1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tâm sự cùng bạn bè về nỗi buồn của mình, niềm vui...cũng như khó khăn ..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
  2. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn gĩ nữa.Hôm nay chỉ không ngủ được vì chót ngủ cả ngày.Chỉ mong buồn ngủ để ngủ mà không thấy gì.Mai là thứ hai.Một ngày đầu tuần đầu tiên mình cảm thấy fresh .
    Chúc cho nỗi buồn của mọi ngưòi ít đi, niềm vui thêm hơn!
    Buồn mãi cũng chán thôi các bác nhẩy?
  3. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn gĩ nữa.Hôm nay chỉ không ngủ được vì chót ngủ cả ngày.Chỉ mong buồn ngủ để ngủ mà không thấy gì.Mai là thứ hai.Một ngày đầu tuần đầu tiên mình cảm thấy fresh .
    Chúc cho nỗi buồn của mọi ngưòi ít đi, niềm vui thêm hơn!
    Buồn mãi cũng chán thôi các bác nhẩy?
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    buồn cho em mình.Lấy chồng mà như đi ăn cướp.Nhà trai đến đón dâu sớm quá làm nó chả kịp chào bạn bè.Để lũ bạn cũng lủi thủi di nửa đường phải quay về thị trấn ăn cơm quán.
    Vui vì nhà trai vẫn nhớ đón dâu.Chỉ sợ quên luôn.may quá, đã sang đưọc sông roa`i.Hê hê.
    Chúc mừng hạnh phúc!
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    buồn cho em mình.Lấy chồng mà như đi ăn cướp.Nhà trai đến đón dâu sớm quá làm nó chả kịp chào bạn bè.Để lũ bạn cũng lủi thủi di nửa đường phải quay về thị trấn ăn cơm quán.
    Vui vì nhà trai vẫn nhớ đón dâu.Chỉ sợ quên luôn.may quá, đã sang đưọc sông roa`i.Hê hê.
    Chúc mừng hạnh phúc!
  6. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang một chút vậy ...
    Sắp tới giờ đi dạy rồi... Dù sao cũng biết lúc mình sẽ phải đứng dậy để bước ra khỏi quán. Nếu không cứ để như mọi ngày thì... Chẳng muốn về nhà trọ lúc này. Sẽ một mình, rồi chẳng có việc gì để làm lại gọi điện, lại buôn dưa lê... rồi cuối cùng lại vẫn một mình với 4 bức tường thôi. Buồn ...
    Hôm nay chẳng có gì để vui cả, lát tan học sẽ tự thưởng cho mình một chầu cafe. Mà cafe một mình thế này là cafe một mình của Ngọc Lễ , hay của Thanh Tùng đây? Của Ngọc Lễ là chắc rồi!
    Phải đổi SĐT chỉ để anh không còn vương vấn gì cả...Vài ngày thôi , rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy . Con bạn thân, gọi điện từ sáng sớm chỉ để xem mình có suy nghĩ lại không... Nghĩ lại à ? Cũng có thể lắm chứ...Biết đâu mình đã như vậy , nếu không thấy... Mà thôi nhắc lại làm gì. Mình thử cố tỏ ra cao thượng một lần xem sao ? Nhưng khó quá. Mình cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, đâu phải thánh nhân đâu... Buồn lắm!
    Thôi bạn gọi rồi ... về vậy.
  7. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang một chút vậy ...
    Sắp tới giờ đi dạy rồi... Dù sao cũng biết lúc mình sẽ phải đứng dậy để bước ra khỏi quán. Nếu không cứ để như mọi ngày thì... Chẳng muốn về nhà trọ lúc này. Sẽ một mình, rồi chẳng có việc gì để làm lại gọi điện, lại buôn dưa lê... rồi cuối cùng lại vẫn một mình với 4 bức tường thôi. Buồn ...
    Hôm nay chẳng có gì để vui cả, lát tan học sẽ tự thưởng cho mình một chầu cafe. Mà cafe một mình thế này là cafe một mình của Ngọc Lễ , hay của Thanh Tùng đây? Của Ngọc Lễ là chắc rồi!
    Phải đổi SĐT chỉ để anh không còn vương vấn gì cả...Vài ngày thôi , rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy . Con bạn thân, gọi điện từ sáng sớm chỉ để xem mình có suy nghĩ lại không... Nghĩ lại à ? Cũng có thể lắm chứ...Biết đâu mình đã như vậy , nếu không thấy... Mà thôi nhắc lại làm gì. Mình thử cố tỏ ra cao thượng một lần xem sao ? Nhưng khó quá. Mình cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, đâu phải thánh nhân đâu... Buồn lắm!
    Thôi bạn gọi rồi ... về vậy.
  8. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa gọi cho mày hồi chiều.Giọng mày thất thanh khi biết đó là tao.Hic! Lâu thật lâu tao mới đưọc nghe lại giọng mày đấy Ốc sên ơi!
