1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fang_em_nhiet_tinh1, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    với mạng hai người đến với nhau và yêu nhau ngoài đời thì có nhiều , còn yêu qua mạng , chưa bao giờ gặp nhau , và cứ như vậy tiếp diễn , mọi thứ đều bằng mạng , khóc than bằng mạng , chủi nhau , giận nhau , tình cảm với nhau bằng mạng thì ...chắc là có ..nhưng ít ! khứa khứa !!
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Yêu trên mạng: có thể
    nhưng chỉ có online đơn thuần mà mong có một kết thúc có hậu: điều không tưởng
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, tớ cũng ko tin vào một kết thúc có hậu nếu chỉ online đơn thuần, nhiều khi gặp nhau suốt ngày, yêu nhau mà còn chẳng ăn ai nói gì đến cách xa thế mà yêu nhau.
  4. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng biết phải nói sao . Thui mình góp vô đây câu chuyện nhỏ này nha ! Các bạn cùng đọc , cùng suy ngẫm , thảo luận ~~~~~~~~~> đó là ý kiến của mình
    Tình ảo

    Waiting for connection to Yahoo ID Nganha123. Ngân Hà suốt ruột ngồi chờ chiếc máy vi tính đời 486 cổ lỗ rề rề nối mạng sau khi nạp xong cấu hình khởi động. Đây rồi, sau gần một phút, đường truyền ADSL mới được kết nối.
    - Chậm như ruà. Ngân Hà lẩm bẩm.
    Liếc nhìn trong đám bạn hữu trên mạng, Ngân Hà không thấy nick quen thuộc. Hôm nay chắc anh bận.
    Người gì đâu mà vô tình đến vậy?
    Đã thành thông lệ, sau khi ăn tối xong, khoảng 6 giờ 30, Ngân hà và anh thường liên lạc bằng tay qua bầu trời NET. Lúc này là 8 giờ 30 bên ấy và cũng chỉ còn khoảng bốn mươi nhăm phút nữa là Ngân Hà phải ngồi học rồi.
    Cô đang học năm thứ nhất khoa Sinh Vật trường đại học khoa hoc tự nhiên. Năm đầu sinh viên, biết bao mơ ước, biết bao tự hào vì là một người chiến thắng trong số ba bốn chục ngàn sĩ tử đua chen vào trường đại học danh tiếng này. Ở đó có những giáo sư đầu ngành của cả nước. Ở đó có những phòng thí nghiệm di truyền và sinh học phân tử với những máy móc và dụng cụ khá hiện đại có thể sánh được với các phòng thí nghiệm của các trường đại học lớn trong vùng Đông Nam Á và chỉ thua kém về quy mô so với các phòng thí nghiệm lớn trên thế giới. Ở đó có một tập thể nghiên cứu sinh năng nổ và đầy triển vọng đã từng nghiên cứu áp dụng thành công ca sinh sản trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt nam cùng với các bác sỹ phụ sản Từ Dũ. Ở đó? Ở đó?
    Ngày đầu tiên nhập trường, Ngân Hà đã ngợp thở vì hãnh diện. Ba mẹ đã cho Ngân Hà nên người hôm nay. Các thày cô đã dạy dỗ Ngân Hà nên người hôm nay. Và Ngân Hà đã không phụ lòng các bậc sinh thành và dưỡng dục. Với số điểm 26, Ngân Hà lọt vào tốp 10 sinh viên đầu tiên được nhận học bổng.
    Ngân Hà biết mình đẹp không phải vì những lời khen của bè bạn hay những lần tự ngắm mình trong gương để so sánh với những cô gái khác mà bằng sự lượng định qua những ánh mắt của đám mày râu thủa học trò. Bây giờ cũng vậy, trong những tháng đầu sinh viên từ các thày giáo trẻ cho đến các bạn nam đồng khóa, đồng khoa đều phải ngoái cổ lại lúc bước qua tốp con gái mỗi khi có mặt Ngân Hà
    Kệ họ, mình còn phải học. Ngân Hà tự nhủ
    Ấy là chưa kể đển đám cậu ấm thừa tiền thiếu chữ cưỡi xế hộp và Honda @ suốt ngày chầu đợi bên cổng trường trung học Phan Bội Châu vào những giờ tan lớp rồi tự tạo thành một cái đuôi rất dài sau Ngân Hà.
