1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật! Tưởng được nghỉ ở nhà, thế mà lại phải đi học. Đêm nay lại thức đêm rồi. Áp lực công việc quả là rất lớn. Không biết có vượt qua nổi không? Bắt đầu thấy nản rồi. Muốn được về quê quá.
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    He mấy ngày nay mình cũ nghĩ lại buồn cười , T làm mình buồn cười ghê , những lúc mà mình chán nản từ bỏ chỉ coi anh như là một người anh rồi thì T lại bắt mình phải làm đủ mọi cách để có anh bên cạnh . Ha hôm nọ đi ăn thật buồn cười quá đi , bắt mình phải chờ anh bằng được khi anh đi có việc , phải bắt phải chờ bằng được , lại còn đưa về nữa chứ , làm hôm đấy vừa đi vừa phải nhịn cười , đưa anh đến cổng công ty để lấy xe song chưa kịp trờ anh ra thi đã rông mất rồi làm cho anh phải gọi điện thoại hỏi là đàng ở đâu ngại ghê heheh.
  3. ChuongHonda

    ChuongHonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Toi co cam giac luc nao cung buon.chang hieu vi ap luc dong tien hay gia dinh ma toi ko the tach roi cong viec ra duoc.ca nhay chi cam cui lam viec.doi khi tu nghi ''hay la so phan minh kho nhu the".
  4. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  5. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người spam nhiều nhất box và tôi là người đâu tiên làm điều này ! sau ngày hôm nay ai làm như tôi cũng chỉ là người thứ 2 hahhahhahha
  6. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ lắm í, thật đấy
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Buồn!
    Muốn lang thang............mà chả biết đi đâu ở cái chốn quê lạ lẫm này!
    Đau trong lòng! Muốn khóc mà ko khóc được.
    Bộn bề..................
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........
    Buồn.......................................
    Hãy buông lơi nào! Hãy để hạnh phúc đến với người đáng được hưởng
    Hãy để tình yêu làm ấm lên những con người bất hạnh, thiệt thòi!
    Hãy để tình yêu là nắng ấm sưởi ấm cho những trái tim lạnh!
    Hic hic.................Đêm nay.............lại trằn trọc, lại ...............tủi thân, lại.................
  8. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ---->>buồn ghê gớm , không nỗi buồn nào có thể tả được , buồn không thể share cho ai được hết !
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về. Hôm nay đi làm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Giá mà hôm nào cũng được thế này thì chắc chả nghĩ đến chuyện bỏ việc nữa đâu.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi làm bực mình, ức chế mà phải cố kìm nén. Còn vài phút nữa thôi là qua cái ngày tồi tệ này rồi. Hi vọng sau một đêm ngủ những bực bội sẽ tiêu tan hết...

Chia sẻ trang này