1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Thằng em hôm nào ngày trong tuần xuống đấy uống rượu tối với anh nhá. T7, CN anh khó đi hơn ngày thường!
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    1/12 kiểu gì em cũng ợ đới mờ :D
  3. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ặ ... hỏĂnh phúc
    ChĂu chúc cỏÊ nhà 'ặỏằÊc nhặ chĂu
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh: Em nhớ và yêu anh nhiều!
    Bạn: Muốn giúp nhưng ko thể
    Tôi: Dù sao sự cũng đã rồi, tự tin và bước tiếp.
  5. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lâu lắm chạ tâm sự tâm sị giề với nhà mình. Thực ra lúc giờ nhà cháu cũng chạ mấu tâm sự, chả qua là có chút ý kiến nho nhỏ, nhân dịp trước buổi lậu cháo cuối năm.
    Thấm thoắt cái nhoằng mờ cũng đã sắp xong 1 năm lịch dương, kể ra thì cháu cũng đã được gắn bó với nhà mình lâu ra phết rồi (nhất là với các cụ hội trong hâm mộ chất cồn ấy ợ ). Nhớ lại cũng có nhiều kỷ niệm, hỉ, nộ, ái, ố đều có cả. Sang năm nhà cháu lại sắp phải lên đường hoàn thành nghĩa vụ gia đình nên chắc là sẽ không có được nhiều thời gian để bù khú với các cụ dư trước, thế nên cháu cũng có nhiều điều muốn tâm sự với các cụ. Cơ mà thôi, đằng nào thì cũng chỉ còn có chưa đến 2 chục tiếng lữa là được gặp các cụ ở lẩu cháo quán dồi, thế nên cháu ôm theo cả bầu tâm sự này đến đới nói cho ló cụ thể. Chúc cả nhà mèng ngày mới may mắn ợ
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    ngoài quê đang có tang, nhưng sao mình chẳng thấy thương cảm mấy
    bình thường 1 người ko quen biết mất mình còn thấy xót xa mà ... có lẽ do xa quá + những lúc gặp nhau toàn ấn tượng ko đc tốt lắm nên ... với lại mình thấy đó như 1 sự giải thoát! :)
    Dù sao mình vẫn giữ đúng lễ nghĩa & trách nhiệm, cứ thế đã ...
    hnay lười quá lười quá lười lười quá sáng giờ nghe nhạc, lướt web làm đc tí việc cty & vài việc riêng
    mong nhanh đến 3h30 chuồn về luôn đi mua sắm trang trí vườn tược tí, cho mấy nhóc vui
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tao xin mày ...
    Đừng có thế nữa !!!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn !!!
    Bạn ...
    Người yêu ...
    Liên quan gì đến mình mà phải hỏi !!!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện này :
    @Anh : Đừng làm sai nhé !
    @Mày : Sozi vì tao ko thể. Chỉ riêng trường hợp này thôi. Vì thế, hãy cố gắng 1 mình và nhờ người khác nhé.
    @Em: Nếu có thể, hãy cho người ta 1 cơ hội em nhé ... Có nhiều thứ mình không ngăn cản đc mà ....
    ......
    @ All : Chuẩn bị xiền đê ...
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tau ghét cái mùi Shower ấy lắm ý
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 21/01/2010

Chia sẻ trang này