1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ấy àh ... Mai 8/3 rùi đấy! Gửi quà cho tớ chưa nhỉ ?
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét mày...tớ ghét kậu!!! Chả hiểu nổi từn cửm của mừn nữa!
    Được dpht sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 10/03/2009
  3. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất đó là sự thật! chuẩn bị xa bạn, xa anh và xa chính tôi
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    LIệu có bình yên như mọi thứ đang diễn ra????
    chẳng biết có vui, có buồn, có suy nghĩ, có trách, có hờn, ...,
    Mọi thứ hình như k còn cảm thấy gì nữa.
    Thấy mình nhẹ bẫng đi, nó như cuốn băng tua lại, diễn ra như nó đã từng sảy ra, không thấy bất ngờ, k sửng sốt, không buồn, không vui.
    Như chưa từng có gì .
    Dạo này trời mưa nhiều, ẩm ướt đến khó chịu. Ông trời còn dở chứng hơn cả mình. Hâm quá đi mất.
    hè. Ông giời muốn mưa thì mưa to một trận đi, việc gì phải nín nhịn, làm thiên hạ khổ theo. Cứ trút hết đi, trút hết đi, nhẹ lòng, để ngày mai nắng lên, ngày mới rực rỡ sắc màu với bao điều thú vị.
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Mình xa vợ xa con mình cảm thấy thật là buồn, thấy cô đơn trống chải, đêm nằm nhớ vợ nhớ con lay lắt, một mình lủi thủi đi đi về về, ra ra vào vào hết phòng này phòng kia trong nhà mà vẫn là 1 mình mình, ví dụ có 1 thằng ăn trộm làm mình giật bất thình lình rồi chiến đấu với nó dù sao cũng còn thay đổi không khí hic hic. Đã thế mình rủ chả ai về nhà mình chiến đấu với mình nốt cái can rượu kia đi cho mẹ vợ khỏi tưởng là can nước để tắm cho cháu ngoại hic hic. Lúc này mình thấy mình thật cô đơn, ngày trước còn có đàn cá cảnh hơn 1 tá con nhưng chả hiểu sao nó lại bỏ vợ chồng mình ra đi k nói 1 lời, giá mà nó còn sống mình còn có cái để mà ngắm, có cái để mà dự phòng khi hết mồi Có những lúc buồn nhớ vợ nhớ con định khóc cho nó xúc động nhưng thôi chả dại gì khóc khi vợ con k nhìn thấy, chả ai chấm điểm cho mình cái vụ này hic hic.
    Mình định viết nhiều nữa, nhiều nữa nhưng mình sợ 1 ngày đẹp trời hết mưa phùn gió bấc, một ngày vợ mình đổi ý đi lạc vào đây vợ mình đọc thấy rồi lại bảo mình này nọ không tâm sự với vợ cho vợ hiểu mà lại giấu hết vào lòng mang lên đây cho cái người đang đọc này biết
    Mình dừng lại đúng lúc thôi
    Vợ con ơi
  6. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy thích thế Chả bít bao h mình mới có chồng con để mà nhớ chồng con dư lày, he he...
  7. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Biết là kô thể nhưng sao vẫn nghĩ tới? Có đúng là như thế kô? Muốn nói ra mà kô đc, muốn như trc kia cũng thật khó...Thật sự là mình rất muốn!!! Liệu có đc kô?
  8. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Sôlô khoe khéo thật, ke ke ke...
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Một bữa cơm anh nấu phải chạy ra chạy vào phòng bếp với phòng ngủ ngồi chơi game tầm hơn chục lần cho đến khi rửa bát xong, đấy mới là 1 bữa cơm thôi còn bao nhiêu việc khác mà cứ lủi thủi chỉ có 1 mình. Sao chú lại hiểu sang ý khác
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tớ thèm 1 cái rendez-vous với ấy quá !!!
    Làm thế nào giờ nhỉ ?

Chia sẻ trang này