1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mảnh mai như xưa (nếu k0 mu'n nĂi lĂ vẫn cĂi như xưa ) bĂc ạ
    Được cĂi lĂ 'ỡ 'en 'Ăa quĂ k?ch hơn trư>c - hậu quả, Ă k0 phải, tĂc dụng của vi?c ng"i phĂng lạnh sau 1 thời gian dĂi
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trích Nhật ký
    Thứ ba, 18.03.03
    Hẹn hò nhau đi coi film ở Idecaf mà rồi không đi được. Bác O & H qua nhà S ngồi chơi, chờ mãi papa của S mới về. Thế là kéo nhau đi uống café ở Yesterday gần nhà H. Chọn được ngày 22.04 làm SN chung cho x đứa . Kế hoạch sơ bộ là mua bánh kẹo gì đó ra Thảo Điền ngồi chơi & ngắm trăng sao.
    Chà! Chờ lâu quá mới tới 22.04
    Tự nhiên nổi hứng, nghĩ ra cái trò viết nk cho những lần bộ ba tụ tập ăn chơi. Hì! KHông biết có đủ siêng để viết đều hay không. Sẽ cố gắng vậy!
    Cũng không biết có nên cho 2 người kia biết hay không. Thôi, để từ từ rồi tính. Cùng lắm thì để tới 22.04 rồi đưa ra, ngồi đọc lại với nhau cho vui.
    S sẽ nhận xét về từng người? Hì? Hì?
    Bữa nay chẳng hạn. Lúc ở nhà S ra, S cầm theo 6 cái kẹo chocolate, định chia mỗi người ba cái. Cuối cùng bác O giữ hết, ăn hết. Tham ăn! ? H lại nhường bác O với lý do là ở nhà H còn giữ chocolate bác C tặng hôm 08.03 => Không nỡ ăn!
    Hì hì? Riêng S lúc nào cũng? Tuyệt vời!?
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Một đứa xinh đẹp, khéo léo là thế, lấy chồng, sinh con, ra bán bún ở chợ... Nghĩ mà xót cho nhỏ. Tiếc là chẳng làm gì được, mà muốn dẫn nhỏ đi ăn cái gì đó ngon ngon cũng khó, vì "tao mắc coi con"... Thương quá!
    Buồn quá! Nhiều thứ làm mình buồn quá... Rũ hết cả người!
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Một đứa xinh xắn, đáng yêu như thế, nhưng mà khờ khờ mấy lúc đáng lẽ phải thông minh, và thông minh trong những chuyện lãng nhách, giờ này vẫn không chịu yêu ai. Chẹp. Nhìn nhỏ mà thấy... tức!
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chà, gặp Thanh Lam và Lê Minh Sơn. Quán ăn vắng vẻ, chỉ có mình và họ. Đúng là được tận mục sở thị: TL đẹp đằm thắm, mặc đồ sang trọng, ăn nói nhẹ nhàng. Ấn tượng đẹp đấy chứ....
    Target :7.0
    Time : 1 month
    Ayoh... What can I do? Hic
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Stop dreaming and keep on practicing :D
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mảnh đời bất hạnh, thật là đáng thương...
    Ngẫm lại 2 chị em có nhiều điểm giống nhau quá... Thôi 2 chị em đành cố lên vậy...
    Định viết cái gì mà quên mất tiêu, trí nhớ kém quá, già rồi!
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế...
    Chả hiểu có người dạo này lặn đi đâu rồi nhỉ? Hihi... Kiếm nói chuyện mà không thấy
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 30/09/2005
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký gì mà để mốc meo gần 2 tuần thế này... hic...
  10. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được sea_wave sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 11/10/2005

Chia sẻ trang này