1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông vang vang... chuông vang vang... Chuyến xe tải thư gửi ông già Noel đây!!! Thi viết thư gửi ô

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 81sg, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng đây!!!
    BTC công bố giải thưởng cho cuộc thi viết thư cho ông già Noel như sau:
    Giải 1: 1 bộ trăng sao dạ quang dán tường
    GIải 2: 1 trái tim Merry Christmas màu hồng (soft and fine! )
    Giải 3: 1 con gấu bông nhỏ
    Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn rồi! Hãy nhanh chân lên và tham gia đi nào, còn đợi chờ gì nữa

  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Phòng mình đã dán đầy trăng sao dạ quang rồi, mình chỉ thích gấu bông hay trái tim thôi àh.
  3. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ông già noel thân iu .Chưa từng ai nhìn thấy ông nhưng đó cũng đâu có nghĩa là ông không tồn tại phải không ....nếu không có ông thì làm gì con còn được viết thư cho ông nhỉ. Sài Gòn lúc gần Giáng Sinh lanh lắm ông ạ ....cái lạnh len lỏi ào từng góc phố , con đường len lỏi vào những tâm hồn cằn cỗi vì cô đơn ... như con .Năm kìa,năm kia , năm ngoái con cũng có một mình noel ai cũng nuốn đón bên cạnh người mà mình yêu thương nhất cùng nắm tay nhau đi lễ ..nhưng đâu phải ai cũng được hạnh phúc như dzậy ông nhỉ.?những nỗi buồn mà tưởng chừng như đã ngủ yên ..những kỉ niện tưởng chừng đã cằn cỗi mà ta có thể quên đi bỗng nhiên lại sống lại ...lại như chưa từng có chuyện chúng con đã chia tay
    À ..con chưa ước ông nhỉ..nếu được ước con ước mình sẽ được sinh ra một lần nữa...để được yêu một lần nữa để không phải hối tiếc như bây giờ .Khi đó con sẽ gặp nhau ít hơn và chờ đợi nhau nhiều hơn..sẽ không nói những lời mà con đã làm tổn thương người con yêu nhất ..và nếu được sinh ra một lần nữa con sẽ chẳng bao giờ để anh rời xa con .ông ạ để giờ đây con gom góp từng mảnh , từng mảnh kỉ niệm mà chúng tan vỡ từ lâu như những mảnh pha lê trong suốt có thể làm con người nhói đau và chảy máu
    Nhưng dù lạnh lẽo, buồn bã đến mấy Giáng Sinh con lại được nhìn thấy những cây thông đủ màu sắc , lại nhìn thấy ông phát quà cho trẻ em , lại nhìn thấy những người tuyết thật dễ thương ...không hiểu sao lúc đó con lại thấy ấm áp lạ kì .Và thấy hi vọng .Hi vọng một năm mới lại đến và lại mang nhiều may mắn hạnh phúc ..hi vọng đêm noel ông lại đến và đem quà cho con ..hi vọng rằng bạn bè . người thân gia đình ...đón GS an lành .Ông vẫn còn tồn tồn tại hơn 1000 năm ..gấp 10 lần 1000 năm....vì ông là mơ ước của trẻ em là sự ấm áp của mùa đông và là niềm hi vọng của những người lang thang không gia đình trong đêm noel băng giá cầu chúc hạnh phúc đến cho họ.Ông mãi mãi và sẽ là ông già Tuyết của mọi người ...ai cũng sẽ an lành đón GS
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bản chất Pha lê đâu có như vậy. Pha lê lúc nào cũng mong manh dễ vỡ. Nếu mọi người biết cách nâng niu nó thì làm sao nó có thể vỡ thành từng mảnh như thế nhỉ. Pha lê vỡ cũng có nỗi đau của phalê vỡ đấy, vỡ tan ra từng mảnh thì đau đớn lắm chỉ có điều không ai thấy giọt máu nào chảy ra mà thôi
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Đừng đợi được yêu thương rồi mới yêu thương

    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/12/2004
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, tự nhiên mong mình được.... giải 3!
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ước gì .... ước gì ... ông già Noel là người yêu của mình, rồi ... rồi mình xin cái gì mà không cho là đập 1 phát chết luôn!
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bà Rose ước vui quá he
    Ước gì ... không bệnh ,không ốm ,hàng tháng có máu tiếp đạn đầy đủ ,học hành 1 ngày 2 ,3 tiếng được rồi Thi môn nào không cần 100% ,đủ pass được rồi ... hê hê
    Chỉ mong thế thôi
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________​
    Kính gởi ông già Noel!
    Thiệt tình là con phải đắn đo dữ lắm mới dám viết bức thư này gởi đến ông. Ước mơ thì nhiều nhưng sao hiện thực lại chẳng được bao nhiêu nên con cũng rất đau khổ và dằn vặt mỗi khi có dịp mơ ước. Và con cũng thừa biết hiện thực bao giờ cũng cách xa mơ ước một khoảng dài dằng dặc nên con đã lực chọn rất kỹ những ước mơ của mình. Ví dụ như năm ngoái con xin ông xem lại trong xưởng sản xuất quà tặng còn dư chiếc @, Dylan nào không thì thảy cho con 1 chiếc, cứ ngỡ xin thật cao như thế, hiện thực rớt xuống tầm chiếc Attila hay Novou là được rồi. Ai dè ông chẳng động lòng đáp ứng lời cầu xin khẩn thiết của con chút nào, đến con bùloong ông cũng không thèm tặng. Đau lòng thật........
    Thôi thì con biết con cũng quá đáng khi mơ ước cao như thế, nghĩ ra cũng khó xử cho ông, dẫu có bán bầy tuần lộc vào quán nhậu thịt rừng, bán luôn chiếc xe trượt tuyết cộng bộ đồ đỏ đi thì ông cũng chẳng thể nào kiếm được chiếc @ tặng con lượn lờ bát phố. Rút kinh nghiệm, năm nay con mơ ước vừa vừa phải phải thôi ông ạ. Vấn đề là thế này, con mơ ước sao đang đi giữa đường vấp phải cục đá té xuống đất lụm được cọc xiền USD bạc lớn, hoặc là vấp cục gạch lụm cục SJC nặng ....bằng đúng trọng lượng của con là tốt rồi. Con không dám yêu cầu gì hơn, ông cứ cho con vấp phải chúng nó rồi con sẽ tự khắc biết đường vác về nhà. Còn nếu ông chơi đẹp chuyển phát nhanh cho con qua đường cửa sổ vào vớ treo ở bếp gas (không có lò sưởi đâu, đợi khi nào nhận được cọc usd or cục sjc thì mới có lò sưởi được), thì xin ông báo trước dùm một tiếng đặng con chạy ra chợ An Đông mua vải về may vớ đạt yêu cầu với kích thước quà tặng. Mơ ước của con chỉ nặng đúng 49 kg mà thôi ông ạ, chưa tới nửa tạ mà, cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm hén. Mong sao năm nay ông sẽ khiến con phải nghẹn ngào cất tiếng ca vui mừng ...... ?ocũng thấy ôi sao thật bất ngờờờ .....?
    Love you, Santa Claus.
    Con ?" Rose.
    __________________________________________________​

    Xem bài này xong thấy tếu thiệt hehehe
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng ai được giải? Hạn chót đã qua đúng 13 tiếng 27 phút rồi. Và trong đêm qua có phần quà nào được trao chưa?

Chia sẻ trang này