1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PTers in Hà Nội - how we live, struggle and... love?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ô! thế em tưởng các bác ở HN đã bàn kế hoạch offline vào 25/12/04 rùi cơ mà, sau đó chẳng thấy ai nói gì vậy?
    Em muốn hỏi em mọi người gặp nhau thế nào? Còn em thì chắc chẳng đi được đâu, bây giờ bận lém, chẳng có thời gian, lên net cũng chớp nhoáng thui nên cũng chả làm gì được.
    HÌ, hôm nào các bác nhà mình offline ở HN này đi nhá!
    Chúc mọi người zui zẻ.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi đâu có ở Hà Nội. Tôi chỉ đưa ra gợi ý để chuẩn bị cho đợt Tết tôi về và hy vọng gặp mọi người thôi mà. Các bạn muốn offline tại sao không bàn đi, ấn định ngày đi nhỉ?
    Chúc các bạn vui vẻ.
  3. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Trời lạnh thèm ốc quá, đại ca ơi! Mà sao đại ca hay tronhọc.com vậy? Hôm trước, lò dò sang chỗ ĐC hẹn hò đi ăn ốc thì gặp ngay mấy bác cao cao to to án ngữ ngay trước cửa. (Trông xứng với ĐC lắm) Hãi quá! Không dám bén mảng gần!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị Hắt Xì ( em gọi chị như vậy có được ko ah , em thấy bên topic CHV chị bảo mọi người hay gọi chị là chị HX mà ) , mọi người đang nói chuyện vui mà em nói chuyện ko vui lắm có được ko ah ? Thì chị bảo là có cả struggle nữa mà...
    Em ko còn là trẻ con...em nghĩ thế , nhưng cũng chẳng có cái gì để chứng minh mình là người lớn...em đang là SV năm thứ nhất...nhưng em biết , cuộc đời mới đang chỉ bắt đầu với mình....
    Từ ngày xưa , xưa lắm , em có thật nhiều ước mơ , thật nhiều hy vọng về tình yêu , về cuộc sống .....Em lớn dần lên , ước mơ cứ vơi đầy theo tháng năm , nhưng chưa khi nào em mất hết niềm tin , mất hết hy vọng cả...bởi ở từng thời điểm , em lại gặp được những người thắp lên trong trái tim em 1 ngọn lửa - ngọn lửa ấy mãi thắp sáng trong em 1 niềm tin.....Tin rằng rồi ai cũng hạnh phúc , hạnh phúc theo cách riêng của từng người....
    Em hay cười lắm , và khóc cũng dễ như khi mỉm cười....Ai cũng bảo em trẻ con , hay dỗi vặt , nhưng rồi cũng lại mau cười trở lại
    Em lớn dần lên , nụ cười và nước mắt cũng lớn dần lên , khi em ko chỉ cười khi bị chọc lét và ko chỉ khóc khi bị ba mẹ đánh đòn....
    Em mơ mộng , rất lãng mạn.....mọi người nói em sống quá nhiều cho tình cảm , nói em sống ko thực tế .....Nhưng bước ra khỏi thế giới của mộng mơ , cái thường trực trên khuôn mặt em ko phải là nụ cười.....
    Cách đây hơn 1 năm , em đã tưởng cả thế giới đã sụp đổ trong em rồi , rằng tất cả đã chấm hết , mọi ước mơ , mọi hy vọng , niềm tin cũn vỡ nát....khi người ấy ra đi....Nhưng chẳng phải , khi em nghĩ rằng tất cả đã kết thúc , khi em nghĩ cuộc sống này thật sự vô nghĩa , lại có những người nhẹ nhàng đến bên em , họ đã dạy cho em những bài học giản dị từ cuộc sống , rằng hạnh phúc ko ở đâu xa , mà ở ngay từ những điều nhỏ bé nhất quanh ta .....
