1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời khấn phật cho con mau được về HN...ở cái đất SG này thêm ngày nào nguy cơ đau tim ngày đó
    Người đâu mà giống mình đến vậythông minh, hài hước và nhiệt tình đến vậy
    Tội lỗi
  2. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!
    Cho dù có thế nào, trên con đường về Hà Nội, em sẽ vẫn đợi và tin rằng anh sẽ tới!
  3. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ngồi mà nhớ người ta............
    rảnh quá mà..................
  4. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé em đừng làm cho anh phải nhìn em theo một cái nhìn đầy sự miệt thị- anh không muôn thay đổi điều gì cả nhất là với em ! quá muộn để làm lại rồi! anh vẫn yêu em!
  5. maicahn

    maicahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuỗi loanh quanh luẩn quẩn. Mình vô tình, như thế là làm Anh đau khổ và mình chỉ nhận ra điều đó khi mình bị đau khổ vì bị Người vô tình. Lúc này mình thấy sao cuộc đời trớ trêu vậy. Chẳng hiểu tình cờ hay là do ông trời sắp đặt, cứ những lúc mình gặp chuyện buồn thì Anh lại gọi điện để hỏi thăm dạo này em sao, có vui không?. Những lúc vậy mình chỉ muốn nói với Anh, muốn khóc với Anh cho nhẹ nhàng nhưng không thể, bây giờ mình không thể dựa vào vai anh vì mình đã từ chối nó trước đây. Mình cũng không thể để anh thấy tâm trạng của mình - cái tâm trạng mà trước đây chính mình đã gây cho anh. Ôi cuộc đời.
    Mong Anh luôn hạnh phúc với một người biết chia sẻ và cảm thông hơn em.
  6. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn, nhưng chuyện đã đến như vậy rồi, không chấp nhận thì còn biết làm gì đây ??? Lỗi là của anh, nên anh đâu có trách em. Anh nói ra đâu phải để bới móc, để dằn vặt với em, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa rồi, sai lầm vẫn là anh. Chỉ là tâm trạng của anh mấy ngày nay quá nặng nề, quá ngột ngạt, nói ra cho nó vơi bớt mà thôi. Có thể với em, tất cả đã trở thành quá khứ, đã ngủ yên trong lòng, nhưng với anh vẫn còn quá mới. Nếu gạt được dễ dàng thế thì có lẽ... đã chẳng có chuyện gì
    P/S: Nói thật nhé, khi nghĩ lại anh mới chợt thấy những quan điểm của em có vẻ mâu thuẫn đấy. Nhưng thôi, nói nữa lại kêu bới móc. Cứ để cho nó trở thành ký niệm đi.
    Những cây bàng Hà Nội
    Chớm đông
    Nắng trôi qua những tháng năm khờ dại
    Cây bàng vẫn xanh
    Có thể...
    Giữa lần lữa cuộc đời
    Em sẽ quên anh
    Có thể...
    Giữa bao niềm vui tuổi trẻ
    Anh xa dần
    .............
    Nhưng vẫn thổi dịu dàng cái rét chớm đông
    Cây bàng cười trên những con phố cổ
    Vô lo...
    Như kỷ niệm
    Như khói thuốc vờn trong quán café cũ
    Có bức tranh mang màu của thời gian
    Màu của nắng, màu của lá bàng
    Cứ rực lên trong nỗi nhớ...

    Được cay_bang sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 15/12/2006
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngoan cố và bướng bỉnh như vậy nữa mà
  8. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền em đấy ! anh cứ bị hắt xì . Dạo này làm sao ấy, nhớ em ! .
  9. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm........
    Quỷ sứ!!!
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nô eo rồi mới chuối, thời gian trôi như xe lu, vãi cả ...............................thóc

Chia sẻ trang này