1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty Tư vấn, hỏi gì đáp nấy mời vô, mời vô

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thaonguyentm3, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xong, thế là xong...Hết người kì kèo uống rượu với mình.
    Chẳng làm thế nào cả Ngố ạ, bảo với người ta...chúng mình cưới nhau đi...người ta đồng ý, dẫn về giới thiệu và xin ý kiến các cụ...XONG !
    Hôm nào cưới anh em Thanh Hoá sẽ cố gắng tham gia từ đầu..he he..! Chúc 2 người hạnh phúc !
    --------------------------
    Chuyện của @emgaibuon: Cố gắng lên em...mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Cố gắng nhìn nhận sự thật và biết chấp nhận nó !
  2. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đúng bản lĩnh của 1 người con gái đâu rồi? Chính bạn thiếu bản lĩnh làm bạn hạ thấp mình trước mặt người đó đấy.những điều thế này bạn không nên đưa lên đây để bình luận và phản bác lại ý kiến của mọi người . Bởi ngay cả mình cũng không thích chuyện riêng của mình được đem ra bàn luận để rồi họ đưa ra những ý kiến hay cũng có mà không hay cũng có vì những người trên mạng hoan toàn không biết rã tát cả mọi chuyện của bạn đâu.Vì vậy bạn hãy thực sự cố gắng để vượt qua mọi chuyện nhé.Và hãy cảm ơn những người bạn có thể giúp mình vượt qua để rồi bạn la con ngươi khác.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xoá
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 13/05/2005
  4. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    NA!!!​
    rắc rối thật, mình đọc cũng mỏi cả cái đầu. hi vọng đây không phải là cái lỗi mà mình đã vô tình tạo ra trong cái cuộc sống đầy biến động và bất trắc này! ...
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có nên rơi lệ như vậy ko ? hãy dành những giọt lệ hạnh phúc và một tình yêu chân thành cho những ai trân trọng tình cảm của bạn nhé, chúc hạnh phúc
    sau cơn mưa trời lại sáng​
  6. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hài lòng về tất cả những gì mình làm....và đương nhiên cũng có thật nhiều chuyện khiến chúng ta phải buồn chán thậm chí đau khổ. Đó là những điều mà bất kì ai cũng một lần phải nếm trải...đơn giản đó là cuộc sống. Cuộc sống qua đó sẽ dạy cho chúng ta biết mình sẽ phải nghĩ gì và làm gì tiếp theo. Các bạn có thể chán nản sau những thất bại nhưng hãy đừng vì thế mà làm cho con người mình yếu đi, hãy biết học hỏi từ những gì dau thương nhất để tạo cho bản thân mình một sức sống mới. Hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra và cảm nhận nó, vì thế đừng quá tuyệt đối hoá vấn đề gì để con người mình lún sâu vào những ưu tư và buồn khổ mà phải biết tạo ra những niềm vui...hạnh phúc từ chính những gì các bạn làm chứ không phải là do ai mang đến cho chúng ta cả. Những lời này là những gì mà chính bản thân tôi đã phải trải qua...hi vọng các bạn có thể tự đứng lên và khẳng định mình sau những gì là buồn khổ vừa qua. Chúc các bạn có một cuộc sống thật vui và hạnh phúc...và bất cứ lúc nào các bạn cảm thấy khó khăn hay vưỡng mắc chuyện tình cảm...hãy vào đây để cùng chia sẻ...tất cả những trái tim của chúng ta sẽ cùng nói lên những gì là tốt nhất cho các bạn !
    Thân mến !
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ôi có ai giúp được em ko em buồn wá....................
  8. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có chuyện gì buồn phải nói ra thì mọi người mới biết và có thể giúp được chứ. bạn chỉ nói buồn thôi thì bọn mình có muốn giúp cũng đâu có được đâu???
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    oé !
    Nhóc nhà trúc lán mà buồn thì chắc không ai cứu được rồi. Nhóc về nhà ngủ đi , mai hết buồn ngay í mà.

Chia sẻ trang này