1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH VIEN DA NANG VOI .... TINH YEU !!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi foreverlove1243, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu có phải là chỉ có sv bách khoa hay ko , nhưng tớ có nói chuyện và chơi với mấy thằng bạn trường này, thấy họ sống rất hay, đều là dân xa nhà và hầu như đều dễ kiếm bồ thì phải .
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bọn nhỏ bây giờ mới cấp 2 đã yêu rồi chứ đừng nói đến cấp 3
  3. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bon nho bay gio ranh som nhi!!! ma tui thich nhat la chieu chieu chay vong vong wa may truong cap 3 ngam hoac tan may em ao dai xinh xinh thuoc tha. ac..ac..ac... Neu tan dinh dc thi cung tot, cu thu yeu xem sao, met oc mot chut thu xem sao heheheeh
  4. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em nào bị tán dính!!!
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sv thì là vấn đề muôn thủa. Có nhiều cặp yêu rất dễ thương, nhưng đa fần là yêu quá đáng, hhi. Thấy mấy anh mấy chị ở trọ gần nhà em mà em phát hoảng, thuê nhà ăn chung ở chung như husband & wife, học hành kiểu gì nổi nữa không biết.
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe phải yêu thì mới lớn được chứ ? Vui..buồn..tự chứng tỏ mình ...cảm giác lớn...
    nhưng tình yêu sinh viên ít cặp nào thành công ...tỉ lệ 5%....
    ...cũng có trường hợp chỉ là lợi dụng...
    Yêu thì yêu nhưng mấy bạn nữ nhớ giữ mình...ông bà nói câu gì thì có lý câu đó...
  7. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    mà bi giờ virgin của con gái có quan trọng lắm ko nhỉ, khi mà tư tưởng và "phong cách yêu" đang thay đổi?
    ..........
    yêu_ nghe thì đơn giản nhưng cũng thật khó tìm thấy! đâu là tình yêu đích thực của mình? nếu người ta ko phải là người mình iu nhất thì có nên nhận lời ko? nếu ko thì sợ mất 1 cơ hội, vì xét cho cùng có ai được thỏa mãn hoàn toàn đâu...
    con bạn mình có anh người iu tỉ tốt, 1 người ko chê vào đâu được, thế mà nó vẫn mang trong lòng 1 nỗi ưu tư, vì người mà nó iu nhất là gã bạn thân từ nhỏ cơ, người hoàn hảo nhất trong mắt nó...
    mình chưa bao giờ yêu ai cả, mọi thứ cứ đến rồi đi như cơn gió thoảng, chẳng bao giờ đủ để làm tóc bay... ừ nhưng hình như cũng có một người đấy, chẳng bao giờ biết rõ về nhau, chỉ là 1 chuyện vớ vẩn rồi quen nhau, rồi xa nhau, rồi cũng qua như 1 cơn gió mà vẫn làm mình vấn vương, hắn là giấc mơ ko thực của mình...
    Cũng lại 1 chuyện vớ vẩn của mình thôi mà
    huhmm, nhưng sao mình ghét hắn ghê
  8. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu nhưng đừng để lại scandal là được, chứ không thì mệt lắm.
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp anh có 1 cặp từ khi sống với nhau như vậy thì lại học tốt hơn hẳn mới lạ chứ, cả 2 đứa chứ ko riêng đứa nào. Ko biết bọn nó có bí quyết gì ko
  10. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy cái zụ ở chung con trai con gái với nhau nhiều lắm á! Em thì ko biết ở ĐN dạo này thế nào rùi chứ bên chỗ em đang ở thì mấy em du học dễ thương đều bị mấy anh bên này dụ dỗ về ở chung hết Em có đứa bạn cũng du học, dễ thương lắm á, mới qua có 1, 2 tháng là cặp ngay với một anh rồi về ở chung luôn, ăn hỏi với nhau rồi luôn á Nhanh kinh khủng! Ôi, nghĩ lại cũng cám ơn trời đã ko cho tui dễ thương để tui yên phận học hành! hi hi

Chia sẻ trang này