1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm nữa ôm lấy những trang giấy dầy đặc những con chữ, lộn xộn, lộn xộn.
    Chỉ đợi đến trời sáng, đứng dậy và xách xe chạy ra ngoài đường. Hà nội mùa thu, nhưng cây cơm nguội trước nhà vẫn chưa vàng. Hồi bé chỉ biết đến hạt cơm nguội với cái ống phốc dùng để bắn, rồi những hạt cơm nguội chín vàng, rồi đỏ. Trời Hà Nội sáng lành lạnh. Những con đường buổi sáng vắng lặng. Hồ Tây vẫn còn phủ đầy một lớp sương nhè nhẹ, nghĩ rồi lại thôi, không vòng ra chợ hoa nữa. Ở góc nào đó, có rất đông người tập thể dục buổi sáng, ở một góc nào đó, lại tĩnh lặng êm đềm. Hà Nội một sáng mùa thu với những mái nhà cổ kính, với những cây hoa sữa ngủ không còn mùi hắc hắc. Đi giữa mọi người, đi giữa mọi con đường, lòng ta thầm hỏi, không , không phải ta đang nhớ ai, không phải ta đang yêu ai, mà là ta phải làm gì. Chợt nhớ tới bộ film Phải sống, cay đắng, sống mạnh mẽ hơn nữa, để có một tình yêu mạnh mẽ. Ngày hôm nay, đi giữa trời thu Hà Nội, giữa không khí mà ai cũng bảo rằng sẽ làm cho lòng người dịu đi, làm cho lòng người êm đềm hơn, sao vẫn thấy đau như thế. Một lần nữa quá khứ lại quay trở lại, quay lại đến ghê người. Thì sao ? thì sao ? Có lẽ cũng phải tập câu hỏi này, không sao, có sao, có sao thật nhưng rồi sẽ không sao, vẫn phải sống, phải sống nhiều hơn nữa, để cho tất cả những ai đã từng nghĩ rằng ta yêu người chỉ vì sẽ có một con đường trong cuộc đời đẹp như những con đường mùa thu Hà Nội hiểu rằng ta không chọn mà tình yêu đã đẩy lại. Đã có một mùa thu Hà Nội, một mùa đông buốt giá, một mùa xuân ẩm ướt đi qua từng cái hồ một, ngày ngày, giờ đây lại có thêm một mùa thu Hà Nội êm đềm mà dữ dội.
    Cuối cùng thì cũng ngủ được. Không huyễn hoặc mình nhưng phải ngủ, phải làm tất cả mọi thứ, mình không tin vào bản thân mình thì không thể bảo người khác tin được, mình không cố gắng cũng không thể bảo người khác cố gắng được... Hà Nội mùa thu, những con đường nhỏ, áo ướt đầy sương, nhớ trọn một người...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm nữa ôm lấy những trang giấy dầy đặc những con chữ, lộn xộn, lộn xộn.
    Chỉ đợi đến trời sáng, đứng dậy và xách xe chạy ra ngoài đường. Hà nội mùa thu, nhưng cây cơm nguội trước nhà vẫn chưa vàng. Hồi bé chỉ biết đến hạt cơm nguội với cái ống phốc dùng để bắn, rồi những hạt cơm nguội chín vàng, rồi đỏ. Trời Hà Nội sáng lành lạnh. Những con đường buổi sáng vắng lặng. Hồ Tây vẫn còn phủ đầy một lớp sương nhè nhẹ, nghĩ rồi lại thôi, không vòng ra chợ hoa nữa. Ở góc nào đó, có rất đông người tập thể dục buổi sáng, ở một góc nào đó, lại tĩnh lặng êm đềm. Hà Nội một sáng mùa thu với những mái nhà cổ kính, với những cây hoa sữa ngủ không còn mùi hắc hắc. Đi giữa mọi người, đi giữa mọi con đường, lòng ta thầm hỏi, không , không phải ta đang nhớ ai, không phải ta đang yêu ai, mà là ta phải làm gì. Chợt nhớ tới bộ film Phải sống, cay đắng, sống mạnh mẽ hơn nữa, để có một tình yêu mạnh mẽ. Ngày hôm nay, đi giữa trời thu Hà Nội, giữa không khí mà ai cũng bảo rằng sẽ làm cho lòng người dịu đi, làm cho lòng người êm đềm hơn, sao vẫn thấy đau như thế. Một lần nữa quá khứ lại quay trở lại, quay lại đến ghê người. Thì sao ? thì sao ? Có lẽ cũng phải tập câu hỏi này, không sao, có sao, có sao thật nhưng rồi sẽ không sao, vẫn phải sống, phải sống nhiều hơn nữa, để cho tất cả những ai đã từng nghĩ rằng ta yêu người chỉ vì sẽ có một con đường trong cuộc đời đẹp như những con đường mùa thu Hà Nội hiểu rằng ta không chọn mà tình yêu đã đẩy lại. Đã có một mùa thu Hà Nội, một mùa đông buốt giá, một mùa xuân ẩm ướt đi qua từng cái hồ một, ngày ngày, giờ đây lại có thêm một mùa thu Hà Nội êm đềm mà dữ dội.
    Cuối cùng thì cũng ngủ được. Không huyễn hoặc mình nhưng phải ngủ, phải làm tất cả mọi thứ, mình không tin vào bản thân mình thì không thể bảo người khác tin được, mình không cố gắng cũng không thể bảo người khác cố gắng được... Hà Nội mùa thu, những con đường nhỏ, áo ướt đầy sương, nhớ trọn một người...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  3. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, cạn nỗi chỉ có anh trước biển rộng, chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...
    cũng không hiểu sao lại nhớ tới câu hát này , có thể là bởi đó là một bài hát dễ nghe , dễ thuộc...dễ quên không nhỉ?!? Ngày trước thường thích , à này , tự mình đi kiếm tình yêu nhỉ , nó ở quanh quẩn đâu đây thôi , rồi mình sẽ nắm chặt lấy ....thật chặt ....đi mãi chẳng nắm gì trong tay .Mệt không.
    Nhói đau từ đấy , đau cho tròn một nỗi đau ,hì , những lời nói chau chuốt thật đáng sợ....nhưng ai mà chả thích tạo cho mình lớp vỏ màu mè.Còn hạnh phúc cũng như dòng sông (ai nói vậy nhỉ) chảy mãi không ngừng ....vuột trôi...và thế là hết...thế là hư không
    Có lẽ chẳng thể che dấu nổi bản thân mình,yếu đuối ơi, từng lời nói của họ ...lạnh thật ...trí tưởng tượng phong phú thật .Và thế là mênh mông, thảng thốt ...là vậy sao ...ko phải thế mà đúng không. thôi từ biệt ...lòng người hiểm ác, tui trở lại cuộc sống thường nhật của mình ...tránh xa cái đám người ấy ra.Họ giỏi quá , hiểu biết nhiều quá...chịu thua rồi ...các anh các chị tuyệt thậtToàn những người chớp bể mưa nguồn . Dẹp.
    Bây giờ , chợt nghĩ , ước gì ai cũng tìm được cho mình một "lối về" bình an và hạnh phúc . Thôi để đấy , mọi thứ đều là hư ảo
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

