải không các Pác.
    Theo tôi thì cỉ cần "dìu" được chị em lên "thiên đường" là mạnh rồi. Vì đâu phải ai cũng đưa được chị em lên "đỉnh Olympia". Họ chỉ quan tâm đến "mình khoái" là được rồi, còn đâu "mặc kệ" .
    "làm" xong thì lăn ra ngủ. Hic hic hic.
    Thân !
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "mạnh". thời gian lâu, làm hùng hục, làm liên tục hay Vài lần một ngày thì là "mạnh" là "khoẻ" ?
    Thế mới cần có nghệ thuật. Đâu phải cứ hùng hục là mạnh phải không các Pác.
    Theo tôi thì cỉ cần "dìu" được chị em lên "thiên đường" là mạnh rồi. Vì đâu phải ai cũng đưa được chị em lên "đỉnh Olympia". Họ chỉ quan tâm đến "mình khoái" là được rồi, còn đâu "mặc kệ" .
    "làm" xong thì lăn ra ngủ. Hic hic hic.
    Thân !
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy có Pác nói là làm gần 2 tiếng. Dạo đầu khoảng 15 phút làm iem choáng quá. Phải chăng đó là super man.
    Hic hic. -----> thế thì Pác này đat danh hiệu người đàn ông khoẻ nhất VN rùi.
    Xin bái phục. Chỉ khổ các em thôi. Mà Pác dùng thuốc gì mà hăng dữ vậy ?
  9. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ ah, chuyện này xem ra ko phải nhất VN đâu bác ạ ... Cái chuyện này, nhiều khi tôi cảm thấy rất khoẻ, nhưng có khi cũng rất yếu, thế mới lạ ..
  10. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Na ja thế thì chỉ xếp thứ nhì thôi bạn à :D :P :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này