1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác Hili nhầm nữa rồi. Không phải vì bác đề nghị tớ không lấy vợ nên tớ viết chuyện về bác. Bác để ý thì thấy ngay là các nhân vật tớ viết đều đã tham gia chủ đề này trước khi tớ viết. Vì gia nhập vào làng của những người thích đùa thì tớ mới đùa. Người khác tớ không đùa. Nếu bác Hili không thích cái làng này nữa thì thôi vậy. Tớ sẽ không viết về nhân vật Hili nữa. Nhưng mà thế thì cạn nhân vật mất rồi. Chẳng lẽ lại viết về bà xã Tereda của mình ???? Chít thật. Thôi đành đợi nhân vật khác xuất hiện vậy.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có câu : GIÀ RỒI MÀ CÒN DẠI QUẢ THẬT LÀ KO SAI ! Và tất cả những gì bạn nhìn thấy chưa hẳn đã fải là bản chất của sự việc !==> Các pác , những công dân của box Pt hãy nghe em kể nốt câu chuyện trên để hiểu rõ vấn đề
    Về fần Tereda_2010 khi được tin Thượng đế (TĐ) ép gả cho tên John , nàng rụng rời chân tay . Với bộ mặt đầm đìa nước mắt nàng đến gặp TĐ :
    - Thưa TĐ chí tôn , người nỡ lòng nào . Con là vợ của Gianu , con sẽ mãi yêu chàng , chúng con yêu nhau bông hoa tình yêu đang nở , lẽ nào Người lại nỡ đan tâm xé nát từng cánh hoa tình yêu của chúng con ?
    TĐ nghe nói động lòng thương :
    - Được rồi con đừng khóc nữa Teta bé bỏng . Kể ra thì ta cũng thật quá đáng khi lại nảy ra ý nghĩ gả con cho tên John . Nhưng ko sao ta đã có cách . Thời buổi làm ăn này mà ko làm hàng "dỏm" thì sao àm cạnh tranh được . Ta sẽ tạo ra một Teta giả để đánh lừa tên John
    Teta lo lắng :
    - Liệu có được ko ạ ? Tên đó thông minh lắm ạ !
    - Con ơi ! Yêu là mù quáng , nó sẽ ko fát hiện ra đâu . Nếu ta nói sai ta mất con một con @ được chưa ?
    Teta nghĩ thầm : " TĐ vốn rất ki bo , ngài mà nói vậy thì yên tâm rồi "
    TĐ với bàn tay khéo léo trong vài s đã tạo ra một Teta dỏm giống hệt Teta thật , nhưng đầu óc của Teta này chỉ viết mỗi một chữ John chứ ko có suy nghĩ và tình cảm như Teta thật ( tất nhiên rồi - dỏm mừ ) Ác hơn , TĐ còn gài một quả bom hẹn giờ vào người Teta giả . Chỉ cần John ôm lấy Teta giả thôi thì hắn tiêu đời !
    Hôm sau , Teta giả theo lời của TĐ đến gặp John . Vừa nhìn thấy John , Teta giả lao tới kêu lên :
    - John yêu quí của em !
    John thấy thế mừng rỡ chạy tới ôm lấy Teta giả !
    ----->> Kết cục là thế nào thì ai cũng rõ cả ạ !
    Và cánh nhà báo săn tin thật nhanh . Trong bản tin buổi sang người ta nghe thấy tên JOhn Steve đại gian ác đã tan thành trăm mảnh , chẳng thể nào hồi sinh hay siêu thoát được nữa , hắn đã viễn vĩnh hoá thành cát bụi cả linh hồn lẫn thể xác !
