1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    sap op roi zin a, ma bay gio dang la chom he chu, da den thu dau e, nhg ma thoi tiet thich that
  2. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, off lúc nào cũng được, nhưng mờ phải trước hoặc sau khi thi HK, không thì em chết
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chuơng trình biểu diễn offline ngày mai đây !!!
    PROGRAMMES
    1. Sonatine in C major, op 20, no.1 ?" Friedrich Kuhlau (1786 ?" 1832) iano: Hà Thư
    2.?oBacarolle? - Pasman - guitar: Quốc Thắng
    3.La Tambourine ?" Jean-Philippe Rameau (1683 ?" 1764),piano: Tâm Thu
    4.?oBacarolle? (from ?othe seasons? op.37b, no.6) ?" Tchaikovsky (1840 ?" 1893)piano: Thúy Quyên
    5.Waltz no.3 in G minor op.34, no.2 ?" Frédéric Chopin (1810 ?" 1849)piano: Duy Khang
    6.?oAve Maria? in F major ?" J.S Bach (1685 ?" 1750), Charles Gounod (1818 ?" 1893)violin: Mạnh Thành, piano: Bảo Nam
    7.Variations on a theme of Bach ?" Carl Philipe Emanuel Bach (18xx ?" 18xx) trumpet: Ngọc Châu
    8.Sonata in D major op. 120 ?" Franz Schubert (1797 ?" 1828), piano: Tiên Khải
    9.Spanish dance no.2 ?" Enrique Granados (1867 ?" 1916), piano: Ngọc Trâm
    10.For Elise ?" Ludwid Van Beethoven (1770 ?" 1827), piano: Phương Uyên
    INTERMISSION
    11.Waltz in C sharp minor no.7 op.64, no.2 ?" Frédéric Chopin (1810 ?" 1849)piano: Ngọc Trâm

    12.Sonatine in G major no.1 ?" Ludwid Van Beethoven (1770 ?" 1827), piano: Hà Thu
    13. ?oO mio babbino caro? (from opera ?oGianni Stricchi?) ?" Giacomo Puccini (1858 ?" 1924)counter tenor: Quốc Vũ, piano: Duy Khang
    14.Sonata no.14 ?oMoonlight? , 1st movement ?" Ludwid van Beethoven (1770 ?" 1827) piano: Bảo Nam
    15.Valse poeticos ?" Enrique Granados (1867 ?" 1916), piano: Tiên Khải
    16.Romance ?" Anon , guitar: Quốc Thắng
    17.Sonata no.2, 3rd movement ?oFuneral march? ?" Frédéric Chopin (1810 ?" 1849)piano: Duy Khang
    18.?oThe cat and the mouse? (scherzo humoristique) ?" Aaron Copland (1900 ?" 1990) piano: Tiên Khải
    19.Nocturne in E minor (Posthumous) op.72, no.1 ?" Frédéric Chopin (1810 ?" 1849) piano: Duy Khang
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi pót chương trình lên, k có ai tường thuật xem buổi ọp thế nào à, thế thì phải học tập em HiLine
    mà k hỉu ngoài này ọp iếc cụ thể thế nào mà chả thấy ai xi nhê gì thế nhỉ
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao lần này không có một giọng opera nào hết cả, cứ tưởng sẽ có bác Khãnhdzu tham gia cùng chứ!
    Mar mau mau tường thuật lại buổi offline đi chứ! Bà con đang mong, nhớ kèm file music ghi âm hôm off đó luôn nhé
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì ngâm bài tuờng thuật lâu wé, làm nó nguội mất rồi, nhưng ko sao đâu, mốt bây giờ là ăn cơm nguội-cơm cháy mà !
    Thế là buổi biểu diễn lần 2 của clb chúng ta đã kết thúc tốt đẹp, đáng chú ý là các bác đánh tiến bộ hơn nhiều, có thêm nhiều tiết mục mới :guitar, opera đặc biệt là trumpet, làm cho buổi biểu diễn lần này thú vị và hào hứng hơn hẳn .
    Trời, lần này có đông quý vị phụ huynh đi theo kèm cặp các "nghệ sĩ" nên nói chung là buổi biểu diễn lần này hơi bị nghiêm trang, mấy bác theo phong cách xì-tin cứ gọi là xịt lốp hết, nhưng lâu lâu "đóng vai" đàng hoàng cho phụ huynh yên tâm thì càng tốt chứ sao ???
    Lần này đuợc sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà bạn Duy Khang nên buổi biểu diễn rất thuận lợi, đặc biệt 2 bác rất hiếu khách, dù có rất nhiều phiền toái vì không khí gia đình bị quấy rầy, đặc biệt 2 bác còn tài trợ nuớc ngọt nữa, thật quí quá !
    Gia đình bạn Nam - chủ nhiệm clb thì đã tài trợ tiền thuê ghế, các bạn biết là số tiền để thuê ghế ngồi thoải mái hôm ấy là một số tiền rất lớn đó, hơn 200k lận đó, ngoài ra còn có bánh rất ngon nữa !
