1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ngồi nghe nhạc khuya, giai điệu dường như thấm hơn thì phải... Nghe bài nào cũng thấy hay, tiếng đàn Piano, đàn Guitar, Violin... Giọng ca mềm mại của ca sĩ,...
    Ôi, cuộc sống tươi đẹp!
    Lâu không viết, khả năng diễn đạt ngôn ngữ kém quá...
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Xưa giờ vẫn kém mà, đừng có xạo
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    MÌnh lúc nào cũng lý tưởng hoá mọi chuyện. Như người ta bảo mình, chỉ nhìn một khía cạnh của vấn đề, 1 là 1 mà không nghĩ bây giờ 1 là 2, là 3... là 10. Đến lúc nhận ra việc không lý tưởng như mình nghĩ thì rất dễ thất vọng và mất niềm tin.
    Ai kia "thượng lộ bình an" nhé! Nhớ quá à
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đang nghe bài Everytime.Thật trống vắng...
    Mấy hôm nay sáng nào cũng được bà con hàng xóm đến mang quà+lời cảm ơn vì đã trông chừng ăn trộm trong khi họ ngủ say...In the midnight,I wanna to say with you:Take care and have nice dream
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới ,,, nắng sắp lên rồi ... ah aha h, sao hông ngủ được dzậy nè ...
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm được mặc áo lạnh, quấn khăn len, đeo găng tay, nói chuyện thở ra khói. Đi dạo dưới con đường có mùi hoa sữa, ăn bát phở gà nóng, .. còn gì tuyệt bằng...
    Vẫn thèm ăn bánh ga tô và thổi nến
  7. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cáheo, hy vọng tối CN sẽ được diện kiến tại sân cầu lông. ỉn 83 NTS
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chán, muốn học chăm chỉ mà không được. Máy cùi, lâu không nghe là thôi khỏi nghe được luôn... Mà bọn điên, bán hàng lởm không chịu nổi, về không nghe ngóng được gì cả... Cả ngày chỉ có reading, reading, kính thưa các loại reading...
    Nghèo như con mèo, ko một xu dính túi....
    Bọn kia, chả hiểu headhunter kiểu gì, săn mình về làm filing documents.....
  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chợt đến ,chợt đi...Thất vọng.Đúng là mình có ác cảm với người Hà Nội.Ngoài thì nói như thế này,trong bụng lại nghĩ khác...Cách nói chuyện rất ngọt ngào,rất rất đi vào lòng người nhưng sao ko 1 chút gì đó đọng lại trong tôi.
    Tình cờ vào 1 nơi thật yên tĩnh,rất đẹp,rất lãng mạn,chỉ toàn nhạc Trịnh.Muốn share với ai đó nhưng có lẽ chẳng bao h gặp lại,cũng chẳng muốn share.Đôi lúc nên giữ lại 1 chút gì đó cho riêng mình.Ích kỷ 1 chút...
    Hôm nay lại tinh cờ trò chuyện với 1 cô bé đồng hương,chẳng biết mặt mũi thế nào dù vậy rất tự nhiên,ko 1 chút rào trước đón sau như người HN.
    Buồn phiền? ko! Chẳng có gì phải buồn.Bản tính đã thế,con người đã thế ,quan tâm làm gì.
    My memory''s begin to clear...Xoá sạch những thứ rác rưởi,vâng cứ cho là như thế.Bộ nhớ con người có giới hạn,phải để giành cho mình nữa chứ.
    Một chút suy tư..............chợt nhớ...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. arkanemi

    arkanemi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chậc, mỗi ngày 7h đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. với tay tắt đồng hồ, ráng nướng thêm mấy phút nữa.có lẽ vì trời lạnh wá, nằm trong chăn sướng thật.nhưng cũng phải dậy thôi, vội vàng chiên trái trứng cùng vớ mấy miếng xúc xích để ăn sáng. đi lên trường,chậc,lòng vẫn mơ màng về giấc ngủ ^^
    chậc,lạnh wá, thở ra khói luôn,gió mạnh đến nỗi muốn bay lun.

Chia sẻ trang này