1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tâm sự cùng bạn bè về nỗi buồn của mình, niềm vui...cũng như khó khăn ..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đã lặn mất tăm trong box một thời gian, mặc dù vẫn vào đọc bài, xong không có thời gian ngồi post.
    Áp lực công việc nặng nề.
    Lại còn phải học thêm nữa.
    TÓM LẠI: thiếu thời gian trầm trọng. Mong các Bác thông cảm.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Noel mà đi tảo mộ thì có bị sao ko nhỉ. Chắc là chẳng sao đâu. Vì như thế cũng ý nghĩa và vui lắm. 11h đêm lạnh căm căm, bố gọi dậy hỏi có muốn lên quê tảo mộ ko? Mắt nhắm mắt mở gật đầu, nhưng đầu óc cứ lơ mơ về giấc mơ chưa kịp có kết thúc.
    1h đến nơi, các bác trong họ vẫn thức nói chuyện, có ai đó gọi Phượng, rồi lại có tiếng cười"con gái lớn anh Để đấy mà". Một bác đứng tuổi đến gần hỏi " có lạnh ko, ăn chút cháo cho ấm bụng nhé, thế tý nữa có ra ngoài ấy ko?" "Ngoài ấy nào cơ ạ" "ngoài đồng ấy, người ta đang mắc điện ra ngoài đó rồi" "Có chứ ạ, thế bác có ra ko?" "Có , mà gọi là thím nhé,ko phải bác".
    Hix, họ gần còn nhớ, họ xa thì nhầm nhọt là chuyện thường, ơ nhưng sợ bị cho là thất lễ thì khổ.
    Bà nội ngồi ở bàn các cụ , mình tranh thủ vào bếp xem có gì ăn được ko, cũng đói ghê. Nồi cháo trên bếp bốc khói, nhưng ko thích cháo lòng, hix, may mà còn ít xôi lúc chiều ai ăn dở. Hì, ngon phết.Có thêm ít muối vừng nữa thì tuyệt.
    Ơ cái Hương hay sao ấy nhỉ, sao nó lớn thế. Nó cũng đứng ngồi cầm một nắm xôi như mình ."Cũng đói à" Nó toe toét "Chị P về lúc nào đấy" "À, à chị về lúc chập tối" Nói thế ko nó lại tưởng mình đói đến mức phát điên.
    Bên ngoài ai nấy lo phần việc của mình. Mọi người chuẩn bị các thứ chuẩn bị ra đồng. Có ai đó đã lấy mấy cái gậy cho các bà già "Ở ngoài đó bây giờ vừa lạnh vừa tối, ko có trăng" Bố thì đứng nói chuyện với chủ nhà."Sao đứng lớ ngớ ở đây P?" "À cháu đang tìm xem có gì để làm ko" "Cháu cầm mấy cái chiếu ra đó cho các cụ ngồi nhé" .
    1h-mọi người bắt đầu đi. Bà nội đi trước, chỉ với một cây gậy nhỏ, bà đi xăm xăm dẫn đường cho mọi người "Đi theo tôi nhớ các bà" "Chỗ này có rãnh này" "Cẩn thận đấy, đi qua khe ruộng cho khỏi ngã" "Đường chỗ này bé đấy"...Hix, nhìn bà bước chân thoăn thoắt mới thấy các cụ vẫn còn tinh tường lắm, lại có tài chỉ huy, chuyện, bà nội ngày xưa nổi tiếng nhất làng vì tính chăm chỉ và thông minh mà. Đến lắm người trẻ còn phải phục bà, như mình đây này, và chắc chắn là cả bác Thường( con giai cả của bà đấy) nữa. Bác Thường bị trượt chân ngã xuống ùng vôi nguội ngay cạnh cái mương, và mất hút từ đó cho đến hết đêm, chắc là về nhà trùm chăn ngủ rùi. Đến như P còn mấy lần suýt ngã, chân lảo đảo cơ mà. Hix, tối kinh khủng, có ai đó gánh thùng nước phía sau bị trượt chân ngã, nhưng cái thùng nước ko bị đổ giọt nào ,"Các cụ phù hộ đấy".