    Cao một mét sáu mươi nhăm phân, nặng bốn mươi tám ký lô gam, tóc dài, da trắng, môi hồng, khuôn mặt khả ái lại đặc biệt có hai núm đồng tiền yểu điệu dễ thương. Ngân Hà được các bạn tôn là hoa khôi của thời trung học.
    Ngân Hà rất yêu thơ và có một bộ sưu tập thơ tình, biết chơi đàn ghi ta và thích nghe sonate. Những lúc một mình, nàng thường nghe sonate Ánh trăng của Bethoven. Ôi ánh trăng dịu hiền, bàng bạc lung linh. Ôi ánh trăng huyền vi, mờ ảo. Ánh trăng của mối tình giữa người nghệ sỹ thiên tài bị điếc và cô gái mù xinh đẹp. Bằng âm nhạc, cô gái mù đã cảm nhận được ánh trăng và tình yêu của chàng. Elise, cô gái đó đâu có mù. Ngân Hà đã chat với anh một lần như thế, và sau này anh mới hiểu ra. Đúng cô gái đó không mù vì đã chọn cho mình một chàng trai lý tưởng. Sự đồng cảm về âm nhạc và thơ ca đã là chiếc cầu vô hình kết nối anh và Ngân Hà.
    Ngân Hà biết về anh rất ít, chỉ biết anh đang nghiên cứu khoa học tại nước ngoài. Nơi đó cách Việt Nam hai muí giờ và vài ngàn cây số. Anh được sinh ra tại vùng đồng chiêm trũng bắc bộ. Nơi quê nghèo lam lũ với luỹ tre làng và con cò bay lả trong lời ru của mẹ. Anh là con giữ trong một gia đình 9 anh chị em. Anh ít nói về mình, thi thoảng bộc lộ chút đỉnh, qua những vần thơ anh làm khi chat. Những bài thơ của anh chỉ có một độc giả duy nhất, và chỉ làm để tặng cho độc giả đó. Mộng thoát nghèo nung nấu trong anh từ những ngày thơ bé, khi ngước nhìn những cánh bay chở khách xuôi ngược Bắc Nam qua vùng trời quê anh: ?oMột ngày nào đó mình sẽ ngồi trong những chiếc phi cơ hiện đại nhất bay vượt đại dương tới những chân trời mới lạ?.
    Là một học sinh đứng đầu 12 năm liền, anh đã đậu vào khoa Vật lý trường đại học tổng hợp (thời bấy giờ chưa đổi tên). Ước mơ nguyên tử đã theo anh vào bản luận văn tốt nghiệp ?Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ lên sự biến đổi tính trạng các giống lúa đặc sản Việt Nam?. Luận văn đã đưa anh vào thẳng Viện Năng Lượng Nguyên tử Việt nam sau khi được đánh giá xuất sắc. Và bây giờ anh đang nghiên cứu tại một trung tâm khoa học hạt nhân lớn trên thế giới.
    Kia rồi KimTinh009, nick của anh vừa xuất hiện. Chưa kịp nhấp chuột, màn hình của Ngân Hà đã xuất hiện hộp thoại chat quen thuộc với cảnh trí lá vàng rơi, một qui ước giữa anh và Hà.
    - Hi, khoẻ chứ!
    - Dạ, Ngân Hà khoẻ.
    - Sao hôm nay anh lên mạng trễ thế.
    - Máy của anh mở 24/24 nhưng anh ẩn nick, vì đang dở công việc. Lần sau ?123 cần thì cứ việc nhấp chuột vào nick của anh, là anh sẽ xuất hiện, như hoàng tử trong mơ đó.
    - Anh này! Dẻo miệng thật. Ai cần.
    - Mà anh đâu phải là hoàng tử em mơ.
    - Nhưng anh thấy công chuá cách đây ba mươi phút rồi và nick của em nhấp nháy hoài. Anh nghĩ là em đang sốt ruột đó.
    - Ai mà thèm- Hổng chịu đâu-Ăn gian.
    Những lần chat trước, thường vào chiều thứ sáu, anh và Ngân Hà hay đánh cờ vua. Anh nhường nhiều, nhưng Ngân Hà vẫn thua. Trong lần gần đây nhất, Hà chỉ còn vua và bị hâụ và vua của anh đưa vào thế chiếu bí. Tức nhất là anh bảo, nếu bị thua thì cho anh xin hai núm đồng tiền. - Của ba mẹ Ngân Hà chứ bộ-ai mà cho được. Ngân Hà nghĩ ra một mẹo, hổng thèm đi, chờ mãi sốt ruột, và cũng để chiều Ngân Hà. Thế là anh chịu huề. Ngân Hà rất vui vì anh hiểu và chỉ thích thú và quan tâm đến những gì của riêng Ngân Hà.
