1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông vang vang... chuông vang vang... Chuyến xe tải thư gửi ông già Noel đây!!! Thi viết thư gửi ô

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 81sg, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chà, đã có thêm 3 người tham gia rồi à!! Welcome, welcome, thời hạn tham gia vẫn còn. À, bật mí tí, 1 trong 3 giải thưởng là quà từ Úc , hông có ở VN đâu, hehehe
  2. buzzbuzz

    buzzbuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    he..he...neu co ong gia Noel nao tot bung thi con xin ong gia cho con duoc du doan trung 1 tran da banh nao do cua TigerCup. Truoc gio con chua du doan dung so nguoi tham du lan nao ca :( ..hu....hu.. . Ko biet nam nay Vietnam co vo dich duoc ko ong gia Noel ha??????????
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông già Noel!
    Ông à, như một thói quen, năm nay, con lại viết thư cho ông khi ngày lễ Noel đã gần kề.
    Con viết thư này cho ông, để cầu mong một món quà như năm trước (ông chịu khó đọc lại lá thư năm trước con gửi cho ông nhé!), dù con biết rằng, dù có cố gắng, thì con cũng không thể nhận được món quà đó. Xin ông đừng giận, không phải con nghĩ là ông không muốn tặng cho con một món quà vừa ý đâu, mà con hiểu, có những điều mà... kể cả ông cũng không thể giúp con có được.
    Nhưng, con vẫn viết thư cho ông, như một niềm hy vọng, dù là mong manh, mong manh đến mức hão huyền, nhưng biết đâu đó, nếu có thể có một phép nhiệm màu... Và dù cho không nhận được món quà đó, thì niềm hi vọng sẽ vẫn giữ ấm cho con trong ngày lễ Noel.
    Cảm ơn ông rất nhiều vì đã đọc lá thư này. Con cầu chúc ông luôn mạnh khoẻ, để mang những niềm hi vọng và niềm vui đến cho mọi người trong mùa Noel năm nay!

  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn 1 câu chuyện về Giáng Sinh nhé:
    Mẹ lạnh lắm phải không
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dầy đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhó xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhin sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    - Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả- bà mẹ nuôi nghĩ- Cậu sẽ lạnh cóng!
    Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đang run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ngày hôm nay tháng này năm nọ....
    Ông già noel ơi!
    Còn hơn mwời ngày nữa là đến giáng sinh rồi đó, hôm nay lần đầu tiên, SG bừng lên muôn vạn ánh đèn đêm..... Ông già noel biết không.. con đường Lê Duẩn đẹp quá đi thôi... sáng lên như một tấm lụa dệt bằng ánh sáng của đèn chùm và hoa rực rỡ....
    Ai đi ngang cũng ngỡ ngàng như đi dưới một bầu trời đầy sao.... không khí se se lạnh làm mấy đôi tình nhân càng ấm cúng hơn..... ông già noel ơi ông có cho người ta được một tấm chân tình không... nói vậy thôi dù ông có là người quyền phép đến đâu chăng nữa ông cũng đâu thể cho ai một mối tình phải không nào....
    Đến khu vực công viên 30 -4 thì nhìn đâu cũng thấy đèn, đèn giăng đầy trên đầu.. đèn pha lên ngọn và cả những chiếc đèn màu xanh xanh, những dèn chùm chớp tắt..... đẹp quá đi thôi!
    Ông già noel có biết không, người ta nói... Sg hoa lệ hoa dành cho người giàu và lệ dành cho người nghèo.... còn thì không giàu cũng không nghèo.... ở cái khoảng giữa giữa vô chừng ấy... thôi thì hoa không dành cho con nhưng con cứ ngắm, con không nghèo đến phải khóc nhưng cũng biết xót thương cho những người phải bươn chải giữa đèn hoa rực rỡ này....
    SG giáng sinh.... trời se se lạnh và con vẫn hát hoài....
    chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh.... chỉ còn một mình anh xót xa chờ em....
    ông già noel ơi...
    honghoavi
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông già Noel​
    Một năm nữa lại đi qua, và thêm một lần nữa, con lại một mình dạo bước trên phố khuya Sài Gòn se lạnh. Vẫn thích những khoảng thời gian như thế, để lắng nghe một ngày đã trôi qua, để cảm nhận cuộc sống trong chính mình đã lớn như thế nào hoặc đơn giản, chỉ là ngắm nhìn những con người, vụt qua, chạy đua với thời gian. Những khoảng sáng, khoảng tối, nhập nhằng, không có dải phân cách, vô hình chung tạo nên sự hư ảo trong đôi mắt của con, bước đi trong mơ hồ, vô cảm. Dường như là thế, thế thôi, ông ạ.
    Con viết thư này cho ông, không phải dành để viết về những món quà, con chỉ muốn tâm sự với ông thôi, ông già Noel kính mến.
