1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào một ngày mới - Một ngày mới sắp và đang bắt đầu

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một ngay` mới bắt đầu bằng những công việc để nuôi sống bản thân thì đó chẳng phải là một ngày thật đẹp hay sao??
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    híc , một ngày mới bắt đầu như ngày hôm qua sang nào cũng phải đạp xe đến trường .lúc nào đạp cũng bị đứng giã cẳng ra vì tắc đường và đến lớp vừa vui vùa chán.
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    híc , một ngày mới bắt đầu như ngày hôm qua sang nào cũng phải đạp xe đến trường .lúc nào đạp cũng bị đứng giã cẳng ra vì tắc đường và đến lớp vừa vui vùa chán.
  4. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Text Một ngày mới bắt đầu, công việc đầu tiiên sẽ là cám ơn anh VĂNGIANG vì anh luôn là người sửa lỗi chính tả và chinh sửa các bài của mọi người(he...he...he). Còn tiếp đó sẽ là đi lên căng tin trong kí túc để mua mì tôm về ăn sáng và mua luôn cả ăn trưa nữa( đang trong thời kỳ ôn thi mà, nên dậy hơi muộn)Text
  5. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Text Một ngày mới bắt đầu, công việc đầu tiiên sẽ là cám ơn anh VĂNGIANG vì anh luôn là người sửa lỗi chính tả và chinh sửa các bài của mọi người(he...he...he). Còn tiếp đó sẽ là đi lên căng tin trong kí túc để mua mì tôm về ăn sáng và mua luôn cả ăn trưa nữa( đang trong thời kỳ ôn thi mà, nên dậy hơi muộn)Text
  6. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới bắt đầu
    vote 5* làm quen nhau các bác nhỉ
  7. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới bắt đầu
    vote 5* làm quen nhau các bác nhỉ
  8. to_thi

    to_thi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 1h38'' sáng ngày 18-1, một ngày mỡi đã bắt đầu rồi. Sao bây giờ mình thấy một ngày trôi qua nhanh quá vậy?, ngày mai, ngày kia .... từ giờ đến Tết âm lịch mình còn nhiều việc phải làm quá. Nhất định mình phải làm cho xong. Nhất địng mình phải có một cái Tết thật vui và hạnh phúc, năm nay mới là năm bắt đầu sự nghiệp, còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đón. Cố lên nhé, Tôi ơi.
    Mỗi buổi sáng thứ dậy hãy nhìn lại những việc đã làm và chưa làm dc của ngày hôm qua. Mỗi ngày làm việc phải lên lich j thật củ thể và thực hiện nó một cách nghiêm túc nhất.
  9. to_thi

    to_thi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 1h38'' sáng ngày 18-1, một ngày mỡi đã bắt đầu rồi. Sao bây giờ mình thấy một ngày trôi qua nhanh quá vậy?, ngày mai, ngày kia .... từ giờ đến Tết âm lịch mình còn nhiều việc phải làm quá. Nhất định mình phải làm cho xong. Nhất địng mình phải có một cái Tết thật vui và hạnh phúc, năm nay mới là năm bắt đầu sự nghiệp, còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đón. Cố lên nhé, Tôi ơi.
    Mỗi buổi sáng thứ dậy hãy nhìn lại những việc đã làm và chưa làm dc của ngày hôm qua. Mỗi ngày làm việc phải lên lich j thật củ thể và thực hiện nó một cách nghiêm túc nhất.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới, có lẽ mình phải chuyển sang nghe cái khác chứ nghe sếp Duy Mạnh này thì thành duy yếu mất, ẻo kinh đi được...ngày đầu tiên đi học sau Tết, chắc mình sẽ đến lớp ho và ngủ gật.. híc híc... chả biết người ta thế nào

Chia sẻ trang này