    Mọi chuyện cũng bình thường như vẫn xảy ra đối với những ngưới bạn chat khác, nếu như không có một sự cố.
    Lần đó, sau khi chào tạm biệt anh vì sắp đến giờ đi học nhưng anh giật lại.
    - Khoan đã, anh có cái này cho em.
    - Cái gì đó, hay không anh, nhanh lên em còn phải đi học, trễ giờ rồi.
    - Lại thơ nũa phải không
    - Không thèm đọc đâu
    - Dở ẹc à.
    - Không phải thơ, cái khác, hấp dẫn hơn nhiều
    - Nhắm mắt lại đi
    - Không chịu.
    - Nhắm mắt đi.
    - Không chịu, nhỡ ăn gian thì sao.
    - Nhắm đi.
    - Thì nhắm rồi đó.
    BUZZ!!,
    Khi Ngân hà mở mắt, thay vì phông mùa thu như thường lệ là phông trái tim tình yêu và hàng chữ:
    - Hôn em nhiều nhiều! Bye!
    - Ứ, ứ! Không chịu đâu! Ăn gian
    - Thế em chịu gì!
    - Mai anh cho người mang trầu cau đến nhé.
    Ngân Hà ngồi lặng yên, anh thích mình thật rồi chăng? Hay ảo giác ?ochat la tán dóc mà?. Anh lại tán mình rồi! Lại đùa ác nữa chứ. Là con gái duy nhất trong gia đình có hai chị em, lại dễ thương Ngân Hà được giáo dục trong hệ thống khép kín, nhất là khi Ngân Hà vào trung học phổ thông:- Sáng, đi học-Trưa, về-Chiều, đi học-Tối, về. Thời gian được chuẩn hoá với sai số cho phép trong vòng mười năm phút. Ngân Hà chỉ quan hệ với bạn bè cùng lớp, hiếm khi cùng trường. Cũng nhiều lời tán tỉnh, chọc ghẹo, làm quen kiểu học trò. Đâu có mất mát gì, Ngân Hà chỉ cười khoe hai núm đồng tiền duyên, mỗi khi nhận được những lời như vậy. Đây là chuyện khác, có vẻ nghiêm trọng. Không để sự việc tiếp diễn theo chiều bất lợi. Thoáng một chút tức giận Ngân Hà gõ:
    - Anh kia!
    - Đừng tưởng dùng những lời lẽ hoa mỹ có thể quyến rũ được đứa con gái dễ thương này nghe chưa!
    - Đây chưa bao giờ gục ngã. Hiểu không?!
    - Anh chàng tội nghiệp kia.!!!
    Khi gõ xong, ngẩng đầu lên thì đâu còn anh nữa, chỉ còn hàng chữ: ?oKimTinh009 is currently offline. The message will still be sent and they will see it next time they log in.?.! Ngân Hà ?.
    ?.. Nhớ lại lần anh tặng Ngân Hà bài thơ đầu tiên, bài thơ viết về một áo dài đi học về bị mắc mưa ở giữa phố đông người.
    Một thời áo trắng em mang
    Lung linh sắc nắng xốn xang mùa hè
    Tíu ta tíu tít hàng me
    Xôn xao hè phố quán chè dáng em
    Trời xanh đâu mãi bình yên
    Vô tình gió nổi mưa giăng tứ bề
    Quýnh quàng, đâu biết lối che
    Trăm nghìn cặp mắt đổ về ngó em
    Đi cũng dở, ở không yên
    Em ngồi thụp xuống, lối quen khó về
    Bần thần tôi rút áo che
    Em cười, mắc cỡ
    Anh kia! Ai nhờ!
    Tứ thơ như mơ như thật, anh đề tặng Ngân Hà, độc gỉa đầu tiên và cô bắt đầu có cảm tình với anh từ đó. Dần dần, hai người nói chuyện với nhau nhặt hơn, hầu như hàng ngày. Thôi thì đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành của Ngân Hà đến chuyện nước bạn và chuyện nghiên cứu của anh. Anh quan tâm đến Ngân Hà như một người anh lớn, chăm sóc tinh thần như một người bạn tâm giao, tận tuỵ hướng dẫn Ngân Hà như một người thày?.
