1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    HOA BẠC MỆNH
    J. Leiba

    Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
    Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai
    Ba xuân muôn thắm thêu cành biếc
    Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi!
    Héo trước trăm hoa: hoa Bạc Mệnh
    Đang xuân, để khỏi thấy xuân tàn.
    Chúa xuân vì biết tình hoa thế
    Xin kiếp sau đừng nở thế gian.
    Hồn kết gió hương trời Nhược Thủy
    Cánh viền mây thắm động Thiên Thai
    Hóa thành những giọt mưa thơm ấy
    Tưới nở trăm hoa đã héo rồi!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không trở lại,thấy topic bèo quá.Gọi nó lên
    Hoa Cúc
    Trăm hoa đua nở, vắng ngươi hoài !
    Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi
    Tháng rét một mình, thưa bóng bạn
    Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai
    Nhấp nhô lưng giậu xanh chồi trúc
    Óng ả đầu hiên mướt ngọn mai
    Cất chén mỉm cười, vừa ý tớ
    Bõ công vun xới đã lâu ngày.
    Nguyễn Khuyến

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không trở lại,thấy topic bèo quá.Gọi nó lên
    Hoa Cúc
    Trăm hoa đua nở, vắng ngươi hoài !
    Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi
    Tháng rét một mình, thưa bóng bạn
    Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai
    Nhấp nhô lưng giậu xanh chồi trúc
    Óng ả đầu hiên mướt ngọn mai
    Cất chén mỉm cười, vừa ý tớ
    Bõ công vun xới đã lâu ngày.
    Nguyễn Khuyến

  4. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Lyhap (tachangconai, chăn vịt online), nhận ra người quen ko ^^
    Lâu lắm mới ghé lại đây. Góp vui với mọi người vài bài được ko ???
    HOA VƯỜN
    Em ngắt cho tôi một bó vườn nhà
    Hoa khế đỏ, chua me vàng, hoa đỗ tím...
    Bông nhỏ xíu mà mùi hương bịn rịn
    ủ điều gì lặng lẽ tự tìm ra.
    ---
    TRANH NÚI
    Đám mây bay tung phấn nhị hoa rừng
    Bông chuối đỏ rực màu khăn thổ cẩm
    Cánh mai rụng vai áo chàm lấm tấm
    Em đợi gì - vách núi đã cồng chiêng!./.
    ---
    HOA GIẬU
    Qua cửa nhà ai tím giậu bìm
    Một đời bươn chải bẵng trong quên
    Ngỡ ngàng một sắc hoa hoang dại
    Cuối chặng vui buồn chợt loé lên./.
    (Ngô Quân Miện)
    Được lanthuytien sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 01/07/2005
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật ! Nhìn thấy cái nick tưởng nàng lan Kiều , chui vào thấy cái hình đại diện lại là bông thuỷ tiên soi bóng nước , va xuống chữ ký thấy nhị thủ .... hi hi ....
    Lắm hoa thế không biết , chắc người này được sinh ra từ đất . Xuân hạ đông gần đủ thiếu mỗi cái mùa thu trong mình ... ke ke .! Hoá ra dân Đồng Nai .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 01/07/2005
  6. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, chữ kí chưa kịp sửa...đã có người nói rồi ! Con người iu hoa nên vậy đó hehe
  7. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hạ Tìm Về
    Chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
    Tháng tư không gọi cũng theo về
    Mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
    Những con đường vàng mướt tiếng ve
    Mây như bông vắt ngang trời nắng quá
    Bóng ta gầy chao đổ xuống thềm rêu
    Tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ
    Gửi gắm về phía ấy một lời yêu
    Nhánh hoành hậu tím vài bông nở muộn
    Em ở đâu trên trái đất này
    Ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng
    Về chờ em như chờ cỏ may
    Mưa chưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi
    Cỏ may và em trốn biệt cõi xa nào
    Chiều chưa khép mà đêm đã tới
    Ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao
    NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có một loài lan tên thuỷ tiên hoa rất đẹp , nhưng không biết có thích không nhở ? Chứ đã lan rồi mà đá cái hình củ hành lên thế kia chết lắm ... hi hi ... ! TA tìm giúp nhá ?
  9. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Ý của mình là hoa thủy tiên này thuộc giống lan (nên gọi tắt là lanthuytien vậy mừ), hình như gốc là củ thì phải, chỉ trồng được ở nơi lạnh...
    Có tìm được giúp hình loài hoa này thì cám ơn ! Nhưng có cần chế tấm kia là "củ hành" ko dzậy ?? Nhìn cũng đẹp mừ
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hjì ! Cái loại lan nì dân bắc gọi là kiều đạm thanh , tỉa được bông nào thì tỉa , nó thuộc giòng Hoàng Thảo , nguyên bản chất rừng ấy , ít pha tạp lắm , thi thoảng có lai nhưng không đáng kể , tiếc là cái Kiều môi tơ TA xoá lâu rồi không nó cũng đẹp cực .
    Mà cái thuỷ tiên trưng trên đại diện đích thị gần hành , chơi hết hoa hay không ra hoa , tết ra toàn thái chỉ , chao dầu không tin hỏi ku Đăng xem có đúng không , tết rồi hắn có một củ chắc là xào ... ke ke .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 01/07/2005

Chia sẻ trang này