    Nhưng , có phải cuộc đời này thích đùa bỡn với em ko , khi họ - cũng như người ấy - lại ra đi , lại khiến trái tim em tan nát.....Em ko còn nhiều mơ mộng nữa , em hiểu và thông cảm , nhưng những khi 1 mình , em lại thấy lòng mình trống trải lắm.....
    Cuộc sống của em bây giờ là như thế này đây.....Có thật nhiều dự định nhưng ko bao giờ có thể thực hiện trọn vẹn.....Luôn cảm thấy có lỗi với người khác....Luôn day dứt , luôn dằn vặt mà ko biết phải làm thế nào....Cảm giác vừa thương vừa hận người khác thật sự khiến em đau khổ nhiều lắm....Niềm tin của em đã đổ vỡ , có thể chưa tan nát nhưng mỗi lần chạm vào nó , dù nhẹ thôi , em cũng thấy đau lòng , tê tái....
    Em ko biết đến khi nào em mới có thể cảm thấy bình yên trỏ lại , khi tất cả mọi việc đều trở nên quá mức terrible như thế này....kể cả việc học hành , rồi economy cũng là 1 vấn đề lớn với em.....Em đang phải trả giá vì đã hy vọng quá nhiều , vì đã sống trong mơ mộng , sống cho tình cảm quá nhiều phải ko ?

  5. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đâu thì cũng phải struggle cả thôi!
    Bạn SS thân mến, có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi một người đều phải tìm thấy 3người. Người thứ nhất là người mìnhyêu nhất, người thứ hai là người yêu mìnhnhất và người thứ ba là bạn đồng hànhtrong suốt cuộc đời (bạn đời) . Hy vọng sẽ có "người thứ ba" đem lại sự bình yên cho bạn!
    E hèm, đây là nơi bàn luận chứ không phải là chỗ hẹn hò đi ăn uống lẻ tẻ như vậy đâu, rain_tear và hatxihoi nhé! (Nghe mà tức không chịu được!)
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Gửi em Sleeping_sun,
    Lâu lâu chị mới vào topic này, tình cờ đọc được bài của em. Em còn trẻ quá, em sinh năm 1986 thì phải? Như vậy tức là cuộc đời vừa mở ra trước mắt thôi, kể từ khi em rời khỏi gia đình để bước vào cuộc sống "tương đối" độc lập, chứ chưa phải "tự lập" đúng không? Tất cả mới chỉ bắt đầu, vì vậy em đừng quá suy nghĩ và bi quan như vậy nhé. Sau này khi em hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình rồi, em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều đáng suy nghĩ, còn bao nhiêu thứ phải lo lắng... Tất cả những gì làm em buồn phiền hiện giờ sẽ chẳng là gì cả. Vì vậy hãy cứng cỏi và vui vẻ lên. Ngày xưa chị và mấy người bạn thân hạ quyết tâm 4 năm đại học không thèm yêu, và đã... làm được thật. Có lẽ vì thế mà cả quãng đời sinh viên trôi qua thật nhẹ nhàng và êm ả (tất nhiên chưa kể bao nhiêu trò ma sầu quỷ khóc nữa ). Nhưng sự quyết tâm đó ám quẻ nhiều người mãi đến tận bây giờ. Nên mới nhiều lần ngồi với nhau ngậm ngùi thở dài: "Biết thế...."
    Chúc em luôn vui nhé!!!
    -----------
    To em clknc: Em này rõ buồn cười, topic lập ra để các PTers in Hanoi vào, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có mấy người, chẳng buôn dưa lê dưa bở thì biết làm gì? Mà tích tiểu thành đại, muốn nên đại sự thì không thể bỏ qua mấy trò "ăn uống lẻ tẻ" như thế này đâu. Nếu em cũng ở HN thì hà cớ gì không vào chuyện trò cho vui nhỉ, welcome em.