    Được white_lys sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 21/09/2003
  4. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, cạn nỗi chỉ có anh trước biển rộng, chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...
    cũng không hiểu sao lại nhớ tới câu hát này , có thể là bởi đó là một bài hát dễ nghe , dễ thuộc...dễ quên không nhỉ?!? Ngày trước thường thích , à này , tự mình đi kiếm tình yêu nhỉ , nó ở quanh quẩn đâu đây thôi , rồi mình sẽ nắm chặt lấy ....thật chặt ....đi mãi chẳng nắm gì trong tay .Mệt không.
    Nhói đau từ đấy , đau cho tròn một nỗi đau ,hì , những lời nói chau chuốt thật đáng sợ....nhưng ai mà chả thích tạo cho mình lớp vỏ màu mè.Còn hạnh phúc cũng như dòng sông (ai nói vậy nhỉ) chảy mãi không ngừng ....vuột trôi...và thế là hết...thế là hư không
    Có lẽ chẳng thể che dấu nổi bản thân mình,yếu đuối ơi, từng lời nói của họ ...lạnh thật ...trí tưởng tượng phong phú thật .Và thế là mênh mông, thảng thốt ...là vậy sao ...ko phải thế mà đúng không. thôi từ biệt ...lòng người hiểm ác, tui trở lại cuộc sống thường nhật của mình ...tránh xa cái đám người ấy ra.Họ giỏi quá , hiểu biết nhiều quá...chịu thua rồi ...các anh các chị tuyệt thậtToàn những người chớp bể mưa nguồn . Dẹp.
    Bây giờ , chợt nghĩ , ước gì ai cũng tìm được cho mình một "lối về" bình an và hạnh phúc . Thôi để đấy , mọi thứ đều là hư ảo
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