    2h, người ta phát những nhát cuốc đầu tiên, có tiếng khóc ở đâu đó. Rồi lại tiếng bảo nhau nhanh tay lên. Tảo những hai mộ, một ông một bà. Người ta kể cho nhau nghe những chuyện vui khi hai ông bà còn tại thế, rồi niềm vui ngày đầu năm, "Năm nay tắm rửa xong cho các cụ, con cháu chắc làm ăn khấm khá lắm đây" "Bà cứ bảo là lâu chứ tôi thấy cụ bà mất mới được hai năm, còn cụ ông là 3 năm" "P lại đây con, sao cứ xán đến chỗ người ta làm thế" "Con xem tý" "Xem cái gì, tối lại về mơ ngủ, lại khóc lóc" "Ứ".
    Bà cứ lo xa, mình đâu có nhát như trước nữa. Bằng chứng là mình là người đầu tiên nhìn thấy cụ ông cụ bà. Đêm về tuy ngủ muộn nhưng cũng ngon lém mà.
    Mọi người làm việc, một bà già ngồi khấn, một bác tre trẻ đứng điều chỉnh dây điện, những người đàn ông cầm cuốc với những giọt mồ hôi lấm tấm, một con bé đứng lơ ngơ hết xem cái này lại cái kia, và khi bố nó vẫy tay gọi ra ko cho xán đến chỗ người lớn nữa, nó ấm ức phát khóc.
    4h, cả đoàn người lại lặng lẽ quay về đường cũ, ai cũng tỏ thái độ vui vẻ. Đám thợ xây vẫn ở lại ngoài đồng, chờ đến sáng để xây mộ. Con bé Hương đi bên cạnh thì thầm"chị ko sợ à, lúc nãy em thấy chị đứng tít mãi đằng ấy" "Sợ gì, ông bà mình mà".
    Sáng hôm sau, trời ko có nắng, nhưng mình cũng chả muốn ngủ, những dư âm của đêm hôm trước vẫn nguyên vẹn. Con người, cánh đồng, giọt mồ hôi, tất cả bỗng trở nên quen thuộc kỳ lại, ngấm vào xương thịt mình, cái cảm giác quê hương, gia đình mà mình có được lúc này thật ấm áp biết bao. Để mỗi khi năm hết tết đến, mình lại có dịp trở về là chính mình
    ---------------Viết cho những người tôi yêu thương-------------------​
  3. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nói chung noen đi tảo mộ chẳng sao đâu, ấy yên tâm nhé mà tớ nghĩ lại hay đấy vì mình đem lại sự ấm áp yên ổn cho người ở bên kia.đó là 1 món quà
    còn noen của tớ thì vui ghê ,12h đêm tổ chức ăn uống hát hò đến gần3h sáng .lớp tớ hoành tráng wá , có mấy cây văn nghệ làm không khí càng vui vẻ hơn ......<đang viết lại có người gọi , thông cảm nha >
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ko bảo anh sang vui với
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, cung chẳng biết mình buồ n vì cái gì nữa, chỉ thấy trong người mình cái cảm giác khó chịu, chẳng muốn làm gì nữa, đi lang thang o TP Bắc Giang thôi, cái cảm giác thỉnh thoảng chui vào một quán caffee nào đó nhấm nháp vài ngụm caffee hút vài hơi thuốc thật thú vị, cảm giác lúc đó mình sẽ là chính mình.Đi thôi nào.
  6. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp mặt các thành viên trong công ty FLP, mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi chơi trò chơi.
    Yêu cầu 1: thể hiện 1 hành động với búp bê.(Không có vấn đề ji)
    Yêu cầu 2: làm với người đứng bên cạnh những gì bạn đã làm với búp bê...!
    Nếu bạn là NCX bạn sẽ làm gi khi mà NCX vừa mới ôm búp bê và khen: "Ôi! con bup bê này dễ thương quá!"còn người bên cạnh lại là 1 cậu con trai ?!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cứ ôm cậu ta và bảo: ôi cậu này dễ xương quá!
  8. cf105e6

    cf105e6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn...bỏ riệu và thuốc xong nhạt mồm nhạt miệng qué đi làm kéo cày trả nợ cho đáng đời những lúc ăn chơi sa đọa iem chừa rùi hu hu hu
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cỏ dại dạo này lắm tâm trạng thế?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây gọi là "Thức lâu quá... mức đêm dài".

Chia sẻ trang này