  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To S.S :
    Êu , vẫn còn nhớ câu lúc chiều tớ vừa nói với cậu chứ hả : " mình chán đời nhưng đừng để đời chán mình là được rồi " & " Đừng chán đời nhiều quá mà đời nó tức lên nó chán mình thì nguy to " Tớ lúc ấy cũng chỉ nói cho vui thôi nhưng sau đó quên luôn . Bây h đọc lại mess archive mới thấy mình fát minh ra câu này cũng " vĩ đại " ra fết !
    S.S bảo là lớn lên rồi , có những thời điểm mà S.S cảm thấy "em đã tưởng cả thế giới đã sụp đổ trong em rồi , rằng tất cả đã chấm hết , mọi ước mơ , mọi hy vọng , niềm tin cũn vỡ nát....khi người ấy ra đi.... " thì để Tereda nói lại cho S.S nghe một câu mà Tereda đã post ở box T.H nhé . " Thực ra trong c.s của mỗi người đều có rất nhiều người quan trọng ( ít nhất là từ 3-5 người ) Tuy nhiên đôi khi ng ta nhầm lẫn , có những ng rất quan trọng với mình , ng ta lại ko nhận ra , có những ng ng ta tưởng như không thể sống thiếu thì thời gian lại chứng minh cho họ thấy rằng họ vẫn sống , thậm chí là sống tốt ngay cả khi ng đó không còn liên quan gì đến cuộc sống của họcả ! "(http://ttvnol.com/thanhhoa/462555/trang-2.ttvn ) Trong cái rủi có cái may , một cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác sẽ mở ra , một người ra đi là sự nhường chỗ cho một ng mới sẽ đến . Ng ta có câu " cũ ko đi , sao mới đến đc " ? Chỉ có điều là chúng ta mải nhìn cánh cửa đã khép lại quá , đến mức ko nhận ra một cánh cửa khác đang rộng mở !
    Chị HXH bảo là " hạ quyết tâm 4 năm ĐH ko yêu " đó cũng chưa hẳn là 1 ý tốt . hãy cứ để trái tim lên tiếng khi cậu thực sự cảm thấy là như thế , cứ khóc khi cảm thấy buồn tủi , cô đơn . Cứ cuời thật to khi cảm thấy thật hạnh fúc . Có lỗi gì đâu nếu như mình sống thật với bản thân mình ?? Và tớ rất thích một câu " KHÔNG PHẢI THỜI GIAN MÀ CHÍNH SỰ YÊU THƯƠNG ĐÃ LÀM LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG " Và chính cậu cũng tự nhận sự yêu thương của mọi ng đã làm cậu yên lòng đúng ko ?
    "Cuộc sống của em bây giờ là như thế này đây.....Có thật nhiều dự định nhưng ko bao giờ có thể thực hiện trọn vẹn.... " Ai mà chẳng thế hả S.S , nếu như cuộc sống này xảy ra tất cả theo ý cậu , hãy cảm ơn c/s . Nhưng cậu ko thấy là nếu như c.s mà cứ xảy ra như mình dự định thì sẽ buồn chán lắm sao ? cậu ko nghĩ là nếu như cậu biết ngày mai sẽ có những gì liệu cậu có còn háo hức đón chờ một ngày mới nữa ko ?
    "Niềm tin của em đã đổ vỡ , có thể chưa tan nát nhưng mỗi lần chạm vào nó , dù nhẹ thôi , em cũng thấy đau lòng , tê tái...." Kỉ niệm cũ như mảnh dằm mà , một nửa ta vừa muốn rút nó ra , nửa lại sợ đau , nỗi đau đớn ko thật mạnh mà cứ nhức nhối ... Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn . Đến 1 lúc nào đó cậu sẽ cảm ơn nỗi buồn vì nếu như mà c/s chỉ toàn niềm vui sẽ khiến cậu vô tâm ko để ý đến nỗi buồn của ng khac . Và điều quan trọng hơn , là khi có nỗi buồn thực sự thfi ta mới cảm nhận đc niềm vui theo đúng nghĩa của nó !