    Được white_lys sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 21/09/2003
  5. bluedecember80

    bluedecember80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu được tại sao bây giờ em lại hay nhớ đến anh như vậy. Chỉ con hai ngày nữa là đúng tám tháng, ngày em biết rằng anh đã lừa dối em. Đến giờ này, điều mà em vẫn không thể tha thứ cho anh là anh không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Anh chỉ nói với em là người con gái ấy sẽ bỏ nhà đi vào đây với anh , thế thôi. Em đau đớn vì bị lừa dối. Nhưng nỗi thất vọng khi nhìn thấy sự hèn nhát của anh làm cho em như chết lặng. Anh đã không đủ dũng cãm để nhìn thẳng vào em. Anh yêu cô ấy phải không anh. Khi gặp người ấy em lại không hề ghen ghét, tại sao chứ ? vì dường như em nhận thấy em ở trong cô ấy. nói đúng hơn, với anh, em có hình ảnh của cô ấy.
    Em vẫn không thể hiểu được tại sao em vẫn có thể nói chuyện với anh một cách bình thường như vậy. Đối với em, anh đã không còn trên cõi đời này nữa, người mà em đối diện chỉ là môt người có hình dáng giống anh mà thôi. Anh đâu hiểu được điều đấy. Anh lai nghĩ rằng em cố gắng cư xử bình thường với anh. Anh sẽ như thế nào khi biết được điều ấy chứ? Buồn cười thật , anh nghĩ được gì chứ? Và em thì đã không thể nhìn thẳng vào sự thật.
    Em biết đã có những lúc anh thở dài, bởi anh biết em không thể là cô ấy và cô ấy lại càng jkhôg thể là em. Anh qua tham lam, anh cứ hy vọng một điều không bao giờ trở thành hiện thực : em và cô ấy là một. Em không biết là thật sự anh có yêu em hay không nữa, nhưng em chắc chắn một điều là không phải anh không yêu em. Có điều em va anh chỉ có bốn tháng bên nhau, còn anh và cô ấy là vài năm rồi. Thế sao anh lại lừa dối cô ấy chứ ? Em đã từng nói với anh là " yêu nhiều người cùng một lúc là không yêu ai cả. Và cuối cùng tất cả đều bị tổn thương" . Em không ngờ minh đã bị anh đặt vào tinh thế như vậy
    Em đã không thể căm ghét được anh, bởi em hiểu anh nhiều như thế để làm gì cơ chứ. Anh và em gặp nhau, đó là số phận, nhưng anh đã chọn, anh quá yếu đuối, đã dạp đổ tất cả.
    Thế giờ đây, cuộc sống của anh như thế nào nhỉ ? Em vẫn muốn tìm những tin tức về anh. Dù chẳng để làm gì. Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh đã thay đổi đến mức nào. Vì em biết anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em quá ngốc phải không anh? Biết làm sao được , anh chính là người cho em biết thê nào la tình yêu. Dù sao cung cảm ơn anh, vì giờ đây em trưởng thành hơn, tự tin hơn. Hy vọng một ngày nào đó, em và anh sẽ gặp lại nhau, ngồi lại với nhau như một người bạn.
  6. bluedecember80

