1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTers in Hà Nội - how we live, struggle and... love?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi, ngồi đợi đại ca lâu quá, nên đành vào mạng buôn dưa lê bán dưa bở. Nhưng hàng hôm nay có vẻ ế ẩm quá, (k đủ tiền ăn ốc tối nay đâu) .. hụ..hụ..hụ... Cơn ho lại hành hạ Tm rồi. Sống mà struggle như thế này, Tm thấy mệt mỏi quá. Nhiều khi muốn về quách nhà cho xong. Về nhà cơm ngon canh ngọt, ngày 2 bữa, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, lương tròm trèm cũng gần 2t. Vậy mà... Ở đây khổ như thế mà vẫn cứ phải live. Nhưng nếu than khổ thì chẳng ai tin. Thỉnh thoảng cũng phải tự hỏi lại xem mình có khổ thật không!?! Hoá ra mình cũng đâu có khổ. Ừh thì không khổ, nhưng mà thấy thiếu thiếu. Thiếu cái gì nhỉ?
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào bác HDcomputer, Cầu Ô Thước JSC sẵn sàng hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài... ttvnol (hehe, sặc mùi quảng cáo ). Chúng tớ chuyên kinh doanh mặt hàng phi vật thể, phi lợi nhuận... nhưng có ý nghĩa to lớn về mặt duy trì sự phát triển của nhân loại, đó là cái mà ai cũng biết là gì đấy. Để phục vụ ngành nghề kinh doanh chính, chúng tớ còn tranh thủ "hành nghề" tay trái, như bác nói, đó là buôn dưa lê, dưa chuột, và quan trọng hơn cả là khuyến mại.... DƯA BỞ.

  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tiểu muội hư quá, chờ đại ca có nửa tiếng nữa thui mà lại chui vào net lừa con cái nhà người ta. Tối hôm qua chúng mình buôn được chuyến dưa lê lãi to, em nhỉ. Chẳng hiểu sao cứ gặp nhau là đại ca, tiểu muội nhà mình chỉ thấy cười là cười... Cười đến quên cả giờ về. Mà mấy vụ ăn uống bao giờ cũng quyết rất chi là nhanh gọn. Chúc TM hôm nay đi chơi noel thật vui nhé (nhớ tẩn cho 2 thằng ku em một trận vì tội xỏ xiên )
    Còn tiểu muội kêu khổ à, có khổ thật không đấy? Có cần đại ca hóa kiếp cho sang kiếp khác được sung sướng không đấy? Thiếu thì ai mà chẳng cảm thấy thiếu. Như một chị ở cùng cơ quan đại ca có lần đã than thở rằng: "Chỉ cảm thấy thiếu ngay cả khi đầy đủ nhất..."
    Đời mà....

  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đời mà........ đó là từ mà mấy thằng chiến hữu khi buồn vẫn nói với nhau trong bàn nhậu. Cái từ đơn giản thế mà làm tốn biết bao nhiêu là bia.
    Anh biết ngocxit thiếu cái gì rồi, he he.
    Đại ca ơi, em chỉ câu được 1 con cá mập thôi đại ca ah, nhưng mà lại thả rồi, mình là người ăn ở phúc đức mà, :D.
  5. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    To Ma ĐC và anh Ma Xó,
    Tết Tết Tết đến roài. Đại gia đình Ma nhà ta sắp được gặp nhau rùi . Capuchino được không ĐC? Lần này em sẽ yêu cầu cho ít sữa vào cốc sữa chua đánh đá của ĐC thôi. Không như lần trước (mặc dù lần trước em và ĐC vẫn gan bei ).
    To anh Ma Xó only: Từ bây giờ anh em mình sẽ không bắt nạt ĐC nữa nhé! Trông ĐC lúc đó thật tội nghiệp!
    To ĐC: Tm biết lỗi rùi lần sau Tm sẽ không ném đá lạnh vào người ĐC nữa (nếu người ta sản xuất ra đá nóng thì Tm vẫn được phép ném đấy nhé!). Năm mới đến rùi ĐC quên chuyện cũ đi nhé!
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến vụ 2 đứa xúm lại oánh đại ca là đại ca điên hết cả tiết, cứ liệu hồn đấy....
    Nhưng thôi, năm hết tết (Tây) đến, đại ca đại từ, đại bi, đại hỷ xả xí xóa hết. Lần sau còn tái diễn là đại ca băm 2 đứa ra làm chả đấy nhá. Chúc 2 em sang năm mới ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy, đặt đâu ngồi đấy...., được như thế thì đại ca chúc tiếp: All of your (acceptable and reasonable) dreams come true!!!
    Hôm nào lại Capuchino và ốc vít luộc tiểu muội nhé, lần này đề nghị một cốc ko đường cho đại ca và một cốc thật ngọt ngào cho tiểu muội.

    HAPPY NEW YEAR TO ALL PTERS

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 01/01/2005
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đại ca và tiểu muội đón năm mới vui vẻ không? 2 người có đi chơi đâu không? Trời Hà nội đang lạnh như thế, ngồi ăn ốc luộc cũng thú vị đấy chứ nhỉ.
    Tết âm lịch sắp tới rồi, không biết là khi nào thì đại ca và tiểu muội về quê? Gặp nhau tại Hà Nội trước hay sau Tết nhỉ? Đại ca và tiểu muội thích đi chơi ở đâu? Lên Ciao được không? Ngồi ở đó ấm áp lắm.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    C[/size=3]Cái quán Ciao đó mùa đông ngồi còn tạm được, nói chung đại ca không khoái chỗ đó lắm, trừ... món nước ổi Nhưng không sao, ma xó cứ ra đi, cafe xong chúng ta ăn... chả băm, nhỉ.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Ciao ra thì còn quán nào nữa đại ca? Em thấy ngồi ở chỗ đó rất ấm áp, đặc biệt là mùa đông. Hay là đi uống trà nhỉ. Uống trà Trung quốc ở Hy Lạc Lâu trên đường Nguyên Hồng, trà Đài Loan trên Phan Đình Phùng hay trà Việt Nam trên Yên Phụ. Nhớ mùa đông những năm trước, khoảng 2h sáng đi chơi về, thế nào cả bọn cũng chạy ra chỗ khách sạn Hà Nội ngồi uống trà nóng. Tay xoay xoay cốc trà nóng, xuýt xoa, thích thật. Tết này phải tìm lại kỷ niệm xưa....
  10. thuy_tinh

    thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bố trí gặp mặt thành viên tại HN đê !!!!!!!!!!!! bàn lắm mệt !!!!!!!! hờ hờ !

Chia sẻ trang này