1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nhớ....!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi gladiator, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ở ngay trong lòng Sài Gòn vậy mà cũng nhớ Sài Gòn. Chính xác là nhớ một góc quán cafe ở Sài Gòn . Nơi mà anh đã nói cho mình nghe biết bao điều, toàn là những sự thật mà anh cố dấu một thời gian dài. Nhớ một mùa đông giữa Sài Gòn
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhỉ...!
    Vẫn phải khoẻ để chinh chiến, nhưng lại phải xa SG, xa gia đình xa người mình yêu, xa bè bạn....
    HCMCC chắc nhiều đổi thay lắm rồi nhỉ, mỗi người mỗi việc, mỗi thành công. Chắc không còn dunghoitaisao, Soledad,Diromimi,....như ngày xưa nữa nhỉ.
    Đúng kỷ niệm là những gì không trọn vẹn, nhưng nó luôn nhắc nhở ta rằng trong cuộc đời đầy những nốt thăng, nốt giáng này còn có những dấu lặng và cả những dấu nhấn.
    Ôi....Sài Gòn...chợt mưa rồi chợt nắng...!

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhớ. Không phải nhớ Sài Gòn mà là Sài Gòn nhớ anh.
    Anh có hiểu không anh, lòng của ta đang rối tinh lên đây . Vì anh ư? Chắc là vì anh đấy
    Sài Gòn mùa mưa, anh ghét mưa lèm nhèm. Nhưng trời mưa mát, anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi ở đây.
    Sài Gòn mong anh.
  4. jessicadtt

    jessicadtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Uh mình cũng nhớ SG wué đi mất...cũng nhớ đủ thứ, nhớ đến quay quắt, đặc biệt là đồ ăn, những bữa nhậu nhẹt liênhoan, những buổi karaoke triền miên, những quán café lãng mạn...ôi cái gì cũng nhớ....phen này về kêu chúng bạn ra ngay 1 quán bao mỗi đứa một cái gỏi cuốn....hhehheheeh... SÀI GÒN CHƯA XA MÀ ĐÃ NHỚ!!!
    Life is so strange........
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn có hai mùa mưa nắng, mùa mưa nhớ mùa nắng, mùa nắng nhớ mùa mưa
  6. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhớ... nhớ lắm một giọng nói, giọng nói thật ấm áp và thật nhẹ nhàng. Sài Gòn phải quên, quên đi, không được nhớ nữa.
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? vẫn làm progamer hả ? Gia nhập FPT chưa ? BOB vẫn còn làm FPT đây, sếp chưa đuổi nên làm ráng cho dzui, nghỉ ở nhà ko biết kiếm đâu tiền cưới vợ ! hihihi
    Cuối n8am diz2a ăn đám cưới hén. Mần trúng ngày sinh nhật HCMCC năm xưa lun á, 1-1
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào TTVNOL, không vào HCMC Club, vẫn còn mấy người cũ ngày xưa nhỉ.
    Nhớ Sài Gòn, chẳng biết nhớ cái gì nữa , nhớ mưa, nhớ những chiều lang thang, nhớ đường Nguyễn Văn Cừ, nhớ BK, nhớ bài tiến lên, nhớ sinh viên và nhớ em không nhỉ, hic hic hic
    Bây giờ HCMC club nhiều người mới quá, nhưng hình như không còn lãng mạn như xưa, mình cũng tệ thật, chỉ khi nào buồn mới nhớ đến nơi này sao.
  9. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Mới đây mà đã hơn 3 năm rồi nhỉ ! Thời gian trôi nhanh thật. Nhớ HCMCC....
    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 15/10/2005
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhớ ! Nhớ một chút vu vơ không xác định rõ. Sài Gòn lòng vẫn rất thênh thang

Chia sẻ trang này