    bluedecember80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu được tại sao bây giờ em lại hay nhớ đến anh như vậy. Chỉ con hai ngày nữa là đúng tám tháng, ngày em biết rằng anh đã lừa dối em. Đến giờ này, điều mà em vẫn không thể tha thứ cho anh là anh không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Anh chỉ nói với em là người con gái ấy sẽ bỏ nhà đi vào đây với anh , thế thôi. Em đau đớn vì bị lừa dối. Nhưng nỗi thất vọng khi nhìn thấy sự hèn nhát của anh làm cho em như chết lặng. Anh đã không đủ dũng cãm để nhìn thẳng vào em. Anh yêu cô ấy phải không anh. Khi gặp người ấy em lại không hề ghen ghét, tại sao chứ ? vì dường như em nhận thấy em ở trong cô ấy. nói đúng hơn, với anh, em có hình ảnh của cô ấy.
    Em vẫn không thể hiểu được tại sao em vẫn có thể nói chuyện với anh một cách bình thường như vậy. Đối với em, anh đã không còn trên cõi đời này nữa, người mà em đối diện chỉ là môt người có hình dáng giống anh mà thôi. Anh đâu hiểu được điều đấy. Anh lai nghĩ rằng em cố gắng cư xử bình thường với anh. Anh sẽ như thế nào khi biết được điều ấy chứ? Buồn cười thật , anh nghĩ được gì chứ? Và em thì đã không thể nhìn thẳng vào sự thật.
    Em biết đã có những lúc anh thở dài, bởi anh biết em không thể là cô ấy và cô ấy lại càng jkhôg thể là em. Anh qua tham lam, anh cứ hy vọng một điều không bao giờ trở thành hiện thực : em và cô ấy là một. Em không biết là thật sự anh có yêu em hay không nữa, nhưng em chắc chắn một điều là không phải anh không yêu em. Có điều em va anh chỉ có bốn tháng bên nhau, còn anh và cô ấy là vài năm rồi. Thế sao anh lại lừa dối cô ấy chứ ? Em đã từng nói với anh là " yêu nhiều người cùng một lúc là không yêu ai cả. Và cuối cùng tất cả đều bị tổn thương" . Em không ngờ minh đã bị anh đặt vào tinh thế như vậy
    Em đã không thể căm ghét được anh, bởi em hiểu anh nhiều như thế để làm gì cơ chứ. Anh và em gặp nhau, đó là số phận, nhưng anh đã chọn, anh quá yếu đuối, đã dạp đổ tất cả.
    Thế giờ đây, cuộc sống của anh như thế nào nhỉ ? Em vẫn muốn tìm những tin tức về anh. Dù chẳng để làm gì. Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh đã thay đổi đến mức nào. Vì em biết anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em quá ngốc phải không anh? Biết làm sao được , anh chính là người cho em biết thê nào la tình yêu. Dù sao cung cảm ơn anh, vì giờ đây em trưởng thành hơn, tự tin hơn. Hy vọng một ngày nào đó, em và anh sẽ gặp lại nhau, ngồi lại với nhau như một người bạn.
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin báo of anh 2 sao mà buồn quá, thất vọng quá.Ước gì tất cả những gì anh nói kg fải là sự thật nhưng mà dù sao mình cũng kg nên hy vọng quá nhiều để rồi...........
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin báo of anh 2 sao mà buồn quá, thất vọng quá.Ước gì tất cả những gì anh nói kg fải là sự thật nhưng mà dù sao mình cũng kg nên hy vọng quá nhiều để rồi...........
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, có mệt mỏi hay không nhỉ, cũng thường. Quăng mình về nhà, viết một cái mail với nỗi nhớ, rồi lại không gửi, đã bảo rồi, cầu hai chữ bình an cơ mà, sợ, sợ, sợ làm mất đi cả chút bình an nhỏ nhoi. Tắt hết đèn và bật nhạc thật to, nào thì bỏ qua hàng xóm láng giềng. Đang là bài gì nghe quen nhỉ, lẩm nhẩm theo...
    I know just how to whisper,
    and I know just how to cry;
    I know just where to find the answers;
    and I know just how to lie.
    I know just how to fake it,
    and I know just how to scheme;
    I know just when to face the truth,
    and then I know just when to dream.
    And I know just where to touch you,
    and I know just what to prove;
    I know when to pull you closer,
    and I know when to let you loose.
    And I know the night is fading,
    and I know that time''s gonna fly;
    and I''m never gonna tell you everything
    I''ve got to tell you,
    but I know I''ve got to give it a try.
    And I know the roads to riches,
    and I know the ways to fame;
    I know all the rules
    and then I know how to break ''em
    and I always know the name of the game.

    À, một bài hát của Air Supply. Lại buồn cười khi có một lần nghe trên FM giới thiệu, bây giờ là một bài hát của ban nhạc "Cung cấp không khí", bó tay. Có lẽ anh chàng này biết nhiều thứ hơn cả mình, mình đã được biết những gì rồi...
    But I don''t know how to leave you,
    and I''ll never let you fall;
    and I don''t know how you do it,
    making love out of nothing at all
    (Making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all.