    ---> Xin mời quí vị hãy bắt đầu một ngày mới với một thế giới ko có John Steve . Ôi cuộc đời ơi tôi yêu ng ( Mượn câu của chị Danhi... )
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có câu : GIÀ RỒI MÀ CÒN DẠI QUẢ THẬT LÀ KO SAI ! Và tất cả những gì bạn nhìn thấy chưa hẳn đã fải là bản chất của sự việc !==> Các pác , những công dân của box Pt hãy nghe em kể nốt câu chuyện trên để hiểu rõ vấn đề
    Về fần Tereda_2010 khi được tin Thượng đế (TĐ) ép gả cho tên John , nàng rụng rời chân tay . Với bộ mặt đầm đìa nước mắt nàng đến gặp TĐ :
    - Thưa TĐ chí tôn , người nỡ lòng nào . Con là vợ của Gianu , con sẽ mãi yêu chàng , chúng con yêu nhau bông hoa tình yêu đang nở , lẽ nào Người lại nỡ đan tâm xé nát từng cánh hoa tình yêu của chúng con ?
    TĐ nghe nói động lòng thương :
    - Được rồi con đừng khóc nữa Teta bé bỏng . Kể ra thì ta cũng thật quá đáng khi lại nảy ra ý nghĩ gả con cho tên John . Nhưng ko sao ta đã có cách . Thời buổi làm ăn này mà ko làm hàng "dỏm" thì sao àm cạnh tranh được . Ta sẽ tạo ra một Teta giả để đánh lừa tên John
    Teta lo lắng :
    - Liệu có được ko ạ ? Tên đó thông minh lắm ạ !
    - Con ơi ! Yêu là mù quáng , nó sẽ ko fát hiện ra đâu . Nếu ta nói sai ta mất con một con @ được chưa ?
    Teta nghĩ thầm : " TĐ vốn rất ki bo , ngài mà nói vậy thì yên tâm rồi "
    TĐ với bàn tay khéo léo trong vài s đã tạo ra một Teta dỏm giống hệt Teta thật , nhưng đầu óc của Teta này chỉ viết mỗi một chữ John chứ ko có suy nghĩ và tình cảm như Teta thật ( tất nhiên rồi - dỏm mừ ) Ác hơn , TĐ còn gài một quả bom hẹn giờ vào người Teta giả . Chỉ cần John ôm lấy Teta giả thôi thì hắn tiêu đời !
    Hôm sau , Teta giả theo lời của TĐ đến gặp John . Vừa nhìn thấy John , Teta giả lao tới kêu lên :
    - John yêu quí của em !
    John thấy thế mừng rỡ chạy tới ôm lấy Teta giả !
    ----->> Kết cục là thế nào thì ai cũng rõ cả ạ !
    Và cánh nhà báo săn tin thật nhanh . Trong bản tin buổi sang người ta nghe thấy tên JOhn Steve đại gian ác đã tan thành trăm mảnh , chẳng thể nào hồi sinh hay siêu thoát được nữa , hắn đã viễn vĩnh hoá thành cát bụi cả linh hồn lẫn thể xác !
    ---> Xin mời quí vị hãy bắt đầu một ngày mới với một thế giới ko có John Steve . Ôi cuộc đời ơi tôi yêu ng ( Mượn câu của chị Danhi... )
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chào pác ạ ! Thực sự là em ko hiểu là pác đang nói đến chuyện gì ạ ! Kẻ ngu muội này xin pác chỉ giáo !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chào pác ạ ! Thực sự là em ko hiểu là pác đang nói đến chuyện gì ạ ! Kẻ ngu muội này xin pác chỉ giáo !
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó thì chàng John tuy lòng đầy những đam mê, hồi hộp, chen lẫn sự si tình nhưng vẫn muốn tìm đến người bạn chí thân của mình là Hili. John chia sẻ với Hili cái rạo rực hân hoan của mình. Nhưng mặt Hili lại trầm ngâm suy nghĩ :"Liệu có sự sắp xếp gì ở đây không nhỉ?" Thế rồi Hili thuyết phục John thử kiểm chứng xem Tereda có tình yêu nào cho John không, đồng thời xem Thượng Đế muốn an bài ra sao.
    Một John giả được gấp rút đặt hàng và Fedex về từ Canada. Buổi tối định mệnh đã đến, John đợi Tereda, khi Tereda kêu lên mừng rỡ khi nhìn thấy John, John thật định lao đến thì Hili kiên quyết giữ lại. Chỉ vài giây phút, một tiếng "bùm" vang lên, cả Tereda và John giả đều tung xác pháo.
    Thế là Hili đã cứu được mạng sống của John, một cái kết có hậu.
