1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người viết một câu để sáng tác ra một câu chuyện gì đó đi

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , bản em bây giời trăng thật sáng . em ước gì anh phi thật nhanh con ngựa sắt đấy đến bên em . để hai chúng ta cùng được ngồi ngắm trăng .cùng nhau thưởng thức không khí quê nhà , sáng hôm sau anh và em cùng nhau phi ngựa lên dãy núi cao nhất của bản em để ngắm cảnh hoàng hôn , cảnh bản em đẹp lắm anh ạh, có những dãy núi trùng trùng điệp điệp có khúc sông trong vắt .
  2. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Và em ơi, khi chiều về, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, trong cảnh bình minh bảng lảng chúng mình sẽ...
  3. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Và em ơi, khi chiều về, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, trong cảnh bình minh bảng lảng chúng mình sẽ...
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thật lãng mạn và hạnh phúc, đúng không em?
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thật lãng mạn và hạnh phúc, đúng không em?
  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở bên anh, em thấy hoàng hôn cũng như bình minh. Nếu ngưa sắt của anh có làm sao thì chúng mình cưỡi TRÂU anh nhe?
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở bên anh, em thấy hoàng hôn cũng như bình minh. Nếu ngưa sắt của anh có làm sao thì chúng mình cưỡi TRÂU anh nhe?
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    còn nếu trâu của anh làm sao thì em cưỡi anh vậy, ước gì anh to và khoẻ như con trâu gần nhà em vừa mới bị dịch bệnh lở mồm long móng thì tốt biết bao
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    còn nếu trâu của anh làm sao thì em cưỡi anh vậy, ước gì anh to và khoẻ như con trâu gần nhà em vừa mới bị dịch bệnh lở mồm long móng thì tốt biết bao
  10. quangtung20

    quangtung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ừ ở nơi ấy thật đẹp va chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp phải ko em? và anh cũng mong được trở về nơi ấy biết bao.nhưng em ơi anh không thể đến đó được nữa con ngựa sắt nhà anh mới nhiễm phải căn bệnh bò điên quái ác, nó đã cướp đi sinh mệnh của con ngựa nhà anh mất rồi thật buồn phải không em?

Chia sẻ trang này