1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    bạn tôi ... mỗi khi buồn thường uống rượu ... " mày uống với tao " , nó say bí tỉ .... lạ nhỉ .. mình uống hết nửa chai vang Pháp mà chả làm sao ... chỉ xót ruột ... đói bỏ xừ đôi lúc cũng tự hỏi sao mình nhấp một ngụm bia mà đã thấy khó chịu mà uống rượn mãi mà chả làm sao
    lại nhớ đến bài hát trong phim " Bao Thanh Thiên " được xem hồi cấp 2 : " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm "
    mày có biết tao buồn lắm không ? say được như mày thì tốt ....
    nước mắt của trời nhỏ giọt giữa không gian
    thành triệu hạt mưa suốt đời thương nhớ đất
    giọt mưa rơi rơi mang theo điều bí mật
    rằng có một người ... đang sống trong tình yêu ...
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    nguời có tâm sự ! uống ko bao giờ say
    câu này tưởng rằng nói vui, nhưng càng nghiệm càng thấy đúng
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    nguời có tâm sự ! uống ko bao giờ say
    câu này tưởng rằng nói vui, nhưng càng nghiệm càng thấy đúng
  4. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gửi P !
    Dường như sau khi chia tay nhau con người ta vẫn còn cảm giác day dẳng khó có thể nói hết ! Nỗi buồn nhiều lúc cứ dồn dập ào đến rồi lại chợt biết mất như chưa bao giờ xảy ra ! Chắc là đúng như thế P. nhỉ ?
    Khi người ta biết đến mình cũng là lúc người ta biết cafe sao mà đắng thế, nhưng khi yêu một người nghiền cafe như mình thì người ta cứ thích uống cái chất đăng đắng, bùi bùi ... sau đó để rồi đêm về gọi điện cho mình kêu ca rằng mãi mà không ngủ được !
    Cái ngày đó chắc là mãi mãi xa rồi ! Cho dù em có muốn quay trở lại thì mình cũng không thể làm điều đó được nữa, chỉ mong rằng người ta sống sao cho thật hạnh phúc ! Em ạ ! Phải hiểu rằng trong bản thân người con trai bao giờ cũng có hai điều xấu sẽ mãi mãi tồn tại, đó là : Hiếu thắng & Ích Kỷ ! Anh nghĩ rằng trong hai cái đó mà con trai thỉnh thoảng không có thì không phải là đàn ông đâu ! Chuyện em đã thú nhận rằng khi em đi công tác và đã có cảm tình với người khác & đã để cho người ta ôm vào lòng như thế thì chắc có lẽ anh là người duy nhất tha thứ cho em chuyện đó chứ chẳng có người yêu nào thứ hai dám làm như thế cả ! Thế nhưng rồi anh & em cũng không thể vượt qua những chuyện tưởng như bình thường trong cuộc sống như thế !
    P à ! V. ko biết chuyện của P như thế nào nhưng chắc P đã đọc qua chuyện " Hãy cho em thời gian! " của V rồi chứ ! Thật sự đôi lúc nghĩ lại buồn lắm, day dứt lắm nhưng cũng chẳng biết share với ai cả, gặp một người như P. để nói chuyện như hôm trước cũng mang lại những giờ phút hiếm hoi vui vẻ như P nói đó !
    "Đôi lúc thấy mình mệt mỏi rã rời như cỗ máy quá tải. Rủ con bạn đi uống cafe 2 ly đen làm chúng tôi tỉnh táo hơn..." những lúc như thế thì hẹn nhau trên 38 Hàng hành nhé ! Sáng nào V cũng ngồi chào cờ trên đó, đến tận trưa mới về công ty cơ ! Hẹn gặp nhau ở đó trong thời gian sớm nhất nhé !
  5. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gửi P !
    Dường như sau khi chia tay nhau con người ta vẫn còn cảm giác day dẳng khó có thể nói hết ! Nỗi buồn nhiều lúc cứ dồn dập ào đến rồi lại chợt biết mất như chưa bao giờ xảy ra ! Chắc là đúng như thế P. nhỉ ?
    Khi người ta biết đến mình cũng là lúc người ta biết cafe sao mà đắng thế, nhưng khi yêu một người nghiền cafe như mình thì người ta cứ thích uống cái chất đăng đắng, bùi bùi ... sau đó để rồi đêm về gọi điện cho mình kêu ca rằng mãi mà không ngủ được !
