Giúp em Mình yêu người ta mà chẳng giám nói ra , mỗi lần đứng trước người ấy mình rất lúng túng , chẳng biết nói gì cả , khi 2 người nói chuyện với nhau thi chỉ nói được một lúc rồi chỉ im lặng không biết nói những chuyện gì nữa . các bác tư vấn giúp em để em có thể tự tin và thoải mái trước bạn gái nhé !
Điều quan trọng là người ta có tình cảm với bạn ko ? nếu có thì ok rùi ,nói tình cảm của bạn ra đê ,hơi ngại 1 tí nhưng mừ ko seo đâu ,qua ngay thôi .Còn nếu ko có tình cảm với cậu thì nên ...thôi ! Thế tốt hơn .
Một tình yêu dựa trên tình bạn bao giờ cũng an toàn. Hãy làm người bạn thân trước để phá bỏ rào cản, khoảng cách rồi sau đó hãy tính tiếp
cứ từ từ mà tiến, đừng có vội, thêíu gì chuyện để nói hehhe nhưng nhớ là chuyện có liên quan đến cả 2 nhé, hoặc cả 2 phải hứng thú đấy
Có cơ hội thì cứ nói. Nhớ đứa nào nó nói trước thì sao. Cứ tán cho đổ đi. Yêu tiếp thì cưới còn không thì chia tay. Dù tình yêu có tàn phai thì những kỹ niệm ngọt ngào vẫn còn lại. Hãy yêu và đừng hối tiếc.