    "Em đang phải trả giá vì đã hy vọng quá nhiều , vì đã sống trong mơ mộng , sống cho tình cảm quá nhiều phải ko ? "
    Đúng ! Cậu đang fải trả giá nhưng là 1 cái giá đáng trả mà ko cần mặc cả tính toán .
    Chúc cậu HP . Đã đọc " Gone With The Wind " chưa ? " Phải , xét cho cùng mai mới là 1 ngày mới "
    Smile , an everláting smile ....
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị....Đúng vậy chị àh , em còn trẻ lắm , em sinh năm 1987 chứ ko fải 1986 nữa -em đi học trước tuổi chị ah....Em biết chứ , biết cuộc đời em còn dài , em còn 1 tương lai đang chờ đợi ở phía trước....Nhưng cái khoảng cách giữa việc nhận thức được và làm được nó , với em , sao khó quá vậy....Em cũng đang cố gắng , đang thực sự cố gắng để quen với cuộc sống ko có anh ấy ở bên , ko còn cái không khí dịu dàng , thân thương và hết sức ấm áp ấy....Nhưng em......em hiện giờ chưa thể vượt qua được .....Có lẽ , cái em cần nhất bây giờ là thời gian.....Thời gian sẽ xoa dịu tất cả phải ko chị ? Cảm ơn chị đã đọc bài của em !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì , cảm ơn cậu nhé Tereda ! Uh , cái câu buổi chiều cậu nói với tớ hay lắm , tớ nói rồi , tớ sẽ ghi nhận nó......
    Uh tớ biết chứ , tớ cũng đã từng tưởng ko thể continue khi first love của tớ ra đi , tớ cũng đã khóc , đã đau khổ rất nhiều nhưng nước mắt của tớ cũng ko thể khiến anh ấy quay trở lại ....Lúc ấy , lý do duy nhất khiến tớ muốn sống tiếp , đó là 1 hy vọng hão huyền , rằng 1 ngày nào đó anh ấy sẽ trở về bên tớ....Tớ thì cứ hy vọng , thời gian dần trôi , tớ cũng nhận ra hy vọng của tớ thực ra là 1 ảo tưởng , 1 ảo tưởng cực ngốc nghếch , nhưng làm sao được , tớ ko thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình mà.....Và rồi tớ nhận ra là tớ đã , đang và phải tiếp tục sống , 1 cuộc sống ko còn anh ấy trong thế giới của tớ nữa
    Tớ vẫn biết cuộc sống mà chỉ toàn hoa hồng thì đó thực sự là 1 cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán hết sức , vì vậy nên hoa hồng mới có gai fải ko ? Tớ cũng đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này khi xung quanh tớ , mọi thứ đều mỉm cười....Nhưng hạnh phúc cũng mong manh như thuỷ tinh vậy , tớ đã nâng niu , đã trân trọng nhưng cũng ko thể níu giữ hạnh phúc mong manh ấy.....Tớ nhìn nó tan vỡ , cảm nhận được từng mảnh vỡ của nó cứa vào trái tim tớ , thật sự , là đau đớn lắm....
    Có rất nhiều người đã chúc tớ hạnh phúc.....Cậu cũng chúc tớ hạnh phúc ! Cảm ơn cậu......bọn mình sẽ là bạn tốt nhé
    Tớ đã nói ở bài trên của tớ mà , tớ đã và vẫn luôn tin rằng ai rồi cũng sẽ hạnh phúc , theo cách riêng của mình.....Khi nào hạnh phúc thật sự mới gõ cửa và ở lại trong trái tim tớ nhỉ ?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhiều ! S.S cũng đang đợi người thứ 3 ấy đến áh , nhưng chắc phải 5,6 năm nữa S.S mới tìm được người ta mất , chúc bạn cũng như vậy nha !

Chia sẻ trang này