    Ai chưa muốn kết thì viết tiếp!
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó thì chàng John tuy lòng đầy những đam mê, hồi hộp, chen lẫn sự si tình nhưng vẫn muốn tìm đến người bạn chí thân của mình là Hili. John chia sẻ với Hili cái rạo rực hân hoan của mình. Nhưng mặt Hili lại trầm ngâm suy nghĩ :"Liệu có sự sắp xếp gì ở đây không nhỉ?" Thế rồi Hili thuyết phục John thử kiểm chứng xem Tereda có tình yêu nào cho John không, đồng thời xem Thượng Đế muốn an bài ra sao.
    Một John giả được gấp rút đặt hàng và Fedex về từ Canada. Buổi tối định mệnh đã đến, John đợi Tereda, khi Tereda kêu lên mừng rỡ khi nhìn thấy John, John thật định lao đến thì Hili kiên quyết giữ lại. Chỉ vài giây phút, một tiếng "bùm" vang lên, cả Tereda và John giả đều tung xác pháo.
    Thế là Hili đã cứu được mạng sống của John, một cái kết có hậu.
    Ai chưa muốn kết thì viết tiếp!
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chàng "Rôn" thật lúc đó mới tá hỏa nhận ra một điều lừa bịp được bày đặt sẵn. May mà Hili đã...
    Chàng quay sang, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi bày tay Hili. Chỉ chờ có thể, Hili ghì chặt lấy "Rôn" định ấy. Đã bao lâu nay cô Hili nhà ta chờ mong giờ phút này, nhưng hiềm nỗi Tereda xinh đẹp đã hút hồn Rôn.
    Ngày đêm Hili mong tìm cách chiếm đoạt Rôn, tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì đúng lúc ấy, cơ hội ngàn năm đã đến.
    Với những thông tin được tiết lộ, Hili đã cố tình tạo ra cuộc gặp giả tạo giữa Tereda giả và Rôn giả hòng qua mặt anh chàng Rôn ngốc nghếch si tình của chúng ta.
    Lại nói về chuyện Hili đang định ấy Rôn thì nàng Tereda thật xuất hiện:
    - Hãy khoaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn!!!!
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chàng "Rôn" thật lúc đó mới tá hỏa nhận ra một điều lừa bịp được bày đặt sẵn. May mà Hili đã...
    Chàng quay sang, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi bày tay Hili. Chỉ chờ có thể, Hili ghì chặt lấy "Rôn" định ấy. Đã bao lâu nay cô Hili nhà ta chờ mong giờ phút này, nhưng hiềm nỗi Tereda xinh đẹp đã hút hồn Rôn.
    Ngày đêm Hili mong tìm cách chiếm đoạt Rôn, tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì đúng lúc ấy, cơ hội ngàn năm đã đến.
    Với những thông tin được tiết lộ, Hili đã cố tình tạo ra cuộc gặp giả tạo giữa Tereda giả và Rôn giả hòng qua mặt anh chàng Rôn ngốc nghếch si tình của chúng ta.
    Lại nói về chuyện Hili đang định ấy Rôn thì nàng Tereda thật xuất hiện:
    - Hãy khoaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn!!!!
