1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Tú nào ấy nhể?tú mót tôi đây hay tú sally hay chị tú đẹp đẹp dễ thương, da trắng!! hôm uống rượu ấy nhể?
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chưa đầy 1 tháng mà tâm trạng chếnh chóang quá.Muốn về nhà...Nhưng lại chẳng chịu thu xếp về.Cảm giác thừa thải nhà ko còn là nhà nữa hay sao í.Về lại sống 2 mặt chẳng muốn tẹo nào.Ngày xưa biết mỗi khi về là có người mong chờ...Giờ thì có người mới rồi.Người ấy có mong em đi luôn hay ko? Em hiểu cần tạo điều kiện để người mới người của người ta trở thành người của mình.Nhưng sâu tận lòng... chưa chấp nhận nổi" bằng mặt chứ ko bằng lòng".... Em chống đối cái gì đây? Tư tưởng dc all khai thông hết rồi mà.... Nhưng ...nhưng...vẫn cứ thế '''' bằng mặt " mà thôi...
    Em hiểu rằng dễ người dễ ta...Suy nghĩ ngây thơ rằng em tốt với người người sẽ yêu ta...Nhưng giờ thì em đã hiểu...bước vào 1 ngôi nhà xa lạ bao nhiêu là vấn đề.Em tự nhủ biết bao lần em sẽ tử tế với nàng,... but ... sao khó quá.Em thậm chí chẳng muốn nhìn mặt nàng ấy cơ...Thành pà cô già khó tính cáu bẳn mất thoai.Điên quá !!!!!
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 27/02/2008
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    chồng mèo lấy vợ 2 chớ giề? mèo là chủ nhà cơ mà, trừ kẻ khờ tự phụ không đáng để tâm ra thì ai cũng trân trọng tình cảm mà người khác dành cho mình hết á
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hik...hik.... xì chét
    Xì chét là gì? xì chét cũng chẳng qua chỉ là xè chít. Xè chít là gì? xè chí là xì chét chứ còn là gì nữa.
    Mà ai gây nên cái bệnh xè chít rất vớ vẩn này? rất dễ đau bao tử, rất hại nhan sắc và rất rất rất...dễ gây hiệu ứng tràn lan này?
    Đó là xếp của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, xì táp của chúng ta và bản thân chúng ta.... grừ....grừ....
    Trời ơi, tui đang làm nhảm cái giề thế này
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Về nhà .... về nhà thôi... Muốn về nhà lắm rồi....
  6. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có đôi lúc ...... ông trời cho ta thất bại ............. chỉ là vì ........... để sau này ............... cho ta gặp được 1 người con gái khác ............. tốt hơn ............. miss you ................
  7. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ
    Tôi ngồi nh ìn
    rồi chợt nghĩ
    « trời ơi, thịt treo mèo nhịn đói »
    thế mà
    em chẳng mải mai giật mình
    hix (xin tác giả nguyên bản tha thứ tội đạo văn)
    Được badboyVTB sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 09/06/2008
  8. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  9. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    boring...............
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi mới vào lại đây.

Chia sẻ trang này