1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em có ý kiến!"

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi vndrake, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các cao thủ của Box đã đều cho ý kiến vào mục này. Bản thân vndrake tôi sau khi bồng bột đưa vấn đề này lên cũng không dám mở ra xem vi sợ bị ai đó quở mắng. Chợt hôm vừa rồi khi xem thấy vấn đề này được vote những 4 lần 5 *
    mà những người hạ cố bàn bạc trong topic này toàn nhũng người ma Vndrake tôi đa phần chưa biết mặt nhưng qua ảnh, cách nói chuyện, nêu vấn đề, giải thích, trình bày và hơn hết cả là sự đam mê nhiếp ảnh đã làm vndrake tôi rất mến phục. Vietanpho, NhatLQ, Face, ÁT, Trainee, Johnie, danbeo và ca cô bạn Tigerlili nữa tất cả đều đã cho những lời bàn rất chân tình. Bản thân vndrake cung chưa dám bàn tiếp vì thấy suy nghĩ của mình chưa thực sự chín chắn.Là một kẻ bị giời đày vndrake tôi luôn mong có những người bạn gần xa cùng niềm đam mê nhưng cái thói thường bao giờ cũng thế ảnh của người khác bao giwò cũng thấy đẹp hơn ảnh của mình.
    Hôm qua trong lúc họp giao ban sáng thứ hai tại cơ quan Vndrake buồn ngủ nên vớ tờ báo Lao động thứ hai ngày 10 tháng Giêng 2005 đọc và gặp bài báo này. Thế là lại nhăm nhăm sờ can lên đây. Có thể các bạn cho rằng Vndrake tôi có gì ấm ức với ảnh đẹp nên cứ chọn các bài có dạng này để bày tỏ nối lòng. Thật ra điều này cũng đúng một phần (vndrake tôi như bà xã kính mến đánh giá toàn chụp người ra ô-tô và chụp ô-tô ra người) nên việc thầm ghen tị với những người được công nhận là hoàn toàn có thật.
    Mặt khác ngay từ bé VNDRAKE tôi đi học mẫu giáo đã tô lá cây màu đỏ, mặt trời màu xanh, biển màu nâu và cô giáo luôn có đuôi (để học sinh năm vào đi ra công viên)... và luôn bị co giáo cho điểm kém và úp mặt vào tường. Bản thân tôi hồi ấy khóc ghê lắm vì thực sự tôi thấy như vậy mà tại sao tôi vẽ đúng cô giáo lại phạt.. Đến lúc lớn hơn thì tôi mới biết mình sai đứng hơn là mình không giống mọi người hoặc mình giống một ai đó khác mà người đó chắc chắn không phải là học sinh ngoan.
    Gần đây khi đi làm việc tại các văn phòng sang trọng hai lang thang trên phố tại Hà nội tôi chợt thấy những bức tranh với lá cây màu đỏ, mặt trời màu xanh...Tại phố Hàng hành những bức tranh ấy bán đắt lắm những gần một con G6 lận. Thế là vndrake tôi lại hoang mang Ồ không biết lá cây màu gì và không biết cô giáo có đuôi hay không.
    Do quyết tâm giông mọi người nên VNDRAKE tôi chọn một nghề đảm bảo lúc nào 1cộng 1 cũng bằng 2 và được đền đáp là đủ gạo đổ vào nồi. Thế nhưngcái lá cây màu đỏ và ông mặt trời màu xanh ấy cứ ảm ảnh tôi và cái hoạ giời đày đã đến. Một hôm trên đường lang thang một hạt bui hình cái máy ảnh SLR rơi vào mắt và thế là .....
    Hôm nay lại có bài báo này kính sờ can lên đây để cả nhà cùng xem. Qua bài báo này vdrake tôi cung cảm giác như bạn Jonie rằng " Còn cái thiết thực cho các phó nhòm TTVN của chúng ta là hãy cầm máy đi và chụp những gì mình thích và muốn nói" dù cô giáo có phạt bắt quay mặt vào tường hãy cố tô lá cây và mặt trời theo đúng gì mà mình cảm thấy. Ngay hội dư luận cũng bắt đầu có những tín hiệu xanh cho chúng ta tô lá cây màu đỏ và mặt trời màu xanh. Không tin có thể xem bài này nhé:
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
  3. Guest

    Guest Guest

    Đọc vui cực ! drake ra drake ! Hết vote được rồi nhưng cũng cheer với bác bia .... đá nhé !!!!!!
    Chúc mừng cô giáo có đuôi và lá đỏ vàng xanh toè loe.
    Lắc ly kêu lốc cốc đêêêêêêêe !!!!
    NhatLQ.

