1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời cảm ơn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thanhrua_g10, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    lời cảm ơn...

    Đã từ rất lâu Thành mới có cơ hội được ngắm cảnh HÀ NỘI buổi tối, đi dạo thật sự làm cho mình được thoải mái...Đi qua nhiều con phố mang lại bao nhiêu là kỉ niệm . ANDY và TRANG không biết rằng THÀNH đã cố tình đi qua những con đường kỉ niệm của THÀNH đâu...Bao nhiêu kỉ niệm đã quay lại với Thành, đã có lúc Thành im lặng khi đi qua những nơi quen thuộc đấy...Nhưng kỉ niệm lần này đã đem lại cho mình niềm vui , và đây là lần đầu tiên mình thấy vậy, nếu như hai người để ý thì Thành cố tình đi theo đường mà TUYẾN 02 đã đi, và tuyến đó là tuyến mà Thành đã thường đi mọi ngày...Mình đã lần đầu tiên không trốn chạy kỉ niệm...Hôm nay hai người vô tình đã cho Thành thấy được con người Thành ngày trước đây, cho Thành thấy được vạch xuất phát của Thành. và Thành muốn quay trở lại là con người Thành trước đây vì Thành trước đây cân bằng hơn bây giờ, mình muốn được như vậy lắm.cảm ơn hai người là điều Thành muốn nói.
  2. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất nick do bị đánh cắp pass , tưởng như "thương hiệu" đã bị đánh mất ,mà quan trọng nữa là sợ người đó lấy nick của mình đi chát với những người bạn của mình với thái độ không lành mạnh.Thế nhưng anh MAGIC đã lấy lại đưọc cho mình, thật sự cảm ơn anh.
  3. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Tasmalakan xin được gửi đến tất cả các anh các chị các bạn là hay không phải thành viên diễn đàn Trái Tim Việt Nam - cụ thể là box Thanh Hoá, box Lạng Sơn , box Phú Thọ , box Ninh Bình những lời cảm ơn chân thành nhất .Mặc dù Tasma mới chỉ là thành viên "tân binh" của diễn đàn nói chung và của box Thanh Hoá nói riêng, nhưng ngày kỷ niệm 23 năm Tasma sinh ra và lớn lên trên cõi đời này, là ngày Tasma rất hạnh phúc và cảm động trước sự có mặt chung vui cùng Tasma của tất thảy mọi người.
    Cảm ơn MOD Ruồi trâu , cảm ơn bạn Tchyp - Lê Ngọc Trâm, CCT - Hiền, ABM - Liên, Trọng Tuấn, chị Gốc Tre Xanh, YeuNangCaSi, anh MagicEyeInParadise, Thành rùa, Nhi20 - Nhung....cảm ơn tất cả các bạn box Thanh Hoá!!
    Cảm ơn chị Quỳnh Nga và các bạn Lạng Sơn (rượu Mẫu Sơn ngon tuyệt cú mèo)!!
    Trong ngày Chủ nhật 12/12 , Tasma có điều gì chưa làm vui lòng tất cả mọi người , mong mọi người lượng thứ và bỏ qua.Một lần nữa cảm ơn mọi người!!!
    Thân ái,.......
    Được minhquang_phamtran sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/12/2004
  4. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    andy cũng cảm ơn những người bạn thanh hoá rất nhiều lâu lắm rồi andy mới cảm thấy vui như vậy, cảm ơn thành đã cùng andy và trang đi lang thang hà nội về đêm, măc dù trong lòng đang buồn nhưng bạn bè đã làm cho mình quên đi tất cả,muốn đi .......đến một vùng trời bình yên .......để hạnh phúc
  5. NEWMEN13_5_2004

    NEWMEN13_5_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    DUNG_NIT: em không rõ lí do chia tay của hai người, không biết trong tâm hồn và trái tim anh hình ảnh của chị ấy còn tồn tại như thế nào...nhưng khi chia tay và quyết định thực sự chia tay rồi thì anh hãy để cho hình ảnh của chị ấy ra đi...
    DUNG_NIT: hãy giữ lại những gì là tốt đẹp nhất và hãy nghĩ rằng " như vậy là tốt cho cả hai"
    DUNG_NIT: anh nhi?
    NEWMEN13_5_2004: cảm ơn DUNG
    Được newmen13_5_2004 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/12/2004
  6. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Được minhquang_phamtran sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/12/2004
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1 người bạn đã cho tôi thấy được :quá khứ không tồn tại ở hiện tại
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người đã để lại cho tôi hình ảnh và kỷ niệm đẹp ,sẽ ko bao giờ có thể quên 0912000924
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói lời cảm ơn - Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì những lời khuyên - những lời nói của em đã khiiến cho chị phải suy nghĩ lại chính bản thân mình, và nhận ra rằng mình đã sống quá vô tâm..........
    Dù biết sẽ còn rất nhiều điều mà chị chưa nhận ra hết, nhưng chị sẽ cố gắng...... Sẽ tìm cho mình con đường tốtt hơn, sẽ tự tin vào chính bản thân mình hơn. Uh` , quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ mà thôi.
    Cảm ơn em rất nhiều, em nhé. Chúc em luôn vui và hạnh phúc
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã nghe những gì em nói , hy vọng chị sẽ tốt hơn , làm bạn với em thì không được buồn đâu hi hi.Vui thật.

Chia sẻ trang này