    Mình có phải xử tệ với anh hay không ?. Tình cảm của anh dành cho mình nhẹ nhàng và lành mạnh. Sao nỡ trả lời bằng một giọng kiêu căng như vậy. Anh đâu giống hàng tá vệ tinh của Ngân Hà, suốt ngày săn đón và chọc ghẹo. Anh cũng có quyền đùa chứ. Mình đã mất gì đâu ?" dù chỉ là cái hôn ảo. Anh đã lớn tuổi, có kinh nghiệm sống, những lời anh chat cùng Ngân Hà rất đàng hoàng như của một người anh trai kia mà. Ngân Hà cũng ao ước có một người anh tinh thần như thế. Không biết, anh có giận mình không? Mình có phải xử tệ với anh hay không ?. Suốt đêm câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Ngân Hà. Sáng ra Ngân Hà đã đi đến một quyết định đột ngột: gửi hình cho anh và chờ đợi.
    Tối hôm đó, vừa bật máy lên, một hàng chữ hiện ra:
    - Sao em nỡ xử tệ với anh vậy.
    - Anh đã làm gì để cho em buồn và giận.
    Ngân Hà vẫn cứng cỏi:
    - Ai bảo anh xúc phạm em.
    - Trời ơi, cô bé. Nếu anh nói ?ohôn em nhiều nhiều? là xúc phạm thì xin lỗi em. Anh xin rút lại lời nói đó, và vì vậy anh không đáng nhận những lời giận rỗi của em. Như vậy huề được chưa.
    Im lặng.
    Anh đã bỏ qua rồi và có lẽ anh chưa mở hộp thư ra nên chưa nhận được thư và hình của Ngân Hà. Im lặng rất lâu, phải đến gần chục phút. Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ sự im lặng.
    - Nếu vậy, một lần nữa anh xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra. Và
    - Xin vĩnh biệt.
    Ngân Hà đã định thanh minh, nhưng tính kiêu kỳ do được nhiều người hâm mộ đã ngăn cản lại. Kệ anh!. Rồi anh sẽ hiểu khi nhận được thư và hình của mình. Ngân Hà vẫn lặng yên. Cửa sổ hộp thoại với anh đã bị đóng lại với hàng chữ đỏ ké. KimTinh009 has logged out.
    Mọi chuyện dường như sụp đổ dưới chân Ngân Hà. Thôi thế là một địa chỉ dễ thương đã ra đi. Lâu lắm rồi Ngân Hà mới có thể tâm tình thoải mái như vậy. Trước đây Ngân Hà thường say sưa với hình ảnh quen thuộc:? lại một chàng trai khốn khó và tội nghiệp nữa sắp sửa quỳ dưới chân mình đây?. Bọn họ chán ngắt, nhưng với anh thì khác. Trong trực giác con gái, Ngân Hà thấy có chuyện gì hệ trọng lắm sắp xảy ra. Chat bao lâu mới có được một địa chỉ như vậy. Chẳng phải Ngân Hà tiếc công tiếc của mà vì tiếc một người bạn vô hình dễ thương trên NET, người bạn mà Hà có thể chia xẻ từ chuyện học hành tới chuyện tiếu lâm, từ chuyện âm nhạc thơ ca, tới chuyện thời sự thể thao. Anh còn là một kho kinh nghiệm sống đối với lứa tuổi Ngân Hà, một bộ từ điển bách khoa đã cho Ngân Hà học hỏi bao kiến thức. Một người như vậy đáng quý biết bao?. Một người bạn có thể chia sẻ đam mê, sở thích và biết đâu đó sẽ có ngày chia sẻ tình cảm. Ngân Hà vẫn còn hy vọng vào điều kỳ diệu khi anh nhận được thư của mình.
    Sáng ra, Ngân Hà dậy sớm, mở máy, nối mạng và chờ đợi. Hồi hộp, khi hộp thoại chat hiện ra. Nick anh kia rồi, và cũng chính anh là người chủ động. Điều kỳ diệu đã xảy ra ?.
    - Chào em, chúc buổi sáng tốt lành
    - Hi. Vừa gõ vừa run, Ngân Hà cố tình tiết kiệm lời.
    - Em có khoẻ không ?.
    - Dạ, Ngân Hà khỏe. Anh có ân hận gì không?.
    Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Ngân Hà, Anh chat bằng tiếng Anh.
    - Tôi rất yêu một cô gái, người vừa gửi hình cho tôi. Cô ấy dễ thương lắm. Dịu dàng, hiền thục và thật bất ngờ. Anh không thể tưởng tượng ra, cô ấy lại đẹp như vậy. Tôi rất hạnh phúc, từ trong sâu thẳm con tim của mình. Cảm ơn cô ấy hộ anh nghe. Các đồng nghiệp nước ngoài của tôi nói rằng ?cô ấy đẹp như hoa hậu?.
