1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỏ??NG Sặ?N NHỏằs!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi khi_giac_mo_ve, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    LỏNG SặN NHỏằs!

    BẠN LÀ NGƯỜI LẠNG SƠN HOẶC ĐANG SINH SỐNG HOẶC ĐÃ ĐẾN LẠNG SƠN? BẠN CÓ BAO GIỜ NHỚ LẠNG SƠN KO?CÒN TÔI KO PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CON CỦA LẠNG SƠN NHƯNG CẢM GIÁC CỦA TÔI KO NHỮNG VUI KHI VÀO BOX MÀ KHI NGHĨ LẠI NHỮNG KỶ NIỆM CỦA MÌNH KHI ĐÃ LÊN LẠNG SƠN THẬT HẠNH PHÚC, CÁC BẠN THÌ SAO VÀ CẢ NHỮNG BẠN SINH VIÊN QUÊ HƯƠNG LẠNG SƠN CẢM XÚC CỦA BẠN SAO?
  2. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gần hai tháng không thấy Lạng Sơn. Giờ chắc lạnh lắm. Khi ở đó thì kêu là sợ mùa đông, xa rồi lại thấy nhớ nhiều. Sáng mùa đông không dám đi giặt vì dị ứng. Trưa thì ngủ nướng. Buổi tối, ktx cửa phòng nào cũng kín. Trông cả ktx như chiếc đèn ***g khổng lồ. Mới 19h mà sương nhiều thế.Gió thổi đảm bảo muốn xuống luôn tầng 1. Mùa đông ở đó mới thấy thèm có chăn 37 độ!!! Bao giờ mới về được?
  3. quangtung20

    quangtung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lạng sơn! nghe thân thương quá ,miền đất mình sinh ra và lớn lên với biết bao niềm vui nỗi buồn với bao kỉ niệm nơi đó có những người thân yêu ,có bạn bè với bao tình cảm thắm thiết chân thành .giờ này cách xa lạng sơn quá sao thấy nhớ cái miền đất ấy biết bao,chắc giờ này lạng sơn đang lạnh lắm,sao mình thèm được "hóng" cái không khí lạnh ở nơi ấy đến thế ,thèm được như năm nào cả bọn kéo nhau lên mẫu sơn xem tuyết người đứa nào cũng rét run ,chiếc khăn quàng cổ chùm hết cả miệng mà cũng vẫn bị đóng băng....,thèm được đi dạo dưới những hàng cây bên tỉnh ,thèm được ăn những bắp ngô nướng ven đường ,thèm được ăn những ốc luộc, ốc sào với chai rượu mẫu sơn cùng bọn bạn thân........mình vẫn về lạng sơn thường xuyên mà sao mỗi lần về vẫn thấy nôn nao háo hức đến thế mới chỉ xa lạng sơn có mấy thàng thôi mà sao NHỚ QUÁ! ôi! còn một tháng nữa mới lại dc trở về với đất mẹ nhớ quá vùng đất của mây mù và những con người chân chất .............
  4. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn. ta rất nhớ mi , nhớ thật là nhớ , nhớ những cái lúc cả bọn quỷ quái đi chơi đường Hùng Vương , nhỡ những bát cống phù nóng hổi ,nhớ những xiên chân gà , nhớ những bát cao xằng . giời được một bát phở sáo xíu thì ngon tuyệt vời .và nhớ thật nhiều món ăn của lạng sơn . ở dưới Hà Nội này mình cũng khám phá ra nhìu quán ăn ngon nhưng mà vẫn cảm thấy món ăn quê nhà vẫn thích . nhớ nhất là những buổi quậy tưng bừng của mấy đứa bạn thân khi ở nhà , nhớ từng con đường , tùng dẫy phố .nhớ thật là nhớ . mỗi khi mà chuẩn bị về lạng sơn thật là thích thú muốn khuân bao nhiêu là thứ xuống hà nội .
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lạng sơn! đi là chỉ muốn về Lạng Sơn, bây giời càng nghĩ lại thì càng thấy tiếc .vì ham vui mà phải ở cái đất hà nội không bạn không bè này . híc ,mỗi lần vè lạng sơn là chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi chút nào cả
  6. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười giờ này mình lại nhớ nhà gần 5 tháng rồi chưa gặp người thân chưa về lại thành phố thân yêu!!
    luôn nhớ tới Ls nơi có gia đình bạn bè và những người thân nhất của tôi!
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nơi xa anh có nhớ lạng sơn ko?
  8. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Ở Hà Nội đã 3 mùa đông rồi, lạnh chết mất, không biết khi về Lạng Sơn có còn chịu được cái lạnh trên đó kô ?
    Nhưng vẫn thèm cái lạnh đó quá (vì lạnh quá thì không phải tắm mờ ) Ke ke...
  9. pain_mylove

    pain_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em nhớ lạng sơn, nhớ cái lạng đầu mùa nhớ con phố nơi em đã đi qua ôi sao mà thân thương thế
  10. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nhớ lạng sơn, nhớ cái lạnh dã man.....hix vừa từ lạng sơn xuống hanoi mới có 4 tiếng mà đã nhớ keke

Chia sẻ trang này