    Cái ngày đó chắc là mãi mãi xa rồi ! Cho dù em có muốn quay trở lại thì mình cũng không thể làm điều đó được nữa, chỉ mong rằng người ta sống sao cho thật hạnh phúc ! Em ạ ! Phải hiểu rằng trong bản thân người con trai bao giờ cũng có hai điều xấu sẽ mãi mãi tồn tại, đó là : Hiếu thắng & Ích Kỷ ! Anh nghĩ rằng trong hai cái đó mà con trai thỉnh thoảng không có thì không phải là đàn ông đâu ! Chuyện em đã thú nhận rằng khi em đi công tác và đã có cảm tình với người khác & đã để cho người ta ôm vào lòng như thế thì chắc có lẽ anh là người duy nhất tha thứ cho em chuyện đó chứ chẳng có người yêu nào thứ hai dám làm như thế cả ! Thế nhưng rồi anh & em cũng không thể vượt qua những chuyện tưởng như bình thường trong cuộc sống như thế !
    P à ! V. ko biết chuyện của P như thế nào nhưng chắc P đã đọc qua chuyện " Hãy cho em thời gian! " của V rồi chứ ! Thật sự đôi lúc nghĩ lại buồn lắm, day dứt lắm nhưng cũng chẳng biết share với ai cả, gặp một người như P. để nói chuyện như hôm trước cũng mang lại những giờ phút hiếm hoi vui vẻ như P nói đó !
    "Đôi lúc thấy mình mệt mỏi rã rời như cỗ máy quá tải. Rủ con bạn đi uống cafe 2 ly đen làm chúng tôi tỉnh táo hơn..." những lúc như thế thì hẹn nhau trên 38 Hàng hành nhé ! Sáng nào V cũng ngồi chào cờ trên đó, đến tận trưa mới về công ty cơ ! Hẹn gặp nhau ở đó trong thời gian sớm nhất nhé !
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại Hàng Hành àh ,nơi đó tớ và ngươì âý hay nhâm nhi cafe ở đó , nơi mà 2 đưá hay trú mưa hay chắn nắng ,trạm dừng chân khi cả 2 rã rơì đôi chân .Ngaỳ đó thật vui và hạnh phúc ! Giờ chẳng muốn uống cafe ,giờ nghiện sinh tố lọc đá ,tớ đang phaỉ ăn kiêng hehe
    Mọi thứ thật hiền hoà tâm trạng cũng khá ổn lâu lâu mơí thâý thật thoải maí như vậy.
    To nguyenvu2662: Vũ ơi ! Tớ không đi uống cafe buổi sáng vơí âý được đâu ,còn fải làm chứ có gì Alo sau nhé.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại Hàng Hành àh ,nơi đó tớ và ngươì âý hay nhâm nhi cafe ở đó , nơi mà 2 đưá hay trú mưa hay chắn nắng ,trạm dừng chân khi cả 2 rã rơì đôi chân .Ngaỳ đó thật vui và hạnh phúc ! Giờ chẳng muốn uống cafe ,giờ nghiện sinh tố lọc đá ,tớ đang phaỉ ăn kiêng hehe
    Mọi thứ thật hiền hoà tâm trạng cũng khá ổn lâu lâu mơí thâý thật thoải maí như vậy.
    To nguyenvu2662: Vũ ơi ! Tớ không đi uống cafe buổi sáng vơí âý được đâu ,còn fải làm chứ có gì Alo sau nhé.
  8. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    To P !
    Không đi được buổi sáng thì đi vào buổi chiều, sau giờ làm việc nhé ! Vẫn chỗ cũ 38 HH. Mỗi ngày hai buổi ngồi ở đó, nhưng buổi sáng thì thường xuyên hơn. Như hôm nay chẳng hạn, giờ này vẫn đang phải ngồi ở công ty làm hợp đồng để tý nữa sếp ký, bỏ đi uống cafe lúc này là ăn đòn liền à !
    P à ! Sau cơn mưa trời lại sáng ...hic hic.... từ ngày mình chia tay người yêu đến giờ hôm nào cũng thấy trời Hà Nội sao mà đẹp thế ?????
  9. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    To P !
    Không đi được buổi sáng thì đi vào buổi chiều, sau giờ làm việc nhé ! Vẫn chỗ cũ 38 HH. Mỗi ngày hai buổi ngồi ở đó, nhưng buổi sáng thì thường xuyên hơn. Như hôm nay chẳng hạn, giờ này vẫn đang phải ngồi ở công ty làm hợp đồng để tý nữa sếp ký, bỏ đi uống cafe lúc này là ăn đòn liền à !
    P à ! Sau cơn mưa trời lại sáng ...hic hic.... từ ngày mình chia tay người yêu đến giờ hôm nào cũng thấy trời Hà Nội sao mà đẹp thế ?????
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôí ối , ông bạn già đã tìm laị đươc niềm vui rôì ah ,tin mừng đây hôm naò khao quân tui đây .
    Buôỉ chiêù cũng faỉ hẹn trươc buôỉ tối có vẻ chăc ăn hơn !

Chia sẻ trang này