    Dưới chân là con đường, trải dài vô tận, trên cao là trời sao lung linh, con bước đi để tìm lại cho mình sự cân bằng, giữa lý trí và cảm xúc, giữa tiếc nuối và hy vọng, giữa quá khứ và hiện tại để thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Con biết rằng ông chưa bao giờ như thế. Những ngôi sao tuyết không thể níu giữ chân ông, giá lạnh mùa đông chẳng làm ông ngần ngại, và cả những thiên thần xinh đẹp cũng chẳng làm ông xao xuyến, bởi vì ông là ông già Noel, của những đứa trẻ đáng yêu. Còn con thì sao, con không phải một em bé, tâm hồn con không phải là tâm hồn thơ ngây, vụng dại. Con cũng đã lớn, đã và đang trưởng thành, không thể tránh khỏi những cám dỗ, không thể tránh khỏi những toan tính, ước ao về một cuộc sống đầy đủ. Và tất nhiên con cũng biết hạnh phúc, khổ đau. Con không phải là hiện thân của một thiên thần, vì thế, hai từ ?ocó được? và ?omất đi? xuất hiện trong cuộc đời của con, nó gần như chi phối cho một cuộc sống đầy những phức tạp của trần gian, ông có thể hiểu được điều đó mà.
    Là một người sống tình cảm, nhưng có những lúc rất muốn mà con không thể khóc được, đơn giản nhưng lại khó hiểu đối với chính bản thân. Đôi lúc lại trở nên hững hờ, vô cảm trước một sự việc mà người ta cho là đớn đau. Con cũng không biết mình có nên đi tìm lại cho mình cảm giác sống như ngày xưa hay không. Cho con một lời khuyên, về riêng điều này thôi, Santa yêu kính.
    Con cũng muốn tâm sự với ông về tình yêu. Giống như một thiên thần đi ngang cuộc đời, tình yêu trong con, một ngọn lửa, có lúc bừng cháy, có lúc âm ỉ, tưởng chừng như muốn lụi tàn trước khi con kịp sưởi ấm. Con đã kịp đi qua một tình yêu và tự hỏi có nên tự hào về điều đó. Những kỷ niệm nồng nàn càng xa càng lấp lánh, năm nay, một mình con đón giáng sinh về không đủ, người xưa đã đi xa và chẳng biết lối tìm về. Con vẫn đang chờ, một ai đó, để nhắn gửi một tình yêu... Noel lạnh, lạnh trong lòng. Ông có thấy không. Giúp con một điều: ông hãy xếp lên bầu trời những ngôi sao tuyết làm sao để người ấy thấy được và hiểu rằng con hạnh phúc và không còn cảm thấy lẻ loi khi có người ấy bên cạnh, một người bạn tốt, ông nhé.
    Đường khuya, một mình, nguyện cầu; tình yêu ơi hãy lên trời ?" tung bay!
    Tạm biệt ông, ông già Noel...
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel kính mến! Con chưa bao giờ gặp ông cũng chưa bao giờ xin ông điều gì... Hình như ở Hà Nội , dịp Noel không được linh đình trọng thể và cũng không được nhiều người lớn để ý lắm thì phải ông ạh. Hồi xưa bé thì đến dịp Noel con cũng viết vài cái thiếp chúc mừng, mừng bạn con Noel vui vẻ, giờ lớn rồi thì hình như con quên luôn cả điều đơn giản ấy..:) Năm nay Noel lại là mùa thi tiếp, năm nào cũng thế, kể từ khi học đại học nên con hết cả hứng thú ra đường chơi tối Noel. Con thấy mọi người đều xin ông điều này điều khác, có vẻ chẳng ai chúc gì ông nhỉ, thôi thì con chúc ông giáng sinh vui vẻ, chúc ông mang được nhiều niềm vui đến cho nhiều người... vào dịp Noel này ông nhé!:)
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi ông già Noel!
    Thiệt tình là con phải đắn đo dữ lắm mới dám viết bức thư này gởi đến ông. Ước mơ thì nhiều nhưng sao hiện thực lại chẳng được bao nhiêu nên con cũng rất đau khổ và dằn vặt mỗi khi có dịp mơ ước. Và con cũng thừa biết hiện thực bao giờ cũng cách xa mơ ước một khoảng dài dằng dặc nên con đã lực chọn rất kỹ những ước mơ của mình. Ví dụ như năm ngoái con xin ông xem lại trong xưởng sản xuất quà tặng còn dư chiếc @, Dylan nào không thì thảy cho con 1 chiếc, cứ ngỡ xin thật cao như thế, hiện thực rớt xuống tầm chiếc Attila hay Novou là được rồi. Ai dè ông chẳng động lòng đáp ứng lời cầu xin khẩn thiết của con chút nào, đến con bùloong ông cũng không thèm tặng. Đau lòng thật........