    Trân trọng cảm ơn gia đình bạn Duy Khang và bạn Nam đã ủng hộ nhiệt tình buổi biểu diễn lần này của chúng ta, cám ơn các bạn và các bậc phụ huynh đã đến tham dự !
    sau đây tui "mạn phép" trình bày
    Đầu tiên là vấn đề giờ giấc, rút kinh nghiệm tránh nóng của lần truớc, lần này theo ý gia chủ thì buổi biểu diễn đuợc dời lại vào 5h30, cho không khí nó ấm cúng, quá hợp lý !
    Đây là hình ảnh lúc đó, mọi ngừoi gọi nhau í ới nhanh nhanh để buổi biểu diễn đuợc bắt đầu !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong lúc chờ đợi thì mọi ngừoi tranh thủ duợt lại tiết mục của mình.
    [​IMG]
    Lần này có nhiều quí vị phụ huynh đi lắm !
    [​IMG]
    MỌi nguời lúc này đã tới khá đông đủ rồi !
    [​IMG]
    Vậy mà chán chê rồi mà buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu
    [​IMG]
    Trong lúc mọi nguời đang chán như con gián, có một bác ( bác áo xanh ngồi giữa ở trên á, bên phải là Tiên Khải , trái là anh Quốc Thắng ) bác xung phong lên biểu diễn một bài hát về Hà Nội, vừa đàn vừa hát, phong cách unplugged !
    Sau bài biểu diễn đầy ngẫu hứng của bác là phần giới thiệu lý do của buổi biểu diễn và lời chào đón quí vị phụ huynh và các bạn của Bảo Nam. Vỗ tay .......
    [​IMG]
    Sau đó là tiết mục mở màn của bạn Hà Thư,bản Sonatine in C major, op 20, no.1 ?" Friedrich Kuhlau (1786 ?" 1832). Nghe rất là nhí nhảnh và dễ thuơng. Đúng là tiết mục vui tưoi, mở màn cho buổi biểu diễn. Sau màn trình diễn của mình, vì xúc động vì tiếng bỗ tay của khán giả hay sao í, mà bạn Thư suýt nữa chụp ếch
    [​IMG]
    Tiếp theo là một tiết mục làm không khí trầm lắng xuống một chút, bản Bacarolle của guitarist của anh Quốc Thắng
    [​IMG]
    Sau đó là một bản nhạc dành cho piano, tác phẩm La Tambourine ?" Jean-Philippe Rameau (1683 ?" 1764), piano: Tâm Thu
    .Bạn này là thành viên mới, tham gia clb dưới sự "đầu độc" của Hà Thư
    Sau đó là một bản nhạc sâu lắng của Tchaikovski, bản Bacarolle nổi tiếng. Lần này bạn Quyên đánh rất sâu lắng nhưng cũng vì sâu quá nên... quên nốt một chút ! Nhưng không sao, vẫn rất hay.
    Tiếp theo là bản Valse no.3,lại một bản nhạc sâu lắng nữa.
    Tiếp theo là màn trình diễn của ... tui. Hix, dở quá, ko dám nói gì hết !!!
    Đây là tiết mục "đinh" của buổi biểu diễn hôm đó , bạn Ngọc Châu với cây kèn trumpet của mình đã khuấy động không khí trầm lắng nãy giờ bằng bản Variations on a theme of Bach ?" Carl Philippe Emanuel Bach .Nghe hay quá sức !
    Còn đây là tiết mục đầu tiên của thần đồng nhạc viện, bạn Tiên Khải, bản sonata số 13 của Schubert. Nghe bài này đảm bảo ai cũng thích cho mà xem. Màn trình diễn quá tuyệt vời !
    Tiếp theo là bản vũ khúc Tây Ban Nha số 2 của Enrique Granados, piano: Ngọc Trâm. Nghệ sĩ nhạc viện có khác, quá ổn !!! Hehe mỗi tội gió hơi mạnh nên thổi bay sách nhạc của bạn Trâm mấy lần ( ko biết ý trời thế nào ấy nhỉ )
    Kết thúc phần 1 là bản nhạc rất quen thuộc, bản For Elise của Beethoven.
    Sau màn ăn uống no nê, bà con ổn định chỗ ngồi để tiếp tục phần 2.
    Đầu tiên là bản Waltz in C sharp minor no.7 op.64, no.2 ?" Frédéric Chopin, piano: Ngọc Trâm
    Đây lại là một thần đồng nữa, Hà Thu. Tuy còn nhỏ nhưng cô giáo khen dữ lắm. Đến với buổi biễu diễn này, em mong muốn cải thiện "bản lĩnh sân khấu" của mình. Và có vẻ em đã thành công rồi. Bản Sonatine của Beethoven em trình bày quá hay, hết chuơng 1 mọi nguời tuởng là hết rồi nên ..vỗ tay. Ai vỗ tay quê lắm đó !!!
    Đây là tiết mục độc đáo của ngày hôm đó, mang thứ tự 13 , counter-tenor Quốc Vũ với ?oO mio babbino caro? (trích từ opera ?oGianni Stricchi?)