  4. Guest

    Guest Guest

    Em xin có ý kiến! thảo luận tí ti cho nó vui vẻ và đưa ra lập trường của mình.
    Đọc bài báo này em cũng thấy thế nào ấy, Bác này tìm được cái sai (mà cái sai thì nhiều người biết rồi), nhưng không đưa ra được cái đúng.
    Cuộc thi ảnh quốc gia cũng không cần phải áp dụng tư tưởng hay nghị quyết TW "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" vào làm gì, chỉ khuyến khích cũng là đủ. "Nhiếp ảnh phải làm trọn chức năng dự báo, phát hiện"??? câu này nghe sao mà sáo rỗng quá, em nghĩ với các bộ môn nghệ thuật thì nhiệm vụ của nó ngoài những cái Chân - Thiện - Mỹ muôn đời đó thì nó phải là Cổ vũ sự tiến bộ của XH và định hướng thẩm mỹ cho nhân dân thì đúng hơn, còn cái chức năng dự báo, phát hiện kia nghe nó giống như chức năng của ngành Khí tượng Thuỷ Văn, hay ngành Phân tích Thị trường thì phải. Chẳng biết bác này trích nghị quyết của TW hay là bác ấy lấy từ đâu ra, em hoang mang quá. Không khéo anh em mình phải đi học lớp dự báo, phát hiện nào đó để có cơ hội nhận giải Ảnh của QG mất.
    Chuyện chia phần thì nội bộ rồi em không có ý kiến nhưng mà kể ra cái nhà mình cũng lạ nhỉ! Ban Giám Khảo nên có sự khách quan như kiểu bố trí trọng tài trong bóng đá ấy chứ sao lại có kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi thế nhỉ. Cải cách ở đây có lẽ là mời các chuyên gia có học và có uy tín trên thế giới làm BGK thì hơn, BGK nhà mình em thấy có lẽ không theo kịp sự phát triển của nhiếp ảnh đương thời đâu.
  5. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hehe tiến tới Đại hội có khác các bác nhỉ, chuyện này em nghĩ chắc lại mấy bố ghen ăn tức ở, hay ngồi rỗi bốc phét viết bài lấy tiền cafe thôi. Chứ bảo thay đổi gì ở cái Hội nghệ sỹ gì mà chả có một nghệ sỹ chuyên nghiệp nào thì đúng là dở hơi. Thôi kệ người ta, lừa được tiền của nhà nước, có chỗ đi lại cho các nghệ sỹ nửa mùa uống nước tán phét với nhau là được rồi. Còn mong chờ một cái gì thần kỳ như để Hội để định hướng nghệ thuật cho một nền nhiếp ảnh thì em thật các bác cũng dở hơi cụ nó rồi.
    Còn các bác thích thay đổi thì nếu làm được như Bác Vndrake lá đỏ, mặt trời xanh, bác Jonnie thì chơi tất bất cứ gì miễn là mình thích. Chú Face thì thích ảnh bộ, kể lể, nói chuyện thì em thấy đã là quý hoá lắm rồi.
    Thôi năm mới nói chuyện nghệ sỹ, nghệ thuật nhiều đâm dở hơi. Chúc các bác đi lại chân cứng đá mềm, thỉnh thoảng tụ tập rượu chè bia bọt là vui của nó rồi.
    Kệ cụ cái bọn nghệ sỹ lưu manh nửa mùa các bác ạ.
  6. Guest

    Guest Guest

    Đồng chí Quang dạo này quan điểm đường lối rõ ràng nhể?? bao giờ về đấy? đang máu đi cafe bụi ở ga cùng đồng chí và IQ lần nữa đây
  7. happynguyen

    happynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vàng thau lẫn lộn
    Được happynguyen sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 12/01/2005
  8. happynguyen

    happynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lấy di rồi cút xéo Chí Phèo ạ
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạn happynguyen ơi! Vấn đề là chúng ta cùng bàn bạc chứ nếu mới có tí mà đã đuổi nhau đi thế này thì ai dám chơi cùng với bạn nữa. Ai cũng biết là trong mỗi chúng ta đều có cái chưa hoàn thiện vậy cũng phải tự hoàn thiện mình và cùng nhau hoàn thiện cái chung chứ
  10. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua chuyện này di ! Bây giờ các bạn có thể nghĩ tiếp xem làm thế nào dể những ảnh của chúng ta : HÌNH có thể dẹp hơn , Ý cao siêu hơn , MỚI , LẠ hơn, TINH xảo hơn , RUNG CẢM hơn ảnh của .... chính chúng ta hôm qua
    Được vietanpho sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 13/01/2005

Chia sẻ trang này