    Ngoài sự mong đợi. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Nghe biết bao lời khen. Cảm biết bao ánh mắt. Nhận biết bao lá thư. Nhưng chưa có lúc nào những thứ ấy lại thánh thót ngân nga như lúc này. Lịm người vì xúc động, nhưng Ngân Hà vẫn còn tỉnh táo và im lặng để đón chờ nghiệm cuối cùng của bài toán. Thủng thẳng, Ngân Hà nhắc nhịp.
    - Ai lại đem hình người ta ra bình phẩm. Anh chat bằng tiếng Anh, nên Ngân Hà phải đọc kỹ, mãi mới hiểu được.
    Chết cha, nhỡ anh đoán ra được, mình vừa chat vừa run thì sao.
    Nhưng rất may, anh đã vội thanh minh.
    - Khi kiểm tra thư, thấy một địa chỉ lạ hoắc, tò mò kích chuột vào thử thì thấy có hàng chữ: ?Là em đấy mà?. Anh không nghĩ em gửi thư cho anh nữa. Nên vội vàng mở thư em ra. Thật bất ngờ, nàng tiên trong thư hiện ra. Em đó hả Ngân Hà.
    Và anh bắt đầu huyên thuyên
    - Ngân Hà ơi. Em đẹp quá, đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh nghĩ, mình sao mà xứng đáng với người con gái trong hình. Em là một báu vật của trời ban. Anh không xứng đáng với em đâu mặc dù anh rất muốn và rất thích được là người thương của cô gái trong hình.
    - Em là báu vật của trời ban, em không là của riêng ai. Không ai có quyền sở hữu sắc đẹp của em.
    - Em là một cô gái bình thường, bình thường như bao cô gái khác.
    - Không. Em là một báu vật, báu vật của trời ban.
    - Anh không xứng, không xứng với em một chút nào
    - Em là hoa hậu, là hoa hậu của lòng anh. Vâng!
    - Anh chỉ dám ước mơ vậy thôi. Và ngay bây giờ, anh sẽ in thật nhiều hình em và sẽ treo lên bốn bức tường của phòng anh. Để lúc nào anh cũng được thấy em.
    Nghiệm cuối cùng của bài toán đã được tìm ra. Nhịp cầu ảo giữa hai người vẫn không bị đứt. Tay Ngân Hà run run.
    - Ngân Hà ghét anh.!
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng tin tưởng vào thứ tình cảm lãng nhách đó thế nhỉ .tôi nghỉ thứ tình cảm đó chả được lâu bền như những tình cảm khác được đâu mà mơ tưởng.
    thử nghĩ mà xem mỗi lần có chuyện gì xảy ra ở tình yêu trên mạng là họ lại đổi cho là không hợp nhau,rồi thì là do trước kia do nhầm lẫn giữa tình yêu thì lúc đó có phải khổ không.
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có thật không thế ......... mình lại nghĩ khác có thể có thứ tình cảm đó , nhưng cũng có thể ko Vidụ: các bạn có biết bao nhiều đôi đã cưới nhau trên cái mạng TTVN này ko .... đó cũng chỉ là trường hợp hiếm nhưng ko phủ nhận là ko có như các bạn nêu 1 cách gay gắt ở trên
  7. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng ư? nếu có thì chắc là hiếm lắm vì tui biết rằng mọi người lên mạng hay nói dối . Mà tình yêu là một điều thiêng liêng, chính vì vậy không thể đem ra đùa được . Còn tui vẫn nghĩ rằng trên mạng vẫn có những tình bạn đẹp nếu chúng ta biết tôn trọng nhau và trung thực .
  8. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tôi thì lại tin là có tònh yêu trên mạng. nhung ma 50/50. Toi chính là một nạn nhân mà. Yêu thật đó.
    chắc khó tin ha,.that 100% luôn.
  9. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hay đấy nhảy.tôi thì không bao giờ tin vào thứ tình cảm lãng nhách đó đâu vì nó không được lâu bền mà lại.hảy thử tìm hiểu thật kĩ ở ngoài rồi so sánh tình yêu trên mạng thử mà xem,nó quá nhàn chán so với tình yêu thực sự.
  10. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao không có , nhiều là đằng khác, mình tin thế đấy

Chia sẻ trang này