1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bé Mai đó hả?Ngọn gió nào thổi em ghé chỗ này vậy?Cả thàng rồi không ghé luongthevinh chơi,mấy bữa trước có tạt ngang qua thấy thơ ca mọc như nấm.Bữa nào rảnh rỗi anh em nói chuyện chơi.
    P/s:To Tuấn Anh:Thêm bác Tuấn Anh nữa-hình như chưa lần nào bác ghé vào đây cả-tự dưng bây h lại ghé.Chả có hỏi thăm em câu nào;toàn là tán tỉnh con gái không hà.
  2. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác TA nhiều ! Hoa đẹp lắm --> biết thêm một ít về hoa này rồi.
    Nhưng hổng có tấm nào giống với hoc thủy tiên mà em thấy. Cái hoa mà ở ngoài Bắc hay trồng vào dịp Tết đó, cánh màu trắng, thường chưng trong mấy cái bình thuỷ tinh và hoa nở đúng vào đêm giao thừa thì sẻ rất may mắn...(nhớ lúc trước đọc là vậy )
  3. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có ngọn gió nào đâu, chẳng qua mấy lần trước mạng bị sao đâu có dzô được ! Anh thi xong chưa ? Hè này có dzề thăm em iu ko
  4. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ĐÓA LAN RỪNG
    Em là kết tinh
    Của Sương
    Của Gió
    Của Mặt Trời
    Và của Thiên Nhiên.
    Em sống trong
    Rừng hoang
    Núi thẳm
    Chẳng ưu phiền.
    Em là nàng Tiên
    Của Thiên Nhiên hoang dã.
    Với riêng ta
    Em là tất cả
    Vì Em đã
    Mang lại cho đời
    Chất Nhẹ trong Tâm.
    Em đã giúp ta sống
    Âm thầm, lặng lẽ
    Vượt qua khỏi
    Chặng đường
    Gặm nhấm trần gian!
    Cám ơn Em:
    Phong Lan!
    Ta trân quý Em muôn vàn!
    (Nguyễn Đàm Duy Trung-Happy New Year 2001)
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến hoa này lại thấy thèm!!!.Dân quê vùng Tây Nam Bộ rất thích món gỏi làm từ lục bình.Có lần được thằng bạn đãi 1 bữa-ra trò.Mấy cô bạn ở Bến tre cứ giục xuống hoài,nhưng biết chừng nào mới rảnh nhỉ?
    Hoa Lục Bình
    Lục bình ai thả trôi sông
    Mà sao tím cả mấy dòng sông quê
    Xa nhà xa mấy triền đê
    Mà nghe thương nhớ lối về mênh mông
    Ai về tìm lại khoảng sông
    Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa
    Sông kia giờ vắng đò đưa
    Hoa kia giờ đã lưa thưa không còn
    Mẹ già giờ đã mỏi mòn
    Sớm trưa mong đợi tin con xa vời
    Lục bình ơi, lục bình ơi
    Cho ta về lại khoảng trời yêu thương.
    Hoài Trâm

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể trở thành một bông hoa
    Xin được hoá thân thành hoa cúc trắng
    Khép nhẹ rèm mi khi hoàng hôn tĩnh lặng
    và nhờ dương đáng thức lúc ban mai
    Ta đón chào tia nắng sớm ban mai
    Và đón chào cả những ong lanh nước mắt
  7. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ANH THẢO MUỘN
    Hoàng hôn từ tốn buông màn
    Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
    Giữa ngàn sao mọc êm đềm
    Hoa Anh thảo muộn theo đêm trở về
    Như ẩn sĩ ngậm lời thề
    Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
    Hoa ơi, hoa nở vì ai
    Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
    Để khi nắng sớm mai rồi
    Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi
    (John Claire)
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé qua đây, vườn hoa không ai chăm sóc cả. Góp thêm 1 loài hoa đặc biệt vào khu vườn của chàng chăn vịt nhé !
    Em quốc sắc em thiên hương đã uổng
    Làm sao khuây khỏa hận của thiên tài...

    HOA BẠC MỆNH
    J. Leiba

    Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
    Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai
    Ba xuân muôn thắm thêu cành biếc
    Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi!
    Héo trước trăm hoa: hoa Bạc Mệnh
    Đang xuân, để khỏi thấy xuân tàn.
    Chúa xuân vì biết tình hoa thế
    Xin kiếp sau đừng nở thế gian.
    Hồn kết gió hương trời Nhược Thủy
    Cánh viền mây thắm động Thiên Thai
    Hóa thành những giọt mưa thơm ấy
    Tưới nở trăm hoa đã héo rồi!
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 14/09/2005
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này đăng rồi nhé bé Hảo.Lâu rồi không chăm sóc vườn hoa.Giờ phải trồng nhiều thêm để bù lại
    Hoa mẫu đơn
    Hồ Dếnh
    Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
    Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhaụ
    Em ạ, quê ta tháp giáo đường
    Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
    Ai đi xem lễ tôi đi với
    Gió dạo lời kinh toả vấn vương
    Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
    Đẹp hơn con gái phố phường bên
    Ngày ngày hai buổi xưa đi học
    Mượn lối vườn hoa để gặp em
    Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
    Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
    Cây doi+ đứng cạnh hòn non bộ
    Toả mát đường đi gạch lát nem
    Ôi vật vô tri cũng có hồn
    Những ngày nắng mới những hoàng hôn
    Tình yêu sau trước đều như vậy
    Những thoáng vui xen những nét buồn
    Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
    Gió bay tà áo trắng như thơ
    Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
    Phảng phất còn thơm đến bây giờ
    Đêm Giáng Sinh này em ở đâu
    Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
    Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
    Để trẻ ra và để hẹn nhau
    Hoa xoan
    Từ buổi chàng xa non nước này
    Em buồn ngày có tới đêm nay.
    Xoan tây trước bến hai lần đỏ
    Lệ nhỏ hai lần, chàng có hay?
    Khỏi ốm chiều nay khâu trước cửa
    Dừng kim em ngắm rặng xoan tây.
    Vì đâu, chàng, xoan không đỏ nữa ?
    Rộn ràng lá đổ bên sông đầy.
    Lưu Trọng Lư
    Năm bông hồng trắng
    Nói chuyện nho nhỏ
    Bên bông hồng đỏ
    Bên bông hồng xanh
    Trò chuyện với anh
    Năm bông hồng trắng
    Này bông xa vắng
    Này bông nhớ thương
    Bông này giận hờn
    Bông này chờ đợi
    Còn một bông cuối!
    Còn bông cuối cùng
    Anh không dám nói
    Còn bông cuối cùng
    Anh không dám hỏi
    Còn một bông cuối
    Dịu dàng toả hương

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bây h là hoa hồng :)
    Hoa hồng
    Hoa hồng trên mộ cỏ tươi
    Dưới mồ yên nghỉ một người tôi thương
    Tiễn chàng nZm ấy lên đường
    Mà giờ thân gửi chiến trường xa xZm!
    Chuông đâu hãy rung vang trời đất,
    Báo tin buồn đi khắp nơi nơi.
    Trên cành một nhánh hoa rơi,
    Muôn người đau đớn cùng tôi khóc chàng.
    Khuyết danh
    (Nga)
    (Quang Huy dịch)

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này