1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ TRAI_CB - nhớ về một người bạn đã đi xa mãi mãi

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi q_wolf, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói thế nào đây? Cám ơn các bạn, cám ơn tất cả các bạn đã dành cho Trai_cb một tình cảm sâu đậm như vậy. Tất cả chúng ta không ai không cảm thấy đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của anh. Tôi đã đến, đã lên cao bằng nhưng tôi không được trông thấy anh lần cuối. Tất cả những gì mà tôi biết chỉ là nghe mọi người kể về tai nạn của anh mà thôi.....
    Chiều hôm ấy là một buổi chiều định mệnh của anh. chiếc xe đó... gã lái xe đã say rượu và ko còn kiểm soát được nữa và đáng ra nó đã được đưa vào làm sắt phế thải nhưng vẫn được người chủ xe đem ra lưu hành.... anh vào bệnh viện... mọi người gọi điện thoại cho mẹ anh..... Thật là khủng khiếp...anh bị dập thận thủng phổi...... phải truyền máu ...bố mẹ anh , họ hàng anh không có ai cùng nhóm máu chỉ có duy nhất người anh trai mà thôi... anh đã truyền máu cho anh nhưng sức đề kháng của anh yếu hơn mọi người cộng với căn bệnh quái ác từ trước đã đưa anh ra đi mãi mãi... Khi tôi đến nhìn thấy hình ảnh của anh , khói hương nghi ngút tôi thật không cầm lòng được, tôi vẫn không tin người nằm đó lại là anh, ngàn lần tôi không tin.... Anh còn biết bao điều hứa với bọn tôi mà chưa làm được, Noel này anh sẽ xuống hà nội chơi cùng bọn tôi và tết bọn tôi sẽ lên cb chơi, tất cả, tất cả ... đã không còn là sự thực nữa. Mẹ anh khi thấy chúng tôi đến thì nhào vào khóc gọi tên anh bảo là "có các em ở Lạng sơn lên thăm con con hãy tỉnh lại đi Phong ơi" .....Bố anh thật can đảm, tôi không thấy ông khóc nhưng tôi hiểu trong lòng bác nghĩ gì... Suốt đêm hôm đấy chúng tôi ở bên cạnh anh, tôi ko biết làm gì cả... tôi ....Nghe mọi người kể những câu chuyện về anh... anh là một người sống tình cảm thương yêu và quan tâm đến mọi người hết mực thế mà số phận của anh thật ....Giá như anh vì bệnh mà ra đi còn nhẹ nhàng hơn.....
    Khi tôi trở về, ở Bắc Cạn xe tôi gặp cơn mưa và khi về tới Hn cũng mưa, phải chăng.... Anh bảo tôi mỗi khi nào nhớ tới anh hãy ngước lên nhìn trời cao... tình anh là nhưng ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vậy. Anh yêu tôi lắm, tôi biết chứ, những bức thư anh gửi cho tôi cũng đều nói lên điều này. Anh bảo tôi là người cho anh biết đắng cay trong tình yêu và cũng chính tôi là người cho anh biết đuợc tình yêu như thế nào... Anh ơi N ko bao giờ hối hận đâu. Anh đã ra đi nhưng trong lòng N vẫn luôn có bóng hình của anh....


    DREAM_IN_MY_LOVE2001

    u?c ruouMauSon s?a vo 14:38 ngy 18/12/2004
  2. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói thế nào đây? Cám ơn các bạn, cám ơn tất cả các bạn đã dành cho Trai_cb một tình cảm sâu đậm như vậy. Tất cả chúng ta không ai không cảm thấy đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của anh. Tôi đã đến, đã lên cao bằng nhưng tôi không được trông thấy anh lần cuối. Tất cả những gì mà tôi biết chỉ là nghe mọi người kể về tai nạn của anh mà thôi.....
    Chiều hôm ấy là một buổi chiều định mệnh của anh. chiếc xe đó... gã lái xe đã say rượu và ko còn kiểm soát được nữa và đáng ra nó đã được đưa vào làm sắt phế thải nhưng vẫn được người chủ xe đem ra lưu hành.... anh vào bệnh viện... mọi người gọi điện thoại cho mẹ anh..... Thật là khủng khiếp...anh bị dập thận thủng phổi...... phải truyền máu ...bố mẹ anh , họ hàng anh không có ai cùng nhóm máu chỉ có duy nhất người anh trai mà thôi... anh đã truyền máu cho anh nhưng sức đề kháng của anh yếu hơn mọi người cộng với căn bệnh quái ác từ trước đã đưa anh ra đi mãi mãi... Khi tôi đến nhìn thấy hình ảnh của anh , khói hương nghi ngút tôi thật không cầm lòng được, tôi vẫn không tin người nằm đó lại là anh, ngàn lần tôi không tin.... Anh còn biết bao điều hứa với bọn tôi mà chưa làm được, Noel này anh sẽ xuống hà nội chơi cùng bọn tôi và tết bọn tôi sẽ lên cb chơi, tất cả, tất cả ... đã không còn là sự thực nữa. Mẹ anh khi thấy chúng tôi đến thì nhào vào khóc gọi tên anh bảo là "có các em ở Lạng sơn lên thăm con con hãy tỉnh lại đi Phong ơi" .....Bố anh thật can đảm, tôi không thấy ông khóc nhưng tôi hiểu trong lòng bác nghĩ gì... Suốt đêm hôm đấy chúng tôi ở bên cạnh anh, tôi ko biết làm gì cả... tôi ....Nghe mọi người kể những câu chuyện về anh... anh là một người sống tình cảm thương yêu và quan tâm đến mọi người hết mực thế mà số phận của anh thật ....Giá như anh vì bệnh mà ra đi còn nhẹ nhàng hơn.....
    Khi tôi trở về, ở Bắc Cạn xe tôi gặp cơn mưa và khi về tới Hn cũng mưa, phải chăng.... Anh bảo tôi mỗi khi nào nhớ tới anh hãy ngước lên nhìn trời cao... tình anh là nhưng ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vậy. Anh yêu tôi lắm, tôi biết chứ, những bức thư anh gửi cho tôi cũng đều nói lên điều này. Anh bảo tôi là người cho anh biết đắng cay trong tình yêu và cũng chính tôi là người cho anh biết đuợc tình yêu như thế nào... Anh ơi N ko bao giờ hối hận đâu. Anh đã ra đi nhưng trong lòng N vẫn luôn có bóng hình của anh....


