1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hừ,sao dạo này mình hay giận thế ko bít.Đụng cái là giận.Cứ như nỗi bực chỉ chờ có lý do để tràn ra vậy.
    Mình cũng ko thấy nhớ thương người ta như trước.Nhớ làm gì chỉ để thêm bực...Ko lẽ mình là người dễ thay đổi vậy sao???
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chiều leo lên nhà thằng bạn hỏi về vụ chuyển nhà, mệt quá , có nhiều thứ phải tính toán .... hmmm
    leo lên nóc nhà ngồi , thực sự là muốn nói được ngồi trên nóc nhà nói chuyện , tự dưng có cảm giác thực lòng hơn, ngồi từ trên cao thấy mọi chuyện rõ ràng hơn , xa hơn và rộng hơn ....
    bầu trời vẫn rất trong và xanh phía trên mấy đám mây trắng và mây xám , uh , take it easy ,,,
    sorry caheo nha, ở nhà rút dây dt để nói chuyện nên kg chat duoc
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chiều leo lên nhà thằng bạn hỏi về vụ chuyển nhà, mệt quá , có nhiều thứ phải tính toán .... hmmm
    leo lên nóc nhà ngồi , thực sự là muốn nói được ngồi trên nóc nhà nói chuyện , tự dưng có cảm giác thực lòng hơn, ngồi từ trên cao thấy mọi chuyện rõ ràng hơn , xa hơn và rộng hơn ....
    bầu trời vẫn rất trong và xanh phía trên mấy đám mây trắng và mây xám , uh , take it easy ,,,
    sorry caheo nha, ở nhà rút dây dt để nói chuyện nên kg chat duoc
  4. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hm hm, mấy lão giữ xe ở Nguyễn Tri Phương sao cộc cằn, thô lỗ wá đi. May mà bây giờ mình không phải học ở đó. Sáng vào trường một bé sinh viên (chắc năm 1 wá ) hỏi:"Bạn chỉ dùm mình quầy bán sách", hic, có biết gì đâu mà chỉ, từ trước tới giờ học ở NTP chưa đến 10 bữa, đi vô cũng lơ ngơ láo ngáo không rõ đường. Hehe, cái mặt mình già chát mà cũng kêu bạn được sao. Hôm nay vô phòng không mặc đồng phục mà mặc quần tây áo sơ mi còn bị mấy con bé đồng nghiệp kêu là baby nữa chứ, hic, già chát mà baby nỗi gì.
  5. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hm hm, mấy lão giữ xe ở Nguyễn Tri Phương sao cộc cằn, thô lỗ wá đi. May mà bây giờ mình không phải học ở đó. Sáng vào trường một bé sinh viên (chắc năm 1 wá ) hỏi:"Bạn chỉ dùm mình quầy bán sách", hic, có biết gì đâu mà chỉ, từ trước tới giờ học ở NTP chưa đến 10 bữa, đi vô cũng lơ ngơ láo ngáo không rõ đường. Hehe, cái mặt mình già chát mà cũng kêu bạn được sao. Hôm nay vô phòng không mặc đồng phục mà mặc quần tây áo sơ mi còn bị mấy con bé đồng nghiệp kêu là baby nữa chứ, hic, già chát mà baby nỗi gì.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại vớ vẩn roài, hehe, ... Tỉnh lại coi nào... Cốc .. Cốc...
    Lại là một lịch thi dày đặc, lịch làm đề tài, lịch thực tập. Mà dạo này làm đơn đi xin thực tập cứ như là làm truyền đơn. Rải mỗi nơi vài tấm hình, bảng điểm, giấy tờ, CV,... đủ cả. Rồi còn thể lọai đi rửa 60 tấm hình thẻ nữa chứ, dân tình cứ gọi là trợn mắt nhìn... ...
    Tự nhiên nhớ HN ghê... Nhớ cái lạnh quá
    À, thương mấy người bị nạn ở Indonesia quá, đọc báo mà cứ rưng rưng... Không hiểu rồi cuộc đời họ đi về đâu nữa...
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 30/12/2004
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại vớ vẩn roài, hehe, ... Tỉnh lại coi nào... Cốc .. Cốc...
    Lại là một lịch thi dày đặc, lịch làm đề tài, lịch thực tập. Mà dạo này làm đơn đi xin thực tập cứ như là làm truyền đơn. Rải mỗi nơi vài tấm hình, bảng điểm, giấy tờ, CV,... đủ cả. Rồi còn thể lọai đi rửa 60 tấm hình thẻ nữa chứ, dân tình cứ gọi là trợn mắt nhìn... ...
    Tự nhiên nhớ HN ghê... Nhớ cái lạnh quá
    À, thương mấy người bị nạn ở Indonesia quá, đọc báo mà cứ rưng rưng... Không hiểu rồi cuộc đời họ đi về đâu nữa...
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 30/12/2004
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngày mới rồi à.... Chẳng hiểu mình không ngủ để làm gì nhỉ? Ngồi net để làm gì nhỉ? Toàn là nói chuyện vớ vẩn không... Người ta thì cứ thích ngồi phán xét nhỉ?
    Đi học, không khí lạ lắm... Có gì đó buồn buồn, không gian lạnh lẽo, mọi người giường như không nhận ra là sắp chia tay... Nhưng có điều những buổi thảo luận trong lớp dạo này sao mà sôi nổi lạ...
    Muốn ...ăn kem ống, đi bộ, hoặc là ăn Forest, uống trà, nói chuyện, muốn một lời chúc mừng năm mới từ bạn,...
    Vậy là, vậy là nó có Visa... Thời gian mình gần nó càng ngày càng ngắn lại... 2 đứa ngồi gần nhau mà cứ thẩn thờ... Nhìn nó chăm lo cho bạn mà cảm phục...Hic... Thương và nhớ mày quá...
    Ngổn ngang... Tâm trí cứ để đâu ấy...Lạc lối mấy lần....Ai nói gì cũng mặc...
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngày mới rồi à.... Chẳng hiểu mình không ngủ để làm gì nhỉ? Ngồi net để làm gì nhỉ? Toàn là nói chuyện vớ vẩn không... Người ta thì cứ thích ngồi phán xét nhỉ?
    Đi học, không khí lạ lắm... Có gì đó buồn buồn, không gian lạnh lẽo, mọi người giường như không nhận ra là sắp chia tay... Nhưng có điều những buổi thảo luận trong lớp dạo này sao mà sôi nổi lạ...
    Muốn ...ăn kem ống, đi bộ, hoặc là ăn Forest, uống trà, nói chuyện, muốn một lời chúc mừng năm mới từ bạn,...
    Vậy là, vậy là nó có Visa... Thời gian mình gần nó càng ngày càng ngắn lại... 2 đứa ngồi gần nhau mà cứ thẩn thờ... Nhìn nó chăm lo cho bạn mà cảm phục...Hic... Thương và nhớ mày quá...
    Ngổn ngang... Tâm trí cứ để đâu ấy...Lạc lối mấy lần....Ai nói gì cũng mặc...
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp đi. Muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Nhưng thôi chắc để dành đến Tết Nguyên đán rồi chúc luôn thể. Hehe...
    Huuuuuúu Heo ơi. Nhớ qua nhà chị đúng giờ để đi ofline và ăn đám cưới nhé

Chia sẻ trang này