    Cái này thì có lẽ là chắc chắn rồi. Làm sao mà anh biết được sẽ như thế nào nếu rời xa em, khi mà không bao giờ anh muốn điều đó. Lại lẩm nhẩm theo lời tiếp nào.
    Every time I see you all the rays of the sun
    are streaming through the waves in your hair;
    and every star in the sky is taking aim
    at your eyes like a spotlight,
    The beating of my heart is a drum, and it''s lost
    and it''s looking for a rhythm like you.
    You can take the darkness from the pit of the night
    and turn into a beacon burning endlessly bright.
    I''ve got to follow it, ''cause everything I know, well it''s nothing till I give it to you.
    I can make the runner stumble,
    I can make the final block;
    And I can make every tackle, at the sound of the whistle,
    I can make all the stadiums rock.
    I can make tonight forever,
    Or I can make it disappear by the dawn;
    And I can make you every promise that has ever been made,
    And I can make all your demons be gone.

    Liệu có thật sự làm được những điều này không nhỉ, tất nhiên là hơn thế rồi. Chàng trai trong bài hát cũng đã nói. Nhưng, anh không thể làm tất cả điều này nếu thiếu em...
    But I''m never gonna make it without you,
    Do you really want to see me crawl?
    And I''m never gonna make it like you do,
    Making love out of nothing at all.
    (Making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)

    Out of nothing at all, out of nothing at all...Và lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ đúng hôm nay là một ngày mệt mỏi thật, without u...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, có mệt mỏi hay không nhỉ, cũng thường. Quăng mình về nhà, viết một cái mail với nỗi nhớ, rồi lại không gửi, đã bảo rồi, cầu hai chữ bình an cơ mà, sợ, sợ, sợ làm mất đi cả chút bình an nhỏ nhoi. Tắt hết đèn và bật nhạc thật to, nào thì bỏ qua hàng xóm láng giềng. Đang là bài gì nghe quen nhỉ, lẩm nhẩm theo...
    I know just how to whisper,
    and I know just how to cry;
    I know just where to find the answers;
    and I know just how to lie.
    I know just how to fake it,
    and I know just how to scheme;
    I know just when to face the truth,
    and then I know just when to dream.
    And I know just where to touch you,
    and I know just what to prove;
    I know when to pull you closer,
    and I know when to let you loose.
    And I know the night is fading,
    and I know that time''s gonna fly;
    and I''m never gonna tell you everything
    I''ve got to tell you,
    but I know I''ve got to give it a try.
    And I know the roads to riches,
    and I know the ways to fame;
    I know all the rules
    and then I know how to break ''em
    and I always know the name of the game.

    À, một bài hát của Air Supply. Lại buồn cười khi có một lần nghe trên FM giới thiệu, bây giờ là một bài hát của ban nhạc "Cung cấp không khí", bó tay. Có lẽ anh chàng này biết nhiều thứ hơn cả mình, mình đã được biết những gì rồi...
    But I don''t know how to leave you,
    and I''ll never let you fall;
    and I don''t know how you do it,
    making love out of nothing at all
    (Making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all,
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all.

    Cái này thì có lẽ là chắc chắn rồi. Làm sao mà anh biết được sẽ như thế nào nếu rời xa em, khi mà không bao giờ anh muốn điều đó. Lại lẩm nhẩm theo lời tiếp nào.
    Every time I see you all the rays of the sun
    are streaming through the waves in your hair;
    and every star in the sky is taking aim
    at your eyes like a spotlight,
    The beating of my heart is a drum, and it''s lost
    and it''s looking for a rhythm like you.
    You can take the darkness from the pit of the night
    and turn into a beacon burning endlessly bright.
    I''ve got to follow it, ''cause everything I know, well it''s nothing till I give it to you.
    I can make the runner stumble,
    I can make the final block;
    And I can make every tackle, at the sound of the whistle,
    I can make all the stadiums rock.
    I can make tonight forever,
    Or I can make it disappear by the dawn;
    And I can make you every promise that has ever been made,
    And I can make all your demons be gone.

    Liệu có thật sự làm được những điều này không nhỉ, tất nhiên là hơn thế rồi. Chàng trai trong bài hát cũng đã nói. Nhưng, anh không thể làm tất cả điều này nếu thiếu em...
    But I''m never gonna make it without you,
    Do you really want to see me crawl?
    And I''m never gonna make it like you do,
    Making love out of nothing at all.
    (Making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)
    out of nothing at all
    (making love)

    Out of nothing at all, out of nothing at all...Và lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ đúng hôm nay là một ngày mệt mỏi thật, without u...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     

Chia sẻ trang này