1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary, A New Day has come!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hihi , thế đã làm nhân viên chính thức chưa , cho bạn thêm một thông tin nữa là www.rongbay.com , baamoo bản địa , socvui , sóc điệu đều là của VCcorp cả
  2. nhockabe

    nhockabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CN tối mưa, anh chị đi vắng, bố mẹ cũng đi nốt. 1 mình ở nhà. Hên là nhà nhỏ xíu nên cũng thấy đỡ trống trải. Nhưng cái nhỏ xíu trong lòng mình còn nhỏ hơn cái nhà nhiều nhưng sao thấy trống trải wá. con người dzui thiệt lúc vui ơi là dzui lúc lại bùn ơi là bùn. Mà đúng là tôi bùn k biết vì sao tui nữa???
    Nghĩ thấy mình tồi wá, cứ để tâm nghĩ ngợi lung tung trông khi nhìn đi biết bao nhiêu số fận còn trớ trêu hơn mình nhiều. Mưa làm tâm hồn mình tan chảy nhưng cũng mưa đó đã làm bao nhiêu con người rung lên vì lạnh vì đói, vì nhà dột vì áo k đủ mặt vì k kiếm đc 1 chỗ che đầu trú mưa......................
    Nhiều người thix CN nhưng k hiểu sao bao h mình cũng k thix Cn??? Ngay từ nhỏ đến h. Cn thường đem lại cho mình 1 cảm giác thật bất an, nhưng sắc thái bất an thì mỗi lúc mỗi khác,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! sắp vào năm học mới rồi mà chưa chuẩn bị cái chi chi: chuẩn bị sách vở, chuẩn bị phòng ở,chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị thi lại..., bao nhiu là thứ.Cả mùa hè thất nghiệp chạy đi chạy lại từ tp về đn như con thoi, chả được tích sự gì, chỉ được cái tốn kém và kinh nghiệm xin việc...khó lắm. Đã nhứt là năm cuối phụ mẫu chuẩn y cho con xe, chả cần đi cái cub cà tàng nữa,xong huyến này nhất định ông sẽ kiếm một cô em xinh xinh làm bồ mới được (khè khè, thời buổi gì đi đâu chả ai hỏi học hành sao, công việc thế nào mà cứ hỏi lấy vợ chưa!)
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại thèm một ly cà phê, cảm giác uống cà phê đọc báo buổi sáng thật tuyệt vời, mặc dù cà phê khét lẹt. Mà kỳ lạ, sao không có quán nào có cà phê ngon cả, ly cà phê ngon thực sự thì mình lại uống ở một quán cóc ở q2.
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức đi... Hoan nghên mod mới....hêh.... Tui tham gia online....
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đang gay cấn mà chẳng thể tập trung học nổi. Đành lả lướt. Hết web, qua blog, rồi sực nhớ ra ngôi nhà thân thương của mình ngày xưa...hic.... Mình thật là có lỗi khi bỏ bê không chăm sóc cho nó, để nó rêu phong mạng nhện bám phủ. May mà có mod mới ra tay,,,hhihi...Thật là cảm ơn....
    Mèn, làm sao nặn ra 1 đống chữ đây. Mình trống rỗng quá à. Sachin đã gửi report của ổng cho mình. Ken cũng gửi cho mình. Chỉ còn thằng Eduardo là nó còn nợ. Cuối cùng bảo mình ngồi tổng hợp thì biết dek gì mả tổng hợp. Mà ghét cái thằng này lắm nha, học kỳ trước đến deadline là 6h rồi mà đến 5h chiều nó mới gửi cho mình. Làm mình phải ngồi đến 9h đêm rồi chạy hối hả lên trường để submit bài. Lần này nó mà thế, mình quăng cho nó làm luôn đó. Nhưng mình lại muốn bài của nhóm mình perfect kìa, mình không muốn vì nó làm mất điểm.... Ghét thế không biết... Group work là vậy đó... Đôi lúc là sự bất lực trông thấy.
    Hic, sao vừa đói vừa lạnh thía này.... Cái kiểu nắng mưa nóng lạnh thất thường cũng làm mình khá mệt. Mà cái xứ sở gì, như điên. 8h tối mà trời còn sáng bảnh mắt, làm mình cứ bị thời gian đánh lừa. Nhởn nha nhởn nhơ trong khi assignments thì ngập đầu ngập cổ.
    Sao mình nhớ nhà quá. Mình thèm đồ ăn mẹ nấu quá....hic.... Mình đang cô độc với cái laptop, chỉ mình và tiếng gõ cóc cạch cọc cạch. Hic.... Thôi cố lên mình ơi.... Hêy ya....!!!!
  8. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    okê, có ngay ! nhưng bác bảo bác tham gia online nà sao chớ ? chắc cũng chỉ có chị em mình, bác piđu ơi có tham gia không?
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đây đây tui đây.... Để tui đưa nick của tui cho mấy bạn nghe... Khi add nhớ nói mật khẩu là về vụ online này nghen... Vì hồi này tui hay bị bỏ bom nên không add tự do được. Mấy bạn thông cảm nghe...
    ID: troidatmenhmong
    À, mấy bữa nay tui bận làm assignment lắm, vì cuối kỳ rồi, bài vở nó đè cho ngộp thở. Stress ghê lắm í nên nói được nói chuyện với mấy bạn là tui vui lắm í... Chứ tui mà cứ ngồi lì trong phòng nhìn cái laptop chắc tui sùi bọt mép chít mất...
    HIhi... Hẹn gặp mấy bạn nha.
  10. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vui cả ngày.Thích thế !

Chia sẻ trang này