1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DVD Những cô gái chân dài

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi DzungTrinh, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Xem film này xong em ngộ độc luôn thằng Minh Anh Nhầm, anh Minh Anh. Anh í cười nhiều và duyên đến nỗi mấy ngày em ko nuốt trôi nổi 1 miếng cơm. Hớ hớ. Nghĩ lại vẫn còn thấy rùng rợn
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mới thuê thử đĩa về xem , được mỗi cái hình ảnh quay sạch sẽ gần bằng phim Hàn , nội dung thì tệ , âm nhạc thì nghe như nhạc Ấn Độ , cũng vui vui , nội dung miền bàn cho nên chả bao giờ có ý định mua DVD cả , phí tiền lắm , may mà ko ra rạp xem mà hình như thằng Hoàng hồi chưa yêu Thuỷ là Gay thì phải , thế mà khi gặp em Thuỷ chuyển ngay , lạ thật
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục các cậu quá đi mất. Chịu khó xem hết 1 lần đã giỏi lắm rồi, vậy mà còn mua DVD phim này về để xem đi xem lại á
    Thật chứ, nếu như không đi cùng MFC, nếu như dạo đó tớ không bỏ qua nhiều vụ đàn đúm của MFC thì tớ chả bao giờ xem phim này. Hồi trước mới xem xong ấn tượng còn chưa đến nỗi. Sau đọc mấy tờ báo cũ nghe cung cách lăng xê mới xem các videoclips các bài hát trong chân dài mới hiểu cái mà đạo diễn tâm huyết nhất, có vẻ cũng chính là công cụ câu khách, nó là cái gì. Và mình cũng như nhiều khán giả đi xem phim của ổng đã bị đánh giá thấp ra sao. Chậc từ đó không bao giờ bênh lão Đãng với cái phim chết tiệt này nữa.
  4. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chán , nhí nhảnh hết nói . Mr Minh Anh trang điểm đẹp đến nỗi gặp anh ban đêm chắc tưởng Ghost quá (mặt trắng bệch , lông mày chả thấy đâu) . Hay cười toét tới mang tai .
    GIọng nói thì cứ như là dân gay í , chả tự nhiên tí nào .
    Chỉ được mỗi mang hun hít là tốt .
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bông cúc dạo này khó tính quá nhờ Với riêng tớ thì tớ thấy phim này được, nó làm để giải trí và tớ cười khi xem phim, xem xong bước ra thấy cũng nhẹ nhõm lòng. Thế là được! Bên cạnh đó tớ mới bị hạ nhục bởi Lọ lem hè phố, nên xem Chân dài cảm thấy được tôn trọng hơn ---> quý chân dài hơn. Đơn giản vậy thôi mà !
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là báo chí có ảnh hưởng lớn đến khán giải thế nào nhỉ.
    Thấy báo chí chê, thế là khán giả chê. Thấy báo chí khen thì khán giả khen. Hiện nay khán giả Việt Nam có đến 80 % xem phim là như vậy. Rất ít có người dám thẳng thắn nêu ra quan điểm của chính bản thân mình.
    Riêng tôi thấy Gái Dài ừ thì có nhiều điểm yếu. Nhưng đây là một phim khá trong các phim giải trí của Việt Nam. Việc lăng xê quảng cáo, làm nhiều công đoạn khác xung quanh một bộ phim như tờ rơi, Web, Soundtrack là một chuyện rất rất rất bình thường trên thế giới.
    Khán giả Vn nói chung và của MFC nói riêng hình như quên mất rằng còn có cả riêng một chuyên ngành học Marketing phim ảnh.
    Nếu muốn xã hội hoá điện ảnh, hội nhập với giới điện ảnh thế giới thì nên làm quen nó đi.
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải là tớ chê theo báo đâu. Mấy tờ báo tớ đọc là báo cũ, nó lăng xê đấy chứ. Nhưng lăng xê kiểu"Minh Anh đã luyện tập cực nhọc 6 tháng để có bụng đẹp diễn màn tắm nude" hic , còn vài cái nữa tớ không nhớ, túm lại là tớ thấy phản cảm, sau phim này nếu các nhà làm phim cứ lăng xê những thứ như thế thì tớ chạy luôn.
  8. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    muốn biết người ta gặm môi nhau như thế nào thì coi phim này sẽ rõ
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mới download được film này . Coi xong thì thấy cũng ok so với những phim của VN làm bây giờ .Nhiều cảnh giống như trong mấy phim HongKong, như cảnh sáng thức dậy tắm đi làm, ngồi tâm sự trên sân thương. Tưởng đổi mới dám cho 2 nhân vật nam yêu nhau, cuối cùng lại nhân vật nam chính lại yêu phụ nữ . Hơi thất vọng vì đạo diễn cho nhân vật thay đổi tính cách nhanh wá, không có logic gì cả . Nhiều cảnh cũng dễ thương, như lúc Khoa tháo ảnh bỏ đi . Phim có mùi karaoke clip hơi nhiều . Hoàng đẹp trai wá, nhìn nụ cười dễ thương ghê, như tiếng cười (không biết ***g tiếng hay giọng cười thật) thì "chuối vật" eheheheheh
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi phim này ra bà vợ yêu quý của mình bị báo chí thuốc ghê quá đòi đi xem rạp nhưng mình nhất quyết không đi vì rút kinh nghiệm với Lọ lem hè phố. Đến lúc đĩa dvd ra chiều vợ mua một đĩa về xem chung thấy chuối vật. Công nhận VNĐ có một số khác lạ như nhạc phim, goc quay thế nhưng nhìn chung một bộ phim không nuốt nổi vì vô số hạt sạn. Thằng cha Minh Anh gì gì đó xưng là nhiếp ảnh gia mà đối xử với cái máy ảnh tệ bạc hết chỗ nói, ngồi trên tầng cao để máy ảnh chênh vênh cạnh chân Thủy mà không sợ rơi. Đồ nghề chuyên nghiệp đâu có thể bị đối xử thế. Lại còn chi tiết thằng cha giám đốc công ty cáting hơi tý là đuổi việc cũng chuối, một là thằng cha Minh Anh bất tài nên mới bị kiếm cớ đuổi 2 là thằng giám đốc ngu trong cách dùng người. Đuổi người với tốc độ đó chì chỉ 2 ngày là công ty còn mỗi giám đốc. Diễn viên trong phim thì nói tiếng Việt cứ như người nước ngoài, giọng đơn đớt cứng quèo chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thằng cha Minh Anh thì không hiểu mắc bệnh down hay sao suốt ngày nhăn nhở nhìn phát bệnh, thằng cha nhiếp ảnh gia thì đóng vai đểu lại gây cảm giác thương hại, trông yếm thế một cách tộ nghiệp. Các chi tiết gây cười thì đưa vào một cách phản cảm(đoạn đánh chuột...). Mà tóm lại nội dung phim cũng chẳng thấy nói lên được cái gì. Tóm lại phí mất tiền mua đĩa.

Chia sẻ trang này