    Mày cứ trách tao không nhắn cho mày.Mọi chuyện vẫn vậy thôi.Yên tâm đi.Thằng Béo nó lo cho tao nhiều, tao hiểu.Nó cũng chẳng có nhiều thời gian tao cũng biết.Chắc nó nghĩ tao phải đáng thương lắm đấy.Hai đúa mày không càn phải lo thế đâu.Mọi điều rồi cũng sẽ qua,Mà tao cũng chẳng muốn tỏ ra cứng rắn làm gì, tao thế nào mày thừa biết mà, có phải ko?
    Lúc mày kể dạo này hình như có ai mong mày, đương nhiên là tao rồi.Thật lòng mà nói khi có chuyện tao mới mong gặp mày chứ bình thường tao chỉ mong mày luôn suôn sẻ mọi chuyện , luôn vui vẻ.Hê hê, tao có tệ lắm không?
    Hôm nay lẽ ra sẽ rất vui, nhưng hình như là một ngày kém may mắn thì phải.Không sao, còn nưóc còn tát.Tối mọi ngưòi sẽ đi xem phim.Thằng béo sẽ xuống, thế nào chả vui hơn.
    Ốc này! Trời bên này hôm nay hơi lành lạnh.Tao gap anh T, anh ay bao anh ay mo thấy bạn tao mới củ chuối.Tao ít khi mơ thấy lắm.Chẳng nhắn tin dù biết người ta cũng buồn.Bây giờ người ta dẹp trai lắm, phong đọ nuqã.Còn tao thì hinh fnhư càng ngày càng...thê thảm.Hê hê.Nói thế mày lại tưởng tượng thì căng.
    Hy vọng mày đọc được những dòng này.Mà ko đọc được cũng không sao.Mỗi lần nói với mày như thế này tao cũng đã thấy ok hơn nhiều rồi.Mong mày luôn vui nhé.
    CHúc một buổi tối vui vẻ.
  9. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa gọi cho mày hồi chiều.Giọng mày thất thanh khi biết đó là tao.Hic! Lâu thật lâu tao mới đưọc nghe lại giọng mày đấy Ốc sên ơi!
    Mày cứ trách tao không nhắn cho mày.Mọi chuyện vẫn vậy thôi.Yên tâm đi.Thằng Béo nó lo cho tao nhiều, tao hiểu.Nó cũng chẳng có nhiều thời gian tao cũng biết.Chắc nó nghĩ tao phải đáng thương lắm đấy.Hai đúa mày không càn phải lo thế đâu.Mọi điều rồi cũng sẽ qua,Mà tao cũng chẳng muốn tỏ ra cứng rắn làm gì, tao thế nào mày thừa biết mà, có phải ko?
    Lúc mày kể dạo này hình như có ai mong mày, đương nhiên là tao rồi.Thật lòng mà nói khi có chuyện tao mới mong gặp mày chứ bình thường tao chỉ mong mày luôn suôn sẻ mọi chuyện , luôn vui vẻ.Hê hê, tao có tệ lắm không?
    Hôm nay lẽ ra sẽ rất vui, nhưng hình như là một ngày kém may mắn thì phải.Không sao, còn nưóc còn tát.Tối mọi ngưòi sẽ đi xem phim.Thằng béo sẽ xuống, thế nào chả vui hơn.
    Ốc này! Trời bên này hôm nay hơi lành lạnh.Tao gap anh T, anh ay bao anh ay mo thấy bạn tao mới củ chuối.Tao ít khi mơ thấy lắm.Chẳng nhắn tin dù biết người ta cũng buồn.Bây giờ người ta dẹp trai lắm, phong đọ nuqã.Còn tao thì hinh fnhư càng ngày càng...thê thảm.Hê hê.Nói thế mày lại tưởng tượng thì căng.
    Hy vọng mày đọc được những dòng này.Mà ko đọc được cũng không sao.Mỗi lần nói với mày như thế này tao cũng đã thấy ok hơn nhiều rồi.Mong mày luôn vui nhé.
    CHúc một buổi tối vui vẻ.
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững chui vào mạng,chả chữa thì lại được... nóng vẫn cứ nóng.
    Thứ 7 nhận tin nhắn cô bạn, bảo lớp đại học cũng có đứa lấy chồng.Nó còn bảo năm nay đưọc tuổi nên mọi ngưòi xúm xít cưói hỏi.Hay thật.không lẽ đưọc tuổi thật!Hic!Bạn với chả bè, chả đứa nào thèm chờ mình về mới đau chứ.
    Thằng bạn thì bảo mình về chắc nó lại đi.Vẫn còn nài mình về trước ngày nó đi, chỉ với lý do nó có ngưòi tiễn ra sân bay! Khổ!Cứ tự cô lập mình như thế làm gì , rõ đàn ông con trai mà lúc nào cũng lặng lẽ "như tình yêu của biển" thế thì bao giờ mới hết tâm sự!
    Lại lan man roa`i, chắc bây giờ cô em gái đang ra khỏi phòng thi .Không biết làm bài thế nào.Về giờ mà mấy chị em đi làm chầu kem có phải là sướng cái thân không cơ chứ! Ui giời ơi, sao mà càng nóng lại càng thèm thế này.Ông anh củ Sắn tự nhiên cứ nhắc đến làm mình cũng cứ tự nhiên mà thèm...chẹp!
    Đau khổ!!!

Chia sẻ trang này