1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh&bạn: Ngày mai sẽ kết thúc tất cả, tất cả sẽ kết thúc.
    Tôi: Trở lại là chính mình, trả lại những gì ko phải là của mình. Thanh thản bước tiếp.
  2. gicungduoc82

    gicungduoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm. Dạo này mình cũng vậy, cứ lan man nghĩ rồi sau này sẽ thế nào. Hôm nay còn gặp nhau, năm sau có còn gặp nhau được nữa không. Buồn sao là buồn.
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá cơ...
    Hôm nay bị sếp mắng vì lý do sếp làm sai, mà mình không phát hiện ra, (mình có phải sếp của sếp không nhờ) :((,
    Giờ thì chổng một số thứ lên để chữa và vá víu sai sót. Mệt, ức chết thế chứ.
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki :)Tuần này chị cũng quay cuồng với cv nè.
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này ra ruộng suốt chị ah... bị phấn ngô nó cày hết cả da mặt và da tay... :D
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ngỏ lời 4 năm 9 ngày sau thì anh lấy vợ...:D
    Nhanh nhỉ, 4 năm qua nhanh quá.
    Mỗi trưa ngang qua thôn Thuỵ Ứng, lại nhìn vào con đường ý, trước tưởng quen mà lạ, giờ tưởng lạ lại hoá quen. Cô em hỏi, "chị có hối tiếc gi không". Cười, bảo "không", nhưng ai biết lòng nghĩ gì. có những dòng suy nghĩ bị đẩy lùi vào quá khứ, bị đẩy vào dĩ vãng, và quên lãng.
  7. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Sống ở trên đời mấy ai mà được mười phần toại nguyện. Việc yêu nhau mà không lấy được nhau, ai mà chẳng đau. (Anh cũng đã từng ở vào hoàn cảnh đó nên anh biết). Anh quen biết và quý mến cả hai em. Việc tại sao hai em chia tay, chắc chỉ hai em biết rõ nhất. Mà chắc gì hai em đã biết rõ, giống như chiếc lá đã rời cây rồi, tại lá dời đi hay tại cây không níu giữ, việc đó không còn quan trọng nữa.
    Vậy thì tại sao ta không tự dằn lòng mình, gói gém kỉ niệm vào một góc mà sống vui với hiện tại? Hãy suy nghĩ tích cực hơn một chút, đó cũng là một trải nghiệm đáng quý, giúp ta dạn dày hơn đấy thôi.
    Anyway, nhiều người quan niệm chia tay rồi vẫn có thể là bạn. Mình thì mình chẳng thế được, chia tay rồi phải cắt đứt hẳn một thời gian, không liên lạc gì nữa, không nghĩ gì nữa thì con tym mới thôi rỉ máu :P
    Hôm nay hơi lan man các bạn thông cảm, hì hì
  8. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    ^ nhầm nick hị hị
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Từ độ mang thân đi công cán
    Ngàn năm thương nhớ đất Hà Đông :D

Chia sẻ trang này