    Thôi thì con biết con cũng quá đáng khi mơ ước cao như thế, nghĩ ra cũng khó xử cho ông, dẫu có bán bầy tuần lộc vào quán nhậu thịt rừng, bán luôn chiếc xe trượt tuyết cộng bộ đồ đỏ đi thì ông cũng chẳng thể nào kiếm được chiếc @ tặng con lượn lờ bát phố. Rút kinh nghiệm, năm nay con mơ ước vừa vừa phải phải thôi ông ạ. Vấn đề là thế này, con mơ ước sao đang đi giữa đường vấp phải cục đá té xuống đất lụm được cọc xiền USD bạc lớn, hoặc là vấp cục gạch lụm cục SJC nặng ....bằng đúng trọng lượng của con là tốt rồi. Con không dám yêu cầu gì hơn, ông cứ cho con vấp phải chúng nó rồi con sẽ tự khắc biết đường vác về nhà. Còn nếu ông chơi đẹp chuyển phát nhanh cho con qua đường cửa sổ vào vớ treo ở bếp gas (không có lò sưởi đâu, đợi khi nào nhận được cọc usd or cục sjc thì mới có lò sưởi được), thì xin ông báo trước dùm một tiếng đặng con chạy ra chợ An Đông mua vải về may vớ đạt yêu cầu với kích thước quà tặng. Mơ ước của con chỉ nặng đúng 49 kg mà thôi ông ạ, chưa tới nửa tạ mà, cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm hén. Mong sao năm nay ông sẽ khiến con phải nghẹn ngào cất tiếng ca vui mừng ...... ?ocũng thấy ôi sao thật bất ngờờờ .....?
    Love you, Santa Claus.
    Con ?" Rose.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông già Noel
    Nói thiệt dzới ông là hai mươi ba năm "làm kiếp con người" tới giờ này con chưa hề biết cầu nguyện trong đêm Noel hay xin xỏ dzới ông điều gì hết á. Vì con biết ước mơ lúc nào cũng chỉ là mơ ước thui. Vì hông có cầu nguyện ngay đêm Giáng sinh nhưng mí ngày khác thì có cầu nguyện á muh có thấy cái nào trở thành hiện thực đâu. Cho nên nghĩ kĩ lắm nên hôm nay mới viết gửi cho ông nè.
    Đầu tiên con xin xỏ cho người ta trước hen ông. Ông đi nhiều rùi chắc ông thấy còn nhiều người bán diêm lắm rùi phải hông? Thôi thì xin ông dang rộng đôi tay của ông, nới rộng cái túi quà to đùng của ông cho nó to thêm chút nữa rồi ông chăm cho mấy con tuần lộc của ông cho tụi nó khỏe hơn chút nữa (chứ con thấy tụi nó khẳng khiu quá à) để đến đúng dêm noel ông đi gửi quà cho nhiều nhiều đứa trẻ bất hạnh hơn nhen ông. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm ông ơi, nhưng con cũng chẳng giúp gì được nhiều hơn nên cũng hơi buồn buồn ông ạ. Ông help con điều này hen.
    Rồi tới con bạn thân của con. Số nó cũng lận đận long đong lắm ông ạ. Ông kiếm cho nó mối nào đàng hoàng phù hợp dzới nó giùm con để con gả quách nó đi cho rồi chứ thấy nó tối ngày hông có ai rùi hai đứa con gái đi chung dzới nhau hoài kỳ lém.
    Giờ thì tới gia đình con nè ông. Số là papa con dạo này sức khỏe hông được tốt, đi bác sĩ rồi, bệnh cũng đỡ nhiều rồi nhưng ông ban phép lành sao cho papa con khoẻ hẳn luôn ông hen. Nếu được ông cho papa con xin tí thịt của ông đắp qua cho papa con chứ ông thì mập ù mà papa con ốm nhom à. Còn mami con thì papa con khoẻ là mami con cũng dzui lây rùi. Còn gia đình thì thế là tốt rồi con hông có tham lam xin nhiều đâu.
    Giờ thì tới lượt con nè ông. Con thì muốn xin nhiều thứ lắm ông ạ. Nhưng thế thì tham quá hen ông. Học hành thì cũng có được cái bằng rồi, công việc có rồi mặc dù hông thoải mái lắm nhưng cũng tạm ổn, chấp nhận được, nhà thì cũng có cái để tối vìa ngả lưng, điện thoại có rùi, xe có rùi, chỉ có mỗi người yêu là chưa có. Giờ tính sao đây ông? Chứ Noel năm nào con cũng lủi thủi đi có mình ên à. Muốn đi coi xóm đạo bên quận 8 giăng đèn lắm mà ứ có biết đường mà nghe nói xa nữa, hông lẽ tự lái xe tự đi một mình tự ngắm một mình mệt thí mồ.Thôi ông tính toán rồi giải quyết giúp con luôn đi hen ông (ông nhớ kiếm anh nào đẹp trai chút nha ông, tại dzì con xấu nên muốn kiếm người đẹp trai cho nó cân bằng sinh thái đó mà)
    Con xin có nhiêu đó thôi hà, ít quá trời luôn mà ông hông giúp con nữa thì con bo bo xì ông ra luôn á.
    Thôi con bye bye ông để ông con đi chuẩn bị lên đường nữa, nhớ chăm sóc mấy con tuần lộc kéo xe kỹ kỹ nhen ông, hông thui làm theo lời con mà đi giữa đường nó hông đủ sức kéo rồi rớt cái oạch lên nóc nhà con là con là con bắt đền ông nguyên cái vila luôn á
    Kính thư
    Phale81 <==== đã ký

Chia sẻ trang này