    Sau đó là sonata ánh trăng của Beethoven.Đây là tiết mục mà bạn Nam tập lâu lắm rồi á, trời cũng tối nữa nên nghe rất hay ( bác chủ nhà cũng bảo thế, chúc mừng Bảo Nam !!! )
    Tiếp sau đấy là bản Valse poeticos ?" Enrique Granados (1867 ?" 1916), piano: Tiên Khải , một bản nhạc có độ dài kỉ lục ...9 phút, với rất nhiều kỹ thuật khó, tui thích bài này nhất. Đánh liên tục như thế mà ko vấp, ko hổ danh thần đồng nhạc viện !!!
    Anh Thắng nóng lòng biểu diễn lắm rồi, và tiếp theo là tiết mục của anh đây, bản Romance cho guitar !
    Tiếp theo để thêm phần .... ghê rợn cho buổi biểu diễn là bản Funenal March trích từ sonata số 2 của Chopin, với phần biểu diễn của Duy Khang, tội nghiệp cái đàn, gõ ầm ầm như thế chắc khổ lắm
    Và đây thần đồng nhạc viện lại ra tay nữa, một bản nhạc của nhạc sĩ hiện đại nguời Mỹ, Aaron Copland, bản mèo và chuột ! Tui tin chắc là mọi nguời ai cũng ấn tuợng về phần biểu diễn của bạn Khải. Mỗi tội là nhạc hiện đại, tui nghe ko hiểu lắm nên không biềt cuối cùng con mèo có bắt đuợc con chuột không , chỉ biết rằng cái nhạc chuông NóKìa cũng biết vang lên đúng lúc đó chứ, ngay sau nốt nhạc cuối cùng mới ghêêêêêêê !!!
    Để kết thúc buổi biểu diễn là một bản Nocturne sâu lắng của bạn Duy Khang, bản Nocturne cung Mi thứ của ?" Frédéric Chopin .
    Sau màn vỗ tay vang dội của mọi ngùơi là phần sinh hoạt của clb, về phuơng huớng sắp tới, là lời phát biểu cảm tuởng của mọi nguời. Đặc biệt là màn biểu diễn không nằm trong chuơng trình của anh Vũ, 1 bản nhạc Việt Nam !!!! Bản gì nghe quen quen, các bạn download về nghe xem có nhận ra ko nhe !
    ++++++
    Tờ chuơng trình tui design á, đẹp ko ? Rút kinh nghiệm lần trứoc cái tranh theo phong cách Van Gogh nhi đồng bị bà con kêu dữ quá nên lần này ko có vẽ vời gì sất, chăm lo làm cái tờ chuơng trình cho hoành tráng thôi !
    Nghệ sĩ nữ nào cũng xinh
    Bà con chú ý tên đeo kính cận từ trái qua, cái tên đang nham nhở cuời truớc ống kính á, giống y choang tên apò nhà mình này. Mà tên apò cũng lạ, bảo chụp một tấm cho bà con xem mặt, hắn cứ nhất định không chịu, canh me cuối cùng cũng chộp lén đuợc 1 tấm, thế mà mang về xem thì bị mờ mất, đúng là có số sát máy ảnh, không biết có giống vụ hình chụp hiện ra con ma ko nhỉ ?
    Đây là thứ bà con ai cũng mong đợi, rút kinh nghiệm lần truớc, lần này theo mục đích là ít mà chất luợng, đủ nhưng không thừa ! Bánh ngon phết, tui ăn 1 lèo ... 7 cái à, ngon quá mà

    Còn đây là files âm thanh !
    1. Các tiết mục số 1 tới số 8 :http://www.uploadyourfiles.de/c6580e8c770a2aae0bf4f63e290bf279/3p65i/Download.html
    2. Các tiết mục số 9 tới số 14 :http://www.uploadyourfiles.de/0db223ac4305c5642ae93222b53bb6cc/di32b/Download.html
    1. Các tiết mục số 15 tới số 19 và bài bonus của anh Vũ :http://www.uploadyourfiles.de/b522e6db5b523facd8f9e9dbe7060fe3/ch32a/Download.html
  7. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bravo all!
    Bài dân ca Lý Ngựa Ô nghe hay, lạ lắm. Nghe vừa có dân ca, vừa có chất "Troika" của Tchaikovsky
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai giống em cả, chị Nhàn kiểm tra lại hộ em nhé. Em đâu có đẹp trai được bằng mấy người ở đấy chứ [:D
  9. cantabile

    cantabile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bản nhạc nghe rất hay ! Cảm ơn bác martenzi đã bỏ thời gian tường thuật, up hình & nhạc lên cho mọi người thưởng thức. Nhân tiện bác martenzi chú thích tên các các nam thanh nữ tú trong hình cho mọi người biết với ! Up luôn hình bác Apo cho mọi người xem, mờ cũng được.
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tp HCM "ọp nai"hoành tráng wá, bao giờ ở HN ọp thế nhỉ, nghe đâu...

Chia sẻ trang này