1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại chọn Bách Khoa nhỉ?????

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chọn BK? Đọc rồi mới nhớ lại cái chuyện hồi ấy đi chọn trường gửi hồ sơ. Nói ra khéo lại chết cười.
    Hồi đó, coi ti vi thấy có cái phóng sự nào quay một cái trường bên ngoài đề chữ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT to ơi là to, nghe đồn là đào tạo kỹ sư, gì gì đó. (Mãi đến gần đây em mới biết đấy là cổng sau trường mình). Năm của em 2002 trong cuốn Các vấn đề về tuyển sinh gì đó tìm nát bét mà chẳng thấy trường nào là trường Kỹ Thuật. Thế là, trừ sư phạm và Y ra là hai ngành mà mình không khoái, em nộp đơn vào BK vì... cái tên đẹp. Nghe oách đấy chứ. Nộp rồi còn chắt lưỡi tiếc rẻ: "Mẹ ạ, dù sao con vẫn thích thi ĐH Kỹ Thuật hơn". May mà câu này không ai nghe được.
    Mới đi được chừng nửa quãng đường thôi, thế nhưng mà em thấy chị mèo nhận xét cực đúng. Con gái BK và con trai BK trong đám đông luôn nổi bật là cây tiếu lâm, nhiều chuyện và đương nhiên là duyên dáng nhất roài . Chỉ những người thông minh mới có thể là những người hài hước, nhỉ nhỉ mọi người nhỉ.
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em này không những có tài câu sao (viết một bài thật hay và được đến 6 người vote) mà còn nói chuyện rất duyên!
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì anh biết mình đã sai lầm,khi chờ đợi mình phải giỏi hơn người ta mới dzám nói là mình thích người ta,lúc mình nghĩ là đã đủ tư cách nói tiếng thích người ấy thì đó cũng là lúc cô ấy đã lấy chồng(hôn thú giả) đi nước ngoài .....
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Từ các dữ kiện ở câu trên=> giờ thì Giahy đã giỏi rồi.
    Vậy thì đừng lo nữa, con gái chưa tuyệt chủng mà.
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    O*` làm biếng như anh mà cũng dzô vote 5*
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu chị ơi,từ hồi người ấy đi là em trượt dốc luôn.Trượt thảm hại luôn,ko biết bao giờ mới thắng lai được,để ngoi lên lại
  7. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh quá, em cám ơn anh ạ
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Dù có những lí do hết sức là vớ vẩn, bùn cười nhưng mà nhóc pp nghĩ mọi người chắc ai cũng rất tự hào khi trả lời tại sao mình lại dzô BK.
    hix, cái câu hỏi này giờ làm nhóc tự hỏi tại seo hùi đó mình lại ko thi vô BK? Ko phải là vì nhóc khoái sự hãnh diện khi nói mình là SVBK (nhưng dĩ nhiên cũng có chút chút ). Giống như hùi cấp 2, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào LHP, nhưng rùi cứ cuốn theo nhịp học với bạn bè, thì thi thử coi, rùi đậu. 3 năm ở LHP suốt ngày chỉ biết tới mớ lí thuyết và bài tập toán-lí-hóa khô khan, lúc nào làm đầu mình cũng muốn nổ tung. Đôi lúc ghét mấy thứ này đến phát quạu.
    Đến tận năm 12 vẫn cứ nghĩ mình sẽ vô BK hoá hay CNTT, ai ngờ đến cuối năm lại tự nhiên khoái cái trò marketing, có vẻ đòi hỏi đầu óc sáng tạo. Mình muốn thử sức,vậy là thi Kinh tế,mặc cho cả nhà phản đối . KT cũng thi ban A, hix, nhưng vô học thì đa phần chỉ là những môn xã hội, ko wen, lại thêm thường xuyên chui vô BK học, mới biết từ lúc nào mình đã quá quen với những bài toán,lí, hoá khô khan
  9. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mính chọn thi vào trường BK trước hết vì mình thấy rằng phương hướng đạo tạo BK tương đối gần với thực têé hơn !
    Ý là giống dạy công nhân hơn. Nhưng sâu hơn ! cũng là mong muốn của mình.
    To Chị Meoconsg : Hình như chị là SV BK Hóa 97 phải không ?
    Thông tin có từ anh Thăng đóo, dù ảnh khônng xác định
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ___________
    Hổng phải. Thăng thuộc lớp đàn em của chị. hihi, đoán mò làm gì, biết là một bà già BK là được rồi.

Chia sẻ trang này