1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newlife73

    newlife73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhìn thấy 1 ng rất giống bạn, tôi chợt giật mình, tim đập thật nhanh.
    quen sống 1 cuộc sống k còn bạn bên cạnh dìu dắt, đưa đi xem phim, đưa đi chơi rồi, thực sự là quen rồi, nhưng hình bóng của bạn thì vẫn ở 1 góc trong trí óc.
    hy vọng còn kịp đưa cho bạn món quà mà t đã mua từ rất lâu, mà vì nhiều lý do, chưa thể đưa cho bạn.
    chúc bạn mọi điều may mắn.
    cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra.
    cũng mong được 1 lần nói hết tâm can với bạn, nhưng có lẽ bạn k cần. ừ, vậy thì thôi, để quá khứ sang 1 bên.
    t chấp nhận.
    tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc. cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ, và cười nhiều hơn!!
  2. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Ngày trước mình cũng thế, giờ thì đang nhớ đồ ăn VN quá :((
    --- Gộp bài viết: 22/12/2016, Bài cũ từ: 22/12/2016 ---
    Trong lớp có nhiều bạn thật siêu nhân quá đi.
    vậy thì càng phải cố gắng nhiều hơn. để có thể theo kịp các bạn.
    cố lên. trước mắt là chuẩn bị thật tốt cho thi finals. you can do it!!!
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Cố gắng lên bạn nhé.
  4. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Cố gắng yêu đời, yêu người, và yêu bản thân hơn mỗi ngày.
    sống vui vẻ, lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết.;-);-);-)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không hiểu thế nào mà thấy mình giỏi thế. Đầu óc giờ rất nhẹ nhàng.
    Có lương sớm, thích thật. :))
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Xong! Hai thằng con trai *cô đơn* hẹn hò với nhau, may mà 4/2 ko phải 14/2 :-D. Rời xa cái thành phố này mấy ngày cũng đỡ buồn đầu. Nếu không phải lịch với sếp chắc xin visa rồi vượt biên 1 chuyến xem thành phố mình mong muốn đến như thế nào...
  7. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    cố gắng thật nhiều mà kết quả sao lại tệ vậy!!!
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vậy là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau nghỉ lễ, mình cũng mất luôn môi trường làm việc lý tưởng ở nhà... Giờ phải tận dụng từng tí thời gian một: làm việc ở office, về nhà học đến đêm, đêm đi ngủ học tiếng... Hơn 2 tháng nữa thôi... Cố gắng lên, Titus...
  9. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    kết thúc kì 3 rồi.
    2 ngày nữa là sang kì 4. nhất định ko được mắc sai lầm như kì 3 nữa!!!
  10. daiduong_xanh

    daiduong_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    19
    Bất chợt có gì đó gọi là thoáng qua, bất chợt nghĩ về người mình rất ghét mà sao vẫn 1 chút gì đó gọi là mong.

Chia sẻ trang này