1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyển từ chị -> xưng tên -> em ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nói đến điều này có lẻ mình thấy khá rõ,anh mình nhỏ hơn dzợ của ảnh 2 tuôi,xưng anh yêu em yêu ,honey,... ngọt sớt,mà nhìn thấy họ yêu nhau mà mình muốn cưới dzợ luôn,vừa sinh con xong ảnh trang trí nhà lại chào đón chỉ về,để cái bảng chử thật to trên cái nôi của con"chào đón em yêu và thiên thần bé nhỏ của ba" trời hạnh phúc gì đâu ah.
    Còn bản thân mình thì do đi học học sớm 1 năm,nên toàn thương người lớn tuổi hơn,nhưng vẫn bình thường,chẳng có gì hết,có điều khi hết quen thì xưng lại thành tên thôi.hihihi
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng ko nghĩ rằng mình sẽ yêu người kém tuổi mình ( người ta kém mình 1 tuổi ).Điều mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.Nhưng sự đời khó lường ,mình đã yêu ,1 tình yêu với mình thật đẹp vui buồn mất mát có đủ cả chẳng thiếu thứ gì .Mình còn nhớ người ấy đã muốn mình gọi người ấy bằng anh .Thật là khó khăn khi fải chuyển thói quen thường ngày ,nhưng tình yêu lớn hơn mọi thứ trên đời .Và rồi mình còn gây sock cho rất nhiều người ,nhưng mình yêu người ta mà có gì đâu.Chuyện bình thường thôi time sẽ xoá mọi khó khăn , cái gì chẳng có thử thách chỉ có chính mình là có dám vượt qua nó hay ko?
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  3. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    xời tưởng gì chứ cái đó là chuyện nhỏ như con virus.
    Nghe câu này xem :
    "khi chưa yêu tôi, tôi gọi em bằng chị
    khi đã yêu rồi tôi đổi chị thành em "
    chẳng có việc gì cả, bà ấy có lớn hơn 4 tuổi cũng chả sao, miển là bà yêu mình thiệt lòng là ok rồi. Tác động của bên ngoài cũng có nhưng mình mới là người chọn lựa tương lai cho mình và đó là tương lai của mình chứ có phải củ ai đâ mà sợ.
    cứ "yêu nhau đi nhé dù cho nếu mai duyên không thành "
  4. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chẳn biết các bác thế nào chứ em thì hầu như gặp mấy em hon vài 3 tuổi em gọi là em tất.ở khu trọ của em có mấy em hon 2 ,3 tuổi em gọi là em hết, nghe mãi cũng phải chấp nhận, cần gì phải yêu
  5. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hixhix , dạo này mình cũng đọc nhiều bài báo viết về "mốt " yêu người nhỏ hơn mình vài ba tuổi .Nhưng theo mình nghĩ , làm chuyện gì mà theo trái tim mách bảo , nhất là trong chuyện tình yêu thì chẳng sao cả .Người ta cặp bồ với người ít tuổi hơn mình là để có cảm giác trẻ "hoá " ,nhưng đây lại là tình yêu , một tình yêu thực sự .Vì vậy bạn không việc gì phải ngại , bạn đã yêu , sau này có chuyện gì xảy ra bạn không hối hận khi đã yêu bạn ấy là được .
    Còn chuyện xưng hô à ?.chuyện nhỏ thôi , bạn quan tâm làm gì cho mệt , miễn là hai người yêu nhau là được phải không bạn ?.
    Chúc hai bạn hạnh phúc và có một mối tình đẹp , mình hy vọng đây là tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của hai người ( tức là .....tức là ....lấy nhau đấy ) .
  6. kwosil

    kwosil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời, mốt của phim Hàn Quốc phim Trung Quốc thì có Một loạt các phim truyền hình yêu mấy em kém 2 tuổi. Nào là Anh và Em, Thành Thật Với Tình Yêu, Tình Yêu Hoàn Hảo, Ánh Sáng Tình Yêu ( đang chiếu ), Tình Yêu Ngọt Ngào ( đang chiếu )......... Một lô xích xông nữa nhưng quá nhiều không thể chứa được trong đầu Là Mốt nên trước sau gì cũng hết thời. Bạn nên tỉnh táo hơn mà sống. Thế giới thực không giống như trên màn ảnh đâu
  7. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói chuyện, mình cũng muốn bon chen dzô tí xíu... mình quen một bạn học cùng lớp, nhỏ hơn mình 1 tuổi. nhưng không có phải trải qua cái kinh nghiệm về chuyển xưng hô "chị>>bạn>>em"... mình quen người nước ngoài mà. hihihi, english chỉ có "i" và "you". nên dễ dàng lắm. nhưng nhiều khi ngồi nghĩ, nếu là tiếng việt thì sẽ ra sao... có lẽ không có khó khăn gì với mình cả. yêu mà, thích thì thay đổi cách xưng hô. thật ra trong lòng mình cũng muốn xưng "em" ròi, nên cứ đi theo lòng mình thôi... phải không? mình không nghĩ có gì để ngượng... ngượng miệng tại thấy hơi troẹo miệng, chứ không có ngượng lòng là được. tập dần, ở 2 ng` với nhau thì tập... anh nói một câu, em lập lại y chang, từ từ cũng quen. mà lại vui nữa... đâu fải ai cũng có kỉ niệm kiểu như vậy đâu.
    cheer,
    Happy NEW yeaR
  8. HyperThreading

    HyperThreading Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    :) Chuyện xưng hô có gì đâu nhỉ ?? GF hơn HT 1 tuổi. Đầu tiên GF xưng tôi - gọi tên của HT. sau khi GF đi du học 1 tuần thì chuyển thành em - tên của HT :)
    KO sao đâu bạn ạ, true love thì sẽ vượt qua tất cả, HT cũng luôn tự động viên mình như vậy. Cố lên
  9. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Yêu không phải là mốt. Các bạn nói thế tội cho tình yêu quá.
    Thứ hai: Nếu ngượng mồm thì cứ mình ơi, sweetie ơi, honey ơi, monkey ơi v.v.. trước đi đã. Sau rồi sẽ quen dần và rồi sẽ tự khắc đổi được mà.
  10. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    yeu nhau may nui cung leo
    may song cung loi , may deo cung qua
    sao ma` co'' 1 ti'' xiu tro ngai
    da voi va`ng xin tu ru''t lui
    khi yeu , the'' gioi chi co`n hai nguoi` , du`ng quan tam den du luan lam gi` cho met chi oi

Chia sẻ trang này