1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    11h15''
    Lượn lờ về nhà như những ngày bình thường
    Chắn tàu
    Tắc ở đầu phố, mình còn đang ở tận giữa phố
    Nhích dần
    Liên tục bị các em xinh tươi, các chị các anh các ông già đâm vào sau xe
    Bắt đầu đếm số nhà
    Chợt nghĩ, sao không viết một câu truyện
    Một người bị chắn tầu, đi từ cuối phố lên đầu phố
    Từng số nhà gắn liền với từng kỉ niệm
    Số XX
    Số YY
    Số 2
    Kỉ niệm xâu thành chuỗi
    Thoát khỏi vụ chắn tầu
    Lại đi sang một con phố khác
    Con số lặp lại
    Kỉ niệm có lặp lại không ?
    Nếu cho người ta chọn số nhà
    Chắc chắn sẽ có nhiều số nhà lặp lại
    Nếu cho người ta chọn kỉ niệm
    Chẳng ai chọn điều buốn
    Số nhà sắp sẵn như định mệnh
    Người ta chọn nhà chứ không chọn được số
    Người ta chọn con đường để đi chứ không chọn được niềm vui nỗi buồn
    Cuộc sống là thế
    11h35''
    Đến nhà rồi
    Nghe Yesterday.
    Why....
    Ngủ
    Không có câu truyện nào được viết
    .
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    11h15''
    Lượn lờ về nhà như những ngày bình thường
    Chắn tàu
    Tắc ở đầu phố, mình còn đang ở tận giữa phố
    Nhích dần
    Liên tục bị các em xinh tươi, các chị các anh các ông già đâm vào sau xe
    Bắt đầu đếm số nhà
    Chợt nghĩ, sao không viết một câu truyện
    Một người bị chắn tầu, đi từ cuối phố lên đầu phố
    Từng số nhà gắn liền với từng kỉ niệm
    Số XX
    Số YY
    Số 2
    Kỉ niệm xâu thành chuỗi
    Thoát khỏi vụ chắn tầu
    Lại đi sang một con phố khác
    Con số lặp lại
    Kỉ niệm có lặp lại không ?
    Nếu cho người ta chọn số nhà
    Chắc chắn sẽ có nhiều số nhà lặp lại
    Nếu cho người ta chọn kỉ niệm
    Chẳng ai chọn điều buốn
    Số nhà sắp sẵn như định mệnh
    Người ta chọn nhà chứ không chọn được số
    Người ta chọn con đường để đi chứ không chọn được niềm vui nỗi buồn
    Cuộc sống là thế
    11h35''
    Đến nhà rồi
    Nghe Yesterday.
    Why....
    Ngủ
    Không có câu truyện nào được viết
    .
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có thể đó chỉ là vì chưa hiểu nhau lắm thôi...Đừng buồn nữa, nhé... Không buồn nữa vậy
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có thể đó chỉ là vì chưa hiểu nhau lắm thôi...Đừng buồn nữa, nhé... Không buồn nữa vậy
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi mọi chuyen sẽ ra sao, nhung em đã quyết định rồi. Dù sao thì cũng phải để cho mọi chuyện được rõ ràng, em buồn nhiều, khóc, nhưng cũng biết rồi đây mọi chuyện sẽ qua như 1 giấc mơ thôi. Em đã quyết định rằng mình sẽ chỉ phải đau 1 lần, chỉ 1 lần thôi, để cứ dai dẳng hoài, để em mơ mộng hoài những chuyện viễn vông, xa vời. Như vầy thì cũng tốt em nói hết mọi suy nghĩ của mình rồi thì mọi chuyện ra sao thì ra. Có lẽ là em quá ngốc, hai mươi mấy tuổi rồi, già rồi chứ đâu còn trẻ nít gì đâu, thế mà..........nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi, em đã gửi thư đi, ko còn gì có thể quay ngược lại nữa, thôi thì dù buồn mấy, dù đau mấy rồi thì thời gian cũng làm phai mờ tất cả (???)Chẳng biết phải làm sao, chỉ biết tự an ủi mình như thế thôi. Ngày mai sẽ là một ngày mới, sau 1 giấc ngủ dài mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Có lẽ mình chỉ làm bạn của nhau thôi người nhỉ !Em sẽ khóc, khóc cho thoả thích 1 lần, khóc cho 1 lần em để con tim mình bị đánh cắp , khóc 1 lần cho mãi mãi .........
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi mọi chuyen sẽ ra sao, nhung em đã quyết định rồi. Dù sao thì cũng phải để cho mọi chuyện được rõ ràng, em buồn nhiều, khóc, nhưng cũng biết rồi đây mọi chuyện sẽ qua như 1 giấc mơ thôi. Em đã quyết định rằng mình sẽ chỉ phải đau 1 lần, chỉ 1 lần thôi, để cứ dai dẳng hoài, để em mơ mộng hoài những chuyện viễn vông, xa vời. Như vầy thì cũng tốt em nói hết mọi suy nghĩ của mình rồi thì mọi chuyện ra sao thì ra. Có lẽ là em quá ngốc, hai mươi mấy tuổi rồi, già rồi chứ đâu còn trẻ nít gì đâu, thế mà..........nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi, em đã gửi thư đi, ko còn gì có thể quay ngược lại nữa, thôi thì dù buồn mấy, dù đau mấy rồi thì thời gian cũng làm phai mờ tất cả (???)Chẳng biết phải làm sao, chỉ biết tự an ủi mình như thế thôi. Ngày mai sẽ là một ngày mới, sau 1 giấc ngủ dài mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Có lẽ mình chỉ làm bạn của nhau thôi người nhỉ !Em sẽ khóc, khóc cho thoả thích 1 lần, khóc cho 1 lần em để con tim mình bị đánh cắp , khóc 1 lần cho mãi mãi .........
