1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ... ???
    Tôi yêu người nên cho rằng hạnh phúc
    Yêu thật nhiều nên thổn thức con tim
    Nhìn người thôi ... cũng vơi cả nổi niềm
    Vui giây lát rồi tìm về quá khứ
    Một nụ cười, tôi cho rằng đã đủ
    Chẳng mộng nhiều, chẳng dự tính tương lai
    Chẳng ước mơ xây cất tòa lâu đài
    Chỉ mong sao tháng ngày bên người mãi
    Tôi yêu người nên lỡ khờ, si dại
    Dâng tim, lòng, nào ái ngại thương đau
    Dòng lệ tuông và cứ thế tuông trào
    Người hờ hững ... đành lòng sao ... người hỡi ?!!
    Hạnh phúc ơi! Là chờ hay mong, đợi ...
    Tình đậm màu sao sỏi đá rêu xanh
    Nếu đã biết tình kia sẽ không thành
    Thì tại sao vướng níu cành đau khổ ?
    Tôi yêu người nên vạn ngàn thương nhớ
    Vì đâu trời lại nở cách, ngăn đôi
    Dẩu biết thế ... vẫn xao xuyến bồi hồi
    Luyện tim mình một cuộc đời băng giá
    _________________
  2. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Oầy ! Chuyển sang làm thơ nữa cơ à ? Có sáng tác bài hát nữa k P ???
  3. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Oầy ! Chuyển sang làm thơ nữa cơ à ? Có sáng tác bài hát nữa k P ???
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    E hèm trêu gì tui đó chuẩn bị mà nghe tui sáng tác nhạc đi .Vũ ơi hẹn chủ nhật tuần này đi cafe nhé (nhưng cảnh cáo chuẩn bị mang thuốc an thần đi nhớ chưa , tui ko chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra đâu ).
    Ông già chia tay người iu mà hớn hở vui đáo để .Cám ơn tui đi vì tui đã làm U cười còn gì nhanh nhanh mà hậu tạ đi chứ .Dạo này mình cũng yêu đời thế ko biết.
    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu. Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    E hèm trêu gì tui đó chuẩn bị mà nghe tui sáng tác nhạc đi .Vũ ơi hẹn chủ nhật tuần này đi cafe nhé (nhưng cảnh cáo chuẩn bị mang thuốc an thần đi nhớ chưa , tui ko chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra đâu ).
    Ông già chia tay người iu mà hớn hở vui đáo để .Cám ơn tui đi vì tui đã làm U cười còn gì nhanh nhanh mà hậu tạ đi chứ .Dạo này mình cũng yêu đời thế ko biết.
    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu. Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đẹp như vầng trăng 14
    Nhớ buổi xốn xang tiếng trống mặn trường
    Hoa phượng đỏ như tình yêu rực cháy
    Hai đứa thẹn thùng dồn dập nhịp tim chung
    Ai nỡ trách một thời vụng dại
    Chúng mình bây giờ chắc hẳn khôn hơn
    Bài thơ tình đầu tiên đành lỡ dở
    Thơì gian vô tư như những trái bàng.
    Daọ naỳ em bận qúa ,nhưng bận thế naỳ lại thâý vui , chỉ sợ rảnh rang lại nhớ tới anh ,em biết em chẳng thể quên hết tất cả nhanh như vậy và ngay cả anh ,chẳng có cách nào để xóa tan ,lúc nhớ thì vẫn fải nhớ cứ uà về thì ngăn sao nổi anh nhỉ .
    Em ước điêù gì anh biết ko , những lúc muốn quỵ ngã được kể cho ai đâý nghe về tâm trạng cuả mình nhưng rồi em lại sợ có ai muốn lắng nghe ko

    Hôm qua em lại từ chôí một cuộc nhâụ , vợ chồng nhà nó cũng đến lạ ,được cả đôi thích vui vẻ hò hét bọn nó đi đâu cũng alo cho em ,chúng nó iu nhau kiểu gì mà caí mẹt em góp vui vaò các cuộc nhâụ đó khá nhiêù ,năm nay chúng nó cươí ruì ,chăc là ít có các cuộc vui hơn.
    Tuần naỳ bận quá hét tuần naỳ laị đầy time rôĩ tha hồ mà chơi.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đẹp như vầng trăng 14
    Nhớ buổi xốn xang tiếng trống mặn trường
    Hoa phượng đỏ như tình yêu rực cháy
    Hai đứa thẹn thùng dồn dập nhịp tim chung
    Ai nỡ trách một thời vụng dại
    Chúng mình bây giờ chắc hẳn khôn hơn
    Bài thơ tình đầu tiên đành lỡ dở
    Thơì gian vô tư như những trái bàng.
    Daọ naỳ em bận qúa ,nhưng bận thế naỳ lại thâý vui , chỉ sợ rảnh rang lại nhớ tới anh ,em biết em chẳng thể quên hết tất cả nhanh như vậy và ngay cả anh ,chẳng có cách nào để xóa tan ,lúc nhớ thì vẫn fải nhớ cứ uà về thì ngăn sao nổi anh nhỉ .
    Em ước điêù gì anh biết ko , những lúc muốn quỵ ngã được kể cho ai đâý nghe về tâm trạng cuả mình nhưng rồi em lại sợ có ai muốn lắng nghe ko

    Hôm qua em lại từ chôí một cuộc nhâụ , vợ chồng nhà nó cũng đến lạ ,được cả đôi thích vui vẻ hò hét bọn nó đi đâu cũng alo cho em ,chúng nó iu nhau kiểu gì mà caí mẹt em góp vui vaò các cuộc nhâụ đó khá nhiêù ,năm nay chúng nó cươí ruì ,chăc là ít có các cuộc vui hơn.
    Tuần naỳ bận quá hét tuần naỳ laị đầy time rôĩ tha hồ mà chơi.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ở đây có ai buồn dzậy ta ?
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ở đây có ai buồn dzậy ta ?
  10. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    He'' ! Thế P cũng phải cảm ơn người ta đã mang lại yêu đời cho mình đi chớ !!!!

Chia sẻ trang này