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Bé yêu Tereda của tớ tuy còn rất trẻ (đang học PT) và đẹp, nhưng đã có những mánh lới hết sức tinh vi, làm cho bạn đọc bị chết vì hồi hộp, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp. Tớ vốn là người thương những bạn đồng hương vào đây đọc cho nên đành thay mặt bà xã của tớ kế nốt phần kết của câu chuyện phức tạp này. Bé yêu Tereda đừng có giận anh vì đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong chủ đề này nhé?-----------------------------------------------------------------------------------(Tiếp câu chuyện của Tereda)
    Mọi người còn chưa hết vui mừng vì tưởng John đã chết vì si tình và từ đây sẽ có sự bình yên, thì bổng xuất hiện một tên John dũng mãnh hôm nào và còn tỏ vẻ rất bực tức, muốn phá tan cả địa ngục, muốn bóp cổ chết luôn cả Thượng Đế. Thấy vậy, TĐ cùng Tereda thật và bá quan văn võ chạy vào phòng an toàn. Tuy nhiên, phòng này cũng chỉ chống chọi được với John trong vòng vài giờ. Trước tình hình nguy cấp đó, Tereda quỳ xuống, nước mắt đầm đìa xin với TĐ cho nàng được hiến thân mình cho John, quên đi mối tình với Gianu, để cứu TĐ và toàn thể bá quan văn võ. Trước sự hy sinh to lớn vô bờ bến của Tereda, TĐ và các quan cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài đồng ý để Tereda lấy John trong sự kính phục một người phụ nữ sả thân vì TĐ. Trước khi ra với John, Tereda còn nức nở xin với TĐ rằng- Thưa TĐ! Con mà ra đi thì Gianu sẽ sống không bằng chết. Làm sao chàng chịu được cảnh con âu yếm với tên John kia ạ? Vì vậy, con cầu xin TĐ cho chàng Gianu được ra đi trong thanh thản ạ!TĐ cảm động vô cùng, bèn ra lệnh cho thái y lập tức chế ra một loại thuốc độc để Gianu uống vào có cảm giác lâng lâng rồi ra đi một cách êm ái. Đến đây, mọi người càng khâm phục Tereda vì sự cao cả của nàng. Trước khi đến với John còn nghĩ cho Gianu.Sau khi Gianu ra đi, Tereda cùng John sống những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Tereda không một phút giây nào rời khỏi John và chiều John hết mực, trong mọi chuyện luôn .
    * * * * *
    Vậy sao Tereda đến với John một cách miễn cưỡng mà lại cuồng nhiệt với John như vậy? Chắc bạn đọc sẽ thắc mắc điểm này. Để kết thúc luôn cả các thắc mắc, tớ xin kể tiếp.
    Ngay khi TĐ cho Tereda biết là hội đồng trừng phạt quyết định gả Tereda cho John thì Tereda đã vui mừng khôn xiết vì nàng đã thích và yêu John từ lâu. Tuy vậy, nàng không thể nhận lời để đến với John một cách dễ dàng được vì như vậy người ta sẽ nghĩ nàng là loại đàn bà thấy mới bỏ cũ, đa tình và lăng loàn, phụ tình Gianu. Vì vậy, với tố chất thông minh của mình, nàng biết rằng nếu kêu van xin với TĐ rằng nàng đã có Gianu, rằng đời đời kiếp kiếp nàng chỉ yêu có mỗi Gianu thôi thì TĐ sẽ nghĩ ra cách chế ra Tereda giả. Nàng cũng tin tường rằng John sẽ biết việc đó, vì đơn giản là TĐ không dễ gì cho không John nàng Tereda xinh đẹp đâu. Tuy nhiên, vì quá yêu John nên Tereda vẫn muốn chắc chắn, nàng nghĩ "biết đâu chàng quá yêu mình mà cả tin thỉ hỏng, mình không thể mất John được, không thể!!". Nghĩ vậy, Tereda bèn email cho Hili thông báo kế hoạch làm Tereda giả của TĐ cho Hili biết. Tereda thừa biết rằng Hili chơi thân với John cho nên kể cả trong trường hợp vì si tình mà John cả tin thì Hili cũng có thể thuyết phục được John. Như vậy là yên tâm roài, Tereda nghĩ.Sau khi John giả và Tereda giả bị chết, lại xuất hiện John thật sẽ làm kinh động đến địa ngục, đưa TĐ và các quan vào chân tường. Trong trường hợp đó, nàng mới xuất hiện là một vị cứu tinh, hiến thân cho John để cứu mọi người thì người đời sẽ vĩnh viễn ca tụng nàng là một thánh nữ, chứ không phải là một kẻ phụ tình Gianu để đến với John. Do đó, kế hoạch này là nhất tên lưỡng điêu.
    ------------------------------ Tớ mở ngoặc rằng bà xã Tereda yêu dấu của tớ nghĩ ra được chiêu này khi nàng mới còn đang học phổ thông thôi đó. Các bác thấy phục bà xã của tớ chưa??

Chia sẻ trang này