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  7. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tui tại sao tui iu anh
    Nói cho tui tại sao
    Đó giống như một món quà
    mà đã đưa tui lên tận mây xanh
    khi mà tình iu buộc chặt chúng tui lại với nhau
    Hãy nói với tui tại seo tui iu anh
    Nói với tui tại seo lại iu quá như dzậy
    Tại seo lại khiến tui iu anh
    và cuộc sống của anh chảy trong từng mạch máu của tui
    và trong vòng tay anh tui cầu xin
    Mỗi lần thôi thả lỏng mình bên cạnh anh
    Tui chẳng còn bít gì nữa
    ngay cả thời gian
    Khi đó tui tê liệt trong vòng tay của anh
    Hẫy nói tại seo tui iu anh
    Anh như con tàu đưa tui đi thay vì
    giữ mọi nỗi lo lắng của tui (?)
    Tui hét thiệt to
    Và càng to khi tui iu anh
    và sẽ iu anh mãi mãi
    bài khác : trái cam
    Ai đã chôm những trái cam ở chợ
    Tji bay điên rùi , không phải là tau , tau không chôm cam
    Tau quá sợ những kẻ trộm cắp , tau không thèm lấy cam ở chợ làm gì
    Đúng , đó chưa chắc là mi
    Mi thì độc ác và xấu xí
    Bàn tay mi giống như đã dính màu
    Giống như màu của nước cam chảy ra
    Do đó chỉ có mi là kẻ trộm
    lới bàn tay trộm cắp .Có người đã thấy mi ăn cắp
    Tụi bay đã nhầm rùii
    tui đi trên núi nhìn những vì sao
    tui kiếm trên núi con chim màu xanh
    tụi bay đã nhầm rùi
    chadn , seo nó có thể hát những bài thía này :(
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 26/01/2004
  8. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tui tại sao tui iu anh
    Nói cho tui tại sao
    Đó giống như một món quà
    mà đã đưa tui lên tận mây xanh
    khi mà tình iu buộc chặt chúng tui lại với nhau
    Hãy nói với tui tại seo tui iu anh
    Nói với tui tại seo lại iu quá như dzậy
    Tại seo lại khiến tui iu anh
    và cuộc sống của anh chảy trong từng mạch máu của tui
    và trong vòng tay anh tui cầu xin
    Mỗi lần thôi thả lỏng mình bên cạnh anh
    Tui chẳng còn bít gì nữa
    ngay cả thời gian
    Khi đó tui tê liệt trong vòng tay của anh
    Hẫy nói tại seo tui iu anh
    Anh như con tàu đưa tui đi thay vì
    giữ mọi nỗi lo lắng của tui (?)
    Tui hét thiệt to
    Và càng to khi tui iu anh
    và sẽ iu anh mãi mãi
    bài khác : trái cam
    Ai đã chôm những trái cam ở chợ
    Tji bay điên rùi , không phải là tau , tau không chôm cam
    Tau quá sợ những kẻ trộm cắp , tau không thèm lấy cam ở chợ làm gì
    Đúng , đó chưa chắc là mi
    Mi thì độc ác và xấu xí
    Bàn tay mi giống như đã dính màu
    Giống như màu của nước cam chảy ra
    Do đó chỉ có mi là kẻ trộm
    lới bàn tay trộm cắp .Có người đã thấy mi ăn cắp
    Tụi bay đã nhầm rùii
    tui đi trên núi nhìn những vì sao
    tui kiếm trên núi con chim màu xanh
    tụi bay đã nhầm rùi
    chadn , seo nó có thể hát những bài thía này :(
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 26/01/2004
  9. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wá bạn ơi , sao đi lâu thế mà chưa về !!!!
    Thế là thêm một cái Tết đã wa, Mùng 3 nói chuyện với ai đó cả tiếng đồng hồ, happy thật. Bạn hăng say kể về những nơi bạn đã đi, những địa điểm du lịch hấp dẫn. Giá như bạn sẽ ở đây mãi, cho tôi có cơ hội một lần...
    Công việc thật vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó !!
  10. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wá bạn ơi , sao đi lâu thế mà chưa về !!!!
    Thế là thêm một cái Tết đã wa, Mùng 3 nói chuyện với ai đó cả tiếng đồng hồ, happy thật. Bạn hăng say kể về những nơi bạn đã đi, những địa điểm du lịch hấp dẫn. Giá như bạn sẽ ở đây mãi, cho tôi có cơ hội một lần...
    Công việc thật vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó !!

Chia sẻ trang này