    DREAM_IN_MY_LOVE2001

    u?c ruouMauSon s?a vo 14:38 ngy 18/12/2004
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    không còn gì đau buồn hơn khi mà mất đi một người thân.
    cũng chỉ chách đây có mấy thang thôi mình cũng đã mất đi một người anh ,một người bạn thật là tốt và thật sự đến bây giời mình vẫn không quên được người đấy . họ đã ra đi thật nhanh và không một lời nhắn nhủ. nhưng khi họ đã nằm sâu trong lòng đất trái tim ta vẫn nhớ về họ. họ xẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta không bao giời họ bỏ lại chúng ta một mình .hãy tin là như vậy đi ,
    chúng ta hãy sống những ngày còn lại của mình thật có ý nghĩa đi vì không biết là chúng ta sẽ ra đi vào lúc nào , và nếu có ra đi thì cũng ra đi thật vui vẻ vì nhưng ngày còn sống mình đã sống thật có ý nghĩa .
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    không còn gì đau buồn hơn khi mà mất đi một người thân.
    cũng chỉ chách đây có mấy thang thôi mình cũng đã mất đi một người anh ,một người bạn thật là tốt và thật sự đến bây giời mình vẫn không quên được người đấy . họ đã ra đi thật nhanh và không một lời nhắn nhủ. nhưng khi họ đã nằm sâu trong lòng đất trái tim ta vẫn nhớ về họ. họ xẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta không bao giời họ bỏ lại chúng ta một mình .hãy tin là như vậy đi ,
    chúng ta hãy sống những ngày còn lại của mình thật có ý nghĩa đi vì không biết là chúng ta sẽ ra đi vào lúc nào , và nếu có ra đi thì cũng ra đi thật vui vẻ vì nhưng ngày còn sống mình đã sống thật có ý nghĩa .
  5. anhmaicodon20

    anhmaicodon20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chúng ta hãy im lặng 5 giây để tưởng nhớ tới bạn " trai_cb" . người bạn đã mãi ra đi
  6. anhmaicodon20

    anhmaicodon20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chúng ta hãy im lặng 5 giây để tưởng nhớ tới bạn " trai_cb" . người bạn đã mãi ra đi
  7. hoabattu2512

    hoabattu2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trai_cb ,Bạn sẽ mãi sống trong trái tim chúng tôi và ttvnol ,nhất là trong lòng những người LS .Hãy yên nghỉ đi nhé .
  8. hoabattu2512

    hoabattu2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trai_cb ,Bạn sẽ mãi sống trong trái tim chúng tôi và ttvnol ,nhất là trong lòng những người LS .Hãy yên nghỉ đi nhé .
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đã một năm kể từ ngày Phong mất, không còn online ở Box Lạng Sơn với những tình cảm chân thành dành cho người mình thương yêu.
    Tôi vẫn chưa thể len Cao Bằng, thắp cho bạn một nén hương nhưng tôi hứa ngày đó sẽ phải có, Phong ạ.
    Bạn bè thân yêu, hãy dành cho người bạn của chúng ta, những người thân yêu những lời từ trái tim bạn!
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    đã được một năm rồi sao. một năm qua đi thật là không biết bao nhiêu chuyện sẩy ra . nhưng mà mọi người vẫn ngồi đây ,vẫn tưởng nhớ về anh như